Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-09-2025] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở khu vực chúng tôi đã gặp nhiều người ủng hộ pháp môn này, vì vậy tôi muốn chia sẻ một vài câu chuyện về họ.

Vào mùa đông năm 2024, tôi cùng một học viên đi phát lịch để bàn và tài liệu thông tin về Đại Pháp tại một ngôi làng. Một người dân làng 80 tuổi đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng chúng tôi.

Khi chúng tôi nói chuyện với ông về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, ông nói: “Pháp Luân Đại Pháp là một pháp môn tốt! Trước đây có một học viên đã tặng tôi một chiếc bùa hộ mệnh, ngày nào tôi cũng niệm những câu viết trên chiếc bùa đó: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’ Tôi bị cao huyết áp suốt 20 năm nay mà bệnh không hề tái phát. Các cô chú hãy cẩn thận và giữ an toàn nhé.”

Cụ ông thực sự biết ơn Pháp Luân Đại Pháp. Ông lo rằng chúng tôi có thể bị báo cảnh sát vì nói chuyện với mọi người về Đại Pháp nên đã nhắc nhở chúng tôi phải cẩn thận.

Chúng tôi nói chuyện với một người phụ nữ khoảng 60 tuổi ở trong làng,bà cho biết mình từng bị đột quỵ. Mỗi năm bà đều phải truyền dịch, tiêm và uống thuốc. Năm ngoái, một học viên đã đến làng, tặng bà một chiếc bùa hộ mệnh và bảo bà hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Bà nói: “Ngày nào tôi cũng niệm những câu này và một năm nay tôi không phải uống thuốc, tiêm hay đến bệnh viện nữa. Tôi muốn xin bùa hộ mệnh có hình chiếc hồ lô nhỏ. Nhiều người đã nhận được rồi, nhưng lần trước tôi lại bị lỡ. Lần này các cô chú có mang theo không?” Tôi nhanh chóng lấy một chiếc bùa hộ mệnh hình quả hồ lô từ trong túi ra và bà đã vui vẻ đón nhận.

Câu chuyện của hai người dân làng lớn tuổi này là đáng nhớ nhất, người dân trong làng của họ đều nhận tài liệu Đại Pháp, ngoại trừ một hộ gia đình.

Khi chúng tôi đến những nơi khác để phát tài liệu Đại Pháp, chúng tôi thường kể lại câu chuyện của hai người dân làng lớn tuổi này. Hầu hết mọi người đều cảm động trước những câu chuyện đó và liễu giải được sự kỳ diệu của Đại Pháp.

Mùa thu năm ngoái, vào đúng thời điểm thu hoạch, các khu vực phía Bắc phải hứng chịu những trận mưa kéo dài. Nhiều cánh đồng bị ngập lụt và hoa màu bị thối rữa, gây thiệt hại nặng nề cho nông dân.

Ngôi làng nơi hai cụ già sinh sống hầu như không bị ảnh hưởng. Hoa màu của họ vẫn tươi tốt và nông dân được hưởng một vụ mùa bội thu.

Ngược lại, cánh đồng của ngôi làng bên cạnh lại bị úng nước. Sự khác biệt về thu hoạch giữa hai ngôi làng là rất rõ rệt. Đó là vì Đại Pháp đã bảo hộ cho ngôi làng nơi người dân có cái nhìn tích cực về Đại Pháp.

Mỗi khi dân làng thấy chúng tôi phát tài liệu, họ đều háo hức xin và muốn nhận vài bản. Họ nói một bản vẫn không đủ và họ không biết tìm học viên ở đâu để xin thêm tài liệu.

Khi đến thăm một ngôi làng khác, tôi gặp một cụ ông khoảng 70 tuổi, ông từng nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp. Khi tôi đang chia sẻ thông tin về Đại Pháp với một vài người dân làng lớn tuổi, ông nói: “Ngoài Sư phụ Lý ra, không ai cho các ông bà lịch để bàn đâu. Mau lấy đi!”

Tôi đề nghị họ niệm câu chân ngôn cát tường: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’ Cụ ông 70 tuổi đáp lại: “Tôi còn niệm nhiều hơn cả các học viên ấy chứ!” Tất cả chúng tôi đều bật cười.

Một học viên đã kể cho chúng tôi nghe về việc gặp một người bán dầu mè. Người bán hàng này bắt đầu bị đau chân từ hơn 20 năm trước và hầu như không thể đi lại được khi bệnh trở nặng. Ông bắt đầu niệm những câu chân ngôn cát tường sau khi các học viên nói chuyện với ông về Đại Pháp. Kể từ đó, ông không dùng bất kỳ loại thuốc nào, và bây giờ chân ông đã hết đau.

Cách đây khoảng 20 năm, cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đang ở thời kỳ nghiêm trọng nhất. Thật đáng nể khi các học viên đã nói chuyện với mọi người về Đại Pháp dưới áp lực to lớn. Người bán dầu mè kể rằng hồi đó các học viên hỏi ông có dám niệm những câu đó không, ông nói: “Tôi đã 70 tuổi rồi, có gì phải sợ đâu! Tôi sẽ niệm thầm trong tâm!” Cụ ông này quả là phi thường.

Gần đây, tôi tình cờ gặp một cụ ông. Tôi đưa cho ông một cuốn “Thiên tứ hồng phúc”. Ông đã đón nhận cuốn sách nhỏ này, giơ cao tay phải và nói: “Đây thực sự là một cuốn sách hay!”

Chúng tôi đã gặp nhiều người minh bạch được sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi hy vọng những người lương thiện sẽ ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân-Thiện-Nhẫn hảo“ trong những lúc nguy nan. Mong họ được bình an và nhận được phúc lành!

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/7/498018.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/11/230877.html