Bài của một học viên Pháp Luân Công ở Đức

[MINH HUỆ 24 – 10 – 2012] Các học viên Pháp Luân Công ở Đức đã tổ chức một đợt vận động thỉnh nguyện vào ngày 20 tháng 10 ở Freiburg im Breisgau, một thị trấn đại học và điểm du lịch nổi tiếng ở phía Nam nước Đức, để kêu gọi Liên Hiệp Quốc tiến hành một cuộc điều tra độc lập về vấn nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và để ngăn chặn tội ác này càng sớm càng tốt.

Freiburg cũng là cửa ngõ của khu Rừng Đen nổi tiếng. Ngày 20 tháng 10 là một ngày đẹp trời, và có rất nhiều người trên đường phố, bao gồm cả người dân địa phương, khách du lịch, và các sinh viên đại học. Khi biết về nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng sống, họ đã rất sốc và bất bình. Họ đã ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ những nỗ lực kêu gọi Liên Hiệp Quốc tiến hành một cuộc điều tra độc lập về vấn nạn này.

Một cô gái trẻ đang đi bộ qua đó một cách vội vã, nhưng sau khi nghe về tội ác mổ cướp nội tạng sống, cô đã dừng lại và hỏi: “Các bạn đang nói về chuyện gì vậy? Mổ cướp nội tạng sống sao?” Cô đã quay trở lại để lấy đơn thỉnh nguyện và ký tên sau khi đọc lời giải thích. Cô nhận xét: “Thế giới này còn đạo lý nữa không?

Một người đàn ông trung niên đã cầm tờ đơn thỉnh nguyện, đọc lời giải thích một cách rất cẩn thận, và ký tên. Ông nói: “Tôi nghĩ rằng điều các bạn đang làm là rất tốt. Những tội ác này phải bị chấm dứt. Tôi hy vọng việc này sẽ thành công“.

Một cặp vợ chồng trung niên đã đọc lời giải thích trên đơn thỉnh nguyện một cách cẩn thận. Người đàn ông hỏi: “Các bạn có thể trở lại Trung Quốc khi tham gia vào các hoạt động như thế này không?” Một học viên trả lời: “Tôi không sợ, ít nhất là cho tới bây giờ“. Ông ấy hỏi tiếp: “Nếu tôi ký tên thỉnh nguyện, liệu tôi có gặp rắc rối nào khi đến Trung Quốc không?” Vợ ông nhắc: “Chúng ta không nên sợ họ. Không có gì phải sợ cả!” Vừa nói xong, bà liền ký tên, và chồng bà cũng làm theo.

Một sinh viên trẻ đến, và một học viên đã nói với anh ấy về nạn mổ cướp nội tạng sống. Người thanh niên sợ hãi và nói rằng đó là một điều không thể tưởng tượng được. Một lúc sau, anh ấy quay lại và dẫn theo một nhóm bạn đến sự kiện. Sau khi tất cả bọn họ ký đơn thỉnh nguyện, người thanh niên đó đã cười rất tươi với người học viên.

Một cô gái trẻ người Trung Quốc và một chàng trai người Đức đi đến chỗ một học viên đang thu thập chữ ký. Cô gái trẻ nói bằng tiếng Đức: “Bạn có cần giúp đỡ gì không?” Người học viên nói với cô về đơn thỉnh nguyện, và sau khi xem xét kỹ đơn thỉnh nguyện, cô gái đã kể lại với người học viên về quãng thời gian mình ở Đài Loan, và những gì cô đã nghe nói trước đây về mổ cướp nội tạng. Cả cô và người bạn trai đi cùng đã ký vào đơn thỉnh nguyện.

Một phụ nữ trung niên rất bất bình sau khi nói chuyện với một học viên. Cô ấy hỏi: “Điều này có nghĩa là họ cướp lấy các nội tạng ở bệnh viện trong khi nạn nhân vẫn còn sống? Điều này thật không thể tin được và vượt quá những tưởng tượng tồi tệ nhất“. Cô ấy cũng đã ký tên.

Khi được yêu cầu ký tên thỉnh nguyện, một du khách đi qua đã trả lời: “Tất nhiên rồi, tôi sẽ ký ngay lập tức“. Hóa ra, cô đã biết về vấn nạn mổ cướp các bộ phận nội tạng của ĐCSTQ. Sau khi ký thỉnh nguyện, cô nói: “Tôi rất vui được ký tên ủng hộ các bạn. Chúc các bạn thành công!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/10/24/德国学员弗莱堡征签-促调查中共活摘器官-264425.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/11/1/136121.html
Đăng ngày: 16-11-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share