Bài viết của Gary Feuerberg 

Nhân viên Thời báo Đại Kỷ Nguyên
Ngày 06 tháng 10, năm 2012. Cập nhật lần cuối: ngày 11 tháng 10, năm 2012

Các nhân chứng làm chứng tại phiên điều trần của Quốc hội ngày 12 tháng 09, về vấn đề “Thu hoạch nội tạng của các nhà bất đồng chính kiến ​​tôn giáo và chính trị bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc.” (từ trái sang phải) ông Ethan Gutmann, tác giả của “Losing the New China”; Tiến sỹ Y học Charles Lee, học viên Pháp Luân Công bị cầm tù ở Trung Quốc; Tiến sỹ Gabriel Danovitch., Giám đốc Y khoa, Chương trình ghép thận và tuyến tụy, của Trường Y David Geffen tại UCLA; và Tiến sỹ Y học Damon Noto, M.D., Hội các bác sĩ chống thu hoạch nội tạng cưỡng bức. Phiên điều trần này đã được đề cập đến trong lá thư của Nghị viên Andrews và Smith đề nghị đồng nghiệp ký tên vào lá thư gửi đến Ngoại trưởng Clinton. (Gary Feuerberg / Đại Kỷ Nguyên)

WASHINGTON – Khoảng một phần tư số Nghị sỹ của Hạ viện Hoa Kỳ đã đồng ký một lá thư đề nghị Ngoại trưởng “phát hành bất kỳ thông tin” nắm trong tay  “liên quan đến nạn lạm dụng cấy ghép ở Trung Quốc.”

Một lá thư “Thân gửi quý đồng nghiệp” từ Nghị sĩ Robert E. Andrews (D-N.J.) và Nghị sỹ Christopher H. Smith (R-N.J.) thỉnh cầu các Nghị sỹ Hạ viện cùng ký thư gửi đến bà Clinton tuyên bố rằng “các cáo buộc nghiêm trọng cho thấy đã xảy ra nạn lạm dụng không thể tưởng tượng nổi” trong việc thực hiện cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc.

Ông Andrews và ông Smith đề cập đến “bằng chứng liên quan đến việc các bệnh viện và các bác sĩ Trung Quốc bị cáo buộc là có dính líu đến việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân, trong đó có các học viên còn sống của phong trào Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng và các Kitô hữu.”

Lá thư gửi đến bà Clinton đưa ra đề nghị cụ thể về việc công bố các tài liệu liên quan đến nạn thu hoạch nội tạng mà cựu Phó Thị trưởng thành phố Trùng Khánh, Vương Lập Quân có thể đã chuyển giao trong thời gian ông này trú ngụ ở Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, hôm 06 tháng 02.

“Nếu bằng chứng như vậy đã được tiếp nhận và đưa ra ánh sáng”, lá thư viết, ” có thể tiến hành các biện pháp để giúp chấm dứt nạn lạm dụng đáng ghê tởm như vậy.”

Trong tổng số 435 Nghị sỹ của Hạ viện, 106 Nghị sỹ từ 33 bang đã ký vào lá thư gửi bà Clinton, khi sự bảo trợ chấm dứt vào ngày 03 tháng 10.

Vào ngày hôm sau tại một cuộc mít tinh ở Fairfax, bang Virginia, Tổng thống Barack Obama đã nhận một lá thư nhắc nhở ông về nội dung của lá thư “Thân gửi đồng nghiệp” của Hạ viện, cô Karen Gao, người gửi thư thay mặt cho Phật Học Hội Pháp Luân Đại Pháp của Washington, D.C, cho biết. Lá thư thỉnh cầu Tổng thống hỗ trợ để Bộ Ngoại giao phát hành các tài liệu quan trọng, mà, theo như lá thư của Phật Học Hội” có thể là công cụ giúp chấm dứt tội ác được nhắc đến như ‘một hình thức tội ác mới trên hành tinh này.’”

Theo Văn phòng Nghiên cứu Quốc hội (CRS), các lá thư “Thân gửi đồng nghiệp” là thư chính thức được phân phối với số lượng lớn cho các Nghị sỹ của cả hai viện.” Chúng chủ yếu được các Nghị sỹ sử dụng để thuyết phục người khác đồng tài trợ hay phản đối một dự luật, nhưng chúng có thể được sử dụng cho các vấn đề khác, như trường hợp ở đây.

Thông tin của Vương

Năm 2006, Thời báo Đại Kỷ Nguyên đã hé lộ câu chuyện rằng ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng cho lợi nhuận cao của Trung Quốc đã và được tiếp liệu bởi nội tạng của các học viên Pháp Luân Công –  nhóm tù nhân lương tâm lớn nhất tại Trung Quốc hiện nay.

Kể từ đó, nhiều phân tích và điều tra, được chứng thực bởi lời khai nhân chứng, đã dẫn đến việc xuất bản hai cuốn sách với kết luận rằng hàng chục ngàn học viên Pháp Luân Công đã bị giết hại để lấy nội tạng: Thu hoạch đẫm máu: Thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, bởi hai ông David Kilgour và David Matas năm 2009, và Tạng nhà nước: Lạm dụng cấy ghép ở Trung Quốc, được biên tập bởi ông  David Matas và Tiến sỹ Torsten Trey vào năm 2012.

Vương Lập Quân trực tiếp tham gia vào các hoạt động thu hoạch nội tạng. Ông ta đã thành lập một trung tâm nghiên cứu về cấy ghép nội tạng trong khi là Giám đốc Sở công an thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh. Trung tâm đã tiến hành hàng ngàn ca mổ cấy ghép nội tạng, với các nguồn nội tạng không thể xác định.

Nhà báo Bill Gertz đã đưa tin trong Free Beacon ngày 10 tháng 02 rằng hai quan chức Hoa Kỳ nói với ông rằng ông Vương đã cung cấp cho lãnh sự quán các thông tin tai hại về sếp của ông Vương Lập Quân ở Trùng Khánh, là Bạc Hy Lai.

Các trang web tin tức bằng tiếng Trung đặt cơ sở ở ngoài Trung Quốc, trích dẫn các nguồn tin giấu tên trong chính quyền Trung Quốc, đã báo cáo rằng các thông tin mà Vương giao nộp tại Thành Đô bao gồm các chi tiết về việc cưỡng bức thu hoạch hoạch nội tạng sống. Thời báo Đại Kỷ Nguyên cũng đã có một nguồn tin thông thuộc tình hình báo cáo về việc này.

Nghe lời làm chứng

Lá thư gửi đến bà Clinton đề cập đến phiên điều trần tại Hạ viện ngày 12 tháng 09 về “Thu hoạch nội tạng của các nhà bất đồng chính kiến ​​tôn giáo và chính trị bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc”, chính là yếu tố dẫn đến việc gửi thư.

Các nhân chứng cáo buộc rằng các bệnh viện và các bác sĩ Trung Quốc dính líu đến việc thu hoạch nội tạng từ các tù nhân, chủ yếu bao gồm các học viên của phong trào tinh thần Pháp Luân Công vẫn còn sống, nhưng cũng bao gồm cả người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng và các Kitô hữu.

Tiến sỹ Damon Noto, M.D., từ Hội các bác sĩ chống cưỡng bức mổ cướp nội tạng  (DAFOH), nói về “một sự dư thừa nội tạng [ở Trung Quốc] sẵn có cho việc cấy ghép nội tạng,” một mặt hàng khan hiếm ở khắp mọi nơi khác. Ông báo cáo rằng các bệnh viện Trung Quốc đã quảng cáo trên Internet rằng họ có thể cung cấp nội tạng trong vòng vài tuần và thậm chí lên đặt lịch cho nội tạng cần thiết từ trước.

Ví dụ thời gian chờ đợi trung bình cho một quả thận tại Hoa Kỳ là hơn ba năm, Tiến sỹ Y học Noto nói.

“Một số trang web bệnh viện thậm chí còn táo bạo tuyên bố rằng kết quả cấy ghép của họ là chất lượng cao bởi vì họ có thể kiểm tra chức năng thận của người hiến tạng còn sống trước khi thu hoạch”, Tiến sỹ Noto nói.

Tiến sĩ Noto nhắc đến kinh nghiệm của bác sĩ Jacob Lavee, Giám đốc của cơ sở cấy ghép tim tại Trung tâm y tế Sheba của Israel, người đã được bệnh nhân cho biết rằng ông này được lên lịch cấy ghép tim ở Trung Quốc vào hai tuần tới. Bác sĩ Lavee đã bị sốc khi biết rằng bệnh nhân của ông thực sự đã đi đến Trung Quốc và được cấy ghép tim chính xác vào ngày dự kiến.

Kinh doanh thu hoạch nội tạng “đem lại lợi nhuận cực lớn” ở Trung Quốc, Tiến sỹ Noto cho biết. Ông nhắc đến một trang web trung tâm cấy ghép năm 2006 ở Thẩm Dương, đã quảng cáo ghép thận với giá 62.000 đô-la Mỹ; ghép gan với giá 98.000 – 130.000 đô-la Mỹ; ghép tim với giá 130.000 – 160.000 đô-la Mỹ; ghép giác mạc với giá 30.000 đô-la Mỹ.

Tiến sỹ Noto cung cấp bằng chứng về việc các tù nhân lương tâm bị là nguồn hiến tạng chính. Ông nói rằng các học viên Pháp Luân Công đã trốn thoát từ Trung Quốc nói với ông rằng họ thường bị xét nghiệm máu và xét nghiệm nước tiểu, và bị đánh giá thể chất và siêu âm nhiều lần, trong khi các tù nhân cùng họ thì không.

Nhiều người trong số các tù nhân đã phải chịu nhiều hình thức tra tấn khác nhau. Tiến sỹ Noto kết luận, “rất khó để tin rằng các xét nghiệm đắt tiền đã được thực hiện vì lợi ích sức khỏe của tù nhân.”

Tiến sỹ Y học Charles Lee là một học viên Pháp Luân Công từng bị giam ba năm tại Trung Quốc. Ông đã làm chứng tại phiên điều trần rằng các mẫu máu của tù nhân bị giam giữ đã được lấy mà không được cho biết lý do. Ông nói rằng nếu không có sự chú ý của cộng đồng quốc tế về trường hợp của ông, ông có thể đã là nạn nhân như hàng nghìn học viên Pháp Luân Công vô danh.

Ông Ethan Gutmann, một điều tra viên về hoạt động cấy ghép nội tạng của Trung Quốc và là tác giả cuốn Losing the New China, thảo luận về tám học viên Pháp Luân Công mà ông đã phỏng vấn, trong đó ông có cung cấp tên [của họ].

Các học viên đã trải qua các xét nghiệm y tế đặc biệt, mà ông nói là “giống nhau một cách đáng kinh ngạc”. Bác sĩ thường là từ quân đội, đã hút một lượng lớn máu, và chụp X-quang ngực, lấy mẫu nước tiểu. Sau đó, ông mô tả việc kiểm tra giác mạc.

“Bác sĩ có yêu cầu bất kỳ người nào trong số họ theo dõi sự chuyển động của ánh sáng của ông không? Ông ấy có lắc lư ngón tay để kiểm tra tầm nhìn ngoại vi không? Không. Chỉ có giác mạc. Không có gì liên quan đến chức năng của não, không có đập búa lên đầu gối, không có hạch bạch huyết, không có kiểm tra tai hoặc miệng hoặc bộ phận sinh dục – các bác sĩ kiểm tra các nội tạng bán lẻ và không gì khác.”

Nguồn: https://www.theepochtimes.com/n2/world/us-house-members-want-answers-on-transplantation-abuse-in-china-300526-all.html

______________________________________

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/16/135870.html

Đăng ngày:26-10-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share