Hướng nội và quy chính bản thân, mắt trái của tôi khôi phục thị lực trở lại
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc
[MINH HUỆ 27-11-2025] Tôi là một học viên Pháp Luân Công ở vùng nông thôn, năm nay 80 tuổi, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 26 năm. Trong suốt hơn 20 năm qua, từ một người thân mang đầy bệnh tôi đã trở thành một người tu luyện thân thể khỏe mạnh. Tôi cũng từng trải qua việc bị tà ác bắt cóc, bức hại, nhưng dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi đã về nhà ngay trong ngày mà không bị tà ác bức hại thêm. Nay tôi xin chia sẻ với mọi người một trải nghiệm phục hồi thị lực mắt trái của mình.
Một buổi sáng tháng 8 năm 2023, tôi ra ruộng trồng rau, đột nhiên mắt trái của tôi không nhìn thấy gì. Trước đó tôi từng bị liệt mặt vẫn chưa hoàn toàn hồi phục (có thể do nghiệp lực hoặc nguyên nhân khác), mắt phải bị sụp xuống chỉ nhìn thấy một chút. Giờ lại thêm mắt trái không nhìn thấy gì, mỗi tuần tôi đều phải làm tài liệu, biết làm sao đây? Tôi rất lo lắng. Sau đó tôi nghĩ: Không sao, là Sư phụ đang giúp mình tịnh hóa mắt.
Trước khi tu luyện, hàng năm cứ đến tháng 8 là mắt tôi lại bị xung huyết, hiện tượng mà dân gian gọi là bệnh “đau mắt đỏ”. Mắt trái không nhìn thấy, hàng ngày tôi dùng máy để nghe Sư phụ giảng Pháp. Khi phát chính niệm tôi xuất niệm: “Thân thể ta không có bệnh, ta có Sư phụ quản, nếu có chấp trước ta sẽ quy chính bản thân trong Pháp, tà ác không xứng khảo nghiệm ta”. Các đồng tu cũng chia sẻ, nhắc tôi hướng nội xem thời gian qua có lời nói hay hành động nào không phù hợp với Pháp không.
Tôi chợt nhớ ra nửa năm trước mình từng nói: “Tôi cao tuổi rồi, văn hóa lại thấp, làm tài liệu có chút vất vả, có thể để các đồng tu trẻ hơn làm được không? Tôi không muốn làm nữa”. Một đồng tu nói: Có thể câu nói đó của bà không ở trong Pháp.
Lời nhắc lúc ấy của đồng tu, tôi nghe vẫn chưa phục, thầm nghĩ: Tuy mình có nói như vậy, nhưng đâu có buông tay, vẫn luôn làm tài liệu mà. Nhưng trong tâm tôi quả thực rối bời!
Vậy tại sao tôi lại có suy nghĩ không làm tài liệu nữa? Nguyên nhân là thế này: Đến năm 2023, tôi làm tài liệu cũng được gần 10 năm, nhưng vẫn luôn không được thuận lợi, không máy in gặp vấn đề thì chất lượng bản in không tốt, thường xuyên phải lên huyện tìm đồng tu giúp. Đi lại nhiều lần khiến tôi sinh tâm tự ti, vẫn chưa tĩnh lại được để hướng nội, tìm ra thiếu sót của bản thân.
Những sự việc này, bề mặt là vấn đề máy in và chất lượng in, kỳ thực chính là vấn đề tu luyện, những cẩm nang hướng dẫn trên Minh Huệ như “Bắt đầu xây dựng điểm tài liệu từ con số không”, “Tu tâm trước rồi mới sửa máy sau” đều nhấn mạnh vào việc tu luyện trong quá trình làm tài liệu.
Đối mặt với tình trạng cứ mãi phải sửa máy in, đồng tu trên huyện cũng nói: Hay là tìm đồng tu trẻ làm vậy? Bác văn hóa thấp, tuổi lại cao rồi. Ở đây tôi không oán trách đồng tu trên huyện, ý tôi muốn nói là: Mình thường xuyên làm phiền đồng tu, nảy sinh tâm tự ti, trong tiềm ý thức cũng có ý oán trách đồng tu trẻ sao lại không làm?
Chỉ đến khi viết bài chia sẻ này và trao đổi cùng các đồng tu tôi mới ngộ ra: Chính vì mình chỉ nhìn vấn đề trên bề mặt mới sinh tâm tự ti, đồng tu mới nói ra lời khuyên tìm đồng tu trẻ làm tài liệu.
Sau khi ý thức được lời của mình không phù hợp Pháp, tôi vội đến trước Pháp tượng của Sư phụ sám hối: Sư phụ, con sai rồi, sau này con nhất định tín Sư tín Pháp, tu tốt bản thân, làm tốt công việc cần làm, vận hành tốt điểm sản xuất tài liệu.
Trong quá trình này, tôi cũng phát hiện ra mình có tâm không cho người khác nói, tâm không phục, tâm tranh đấu, tâm tật đố, tâm oán hận cùng nhiều nhân tâm khác. Sau khi tìm ra vấn đề, tôi không ngừng quy chính bản thân trong Pháp. Hơn 20 ngày sau, mắt trái của tôi đã nhìn thấy được! Con xin cảm ân Sư phụ!
Nếu không tu Đại Pháp, không dám tưởng tượng liệu tôi có còn sống tới ngày hôm nay không. Trong thời kỳ vạn cổ khó gặp này, tôi thật sự quá may mắn, quá hạnh phúc khi có thể trở thành đệ tử Đại Pháp, gánh vác sứ mệnh vĩ đại làm tài liệu chân tướng cứu độ thế nhân!
Từ đó về sau, công việc làm tài liệu của tôi luôn rất thuận lợi.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/27/502523.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/3/231557.html


