Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 07-11-2025] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2003 sau khi được một đồng nghiệp giới thiệu. Hiện tại, tôi đang làm việc toàn thời gian cho một hạng mục Đại Pháp. Dưới đây là thể ngộ tu luyện của tôi, xin được báo cáo lên Sư phụ và chia sẻ cùng các đồng tu.

Đại Pháp khai mở trí huệ cho tôi

Trước đây, tôi là kỹ sư phần mềm tại một hãng hàng không trong gần 10 năm. Tôi phụ trách hệ thống thông quan hải quan, hệ thống này được thành lập khi các quốc gia tăng cường yêu cầu về an ninh hàng không sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 ở Hoa Kỳ.

Theo quy định, khi máy bay đến điểm đến, các hãng hàng không phải báo cáo bản kê khai hàng hóa của mỗi chuyến bay cho hải quan địa phương. Nếu không hoàn thành việc khai báo này, mỗi chuyến bay có thể bị phạt hàng nghìn đô la.

Tuy nhiên, hệ thống khai báo hải quan này tồn tại một vấn đề nghiêm trọng kéo dài mãi không thể giải quyết. Khi đó, mỗi tuần công ty chúng tôi khai thác ba hoặc bốn chuyến bay chở hàng từ Đài Loan, tất cả đều được lên lịch vào nửa đêm. Bất kỳ sự cố hệ thống nào cũng sẽ làm gián đoạn việc khai báo chuyến bay, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.

Trước đây, vì áp lực quá lớn, một vài đồng nghiệp từng phụ trách hệ thống này đã phải xin nghỉ việc. Khi người giám sát giao cho tôi tiếp quản, tôi đã vô cùng lo lắng, vì tôi biết rõ gánh nặng to lớn này. Mỗi khi có một chuyến bay khởi hành, tôi thường xuyên nhận được các cuộc gọi từ nhân viên phòng máy chủ của công ty yêu cầu xử lý ngay lập tức, sau đó là yêu cầu nộp báo cáo chi tiết vào ngày hôm sau. Giai đoạn đó, cả thân tâm tôi đều vô cùng căng thẳng.

Vì làm việc tại hãng hàng không nên tôi có thể mua vé máy bay với giá rất ưu đãi, do đó tôi thường tận dụng điều kiện thuận lợi này để ra nước ngoài hồng Pháp và giảng chân tướng vài lần trong tháng, điểm đến thường xuyên nhất là Hồng Kông. Điều kỳ diệu là, mỗi khi tôi ra nước ngoài hồng Pháp, hệ thống ngày hôm đó lại vận hành đặc biệt trơn tru, hầu như không phải nhận cuộc gọi từ nhân viên phòng máy chủ. Điều này khiến tôi cảm nhận được một cách chân thực rằng Sư phụ luôn ở bên cạnh bảo hộ tôi mọi lúc mọi nơi.

Sau này, nhờ Sư phụ điểm hóa, cuối cùng tôi đã tìm ra giải pháp cho vấn đề mang tính hệ thống của phần mềm, chấm dứt hoàn toàn vấn đề dai dẳng gây phiền toái bấy lâu. Trải nghiệm này đối với tôi không chỉ là một bước đột phá về mặt kỹ thuật, mà còn giúp tôi cảm nhận sâu sắc sự chỉ dẫn và từ bi gia trì của Sư phụ trong suốt hành trình tu luyện của mình.

Trân quý việc luyện công tập thể buổi sáng

Điểm luyện công của tôi nằm tại một trường tiểu học công lập gần nhà. Môi trường rất thanh tịnh, hơn nữa không bao giờ phải lo lắng chuyện mưa gió. Nơi đó chỉ cách nhà tôi bảy phút đi bộ. Mỗi sáng vào khoảng 4 giờ, khi bảo vệ ở tòa nhà chung cư thấy tôi chuẩn bị ra ngoài luyện công, ông ấy luôn nói với tôi: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Tôi mỉm cười và đáp lại: “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Tôi rất thích tham gia luyện công tập thể buổi sáng. Mỗi sáng luyện công xong trở về, tôi luôn cảm thấy thân tâm thư thái, tinh thần vui vẻ cả ngày. Tuy nhiên, phiền toái lớn nhất tại điểm luyện công là muỗi. Thường thì, có vài con muỗi vo ve quanh tai tôi, khiến tôi khó tĩnh tâm khi đả tọa, và ngày nào tôi cũng bị đốt vài nốt. Sau này, thông qua học Pháp, tôi ngộ ra rằng đây chính là quá trình tiêu nghiệp—vậy nên thực ra đó là một việc tốt. Sau khi hiểu ra điều này, tâm tôi mới dần trở nên tĩnh hơn.

Tôi thường để ý thấy động tác luyện công của một số học viên chưa được chuẩn. Kỳ thực, chỉ cần thường xuyên tham gia luyện công tập thể tại địa phương thì động tác luyện công sẽ rất nhanh chóng điều chỉnh lại được. Bởi khi luyện công tập thể, mọi người đều để ý và nhắc nhở lẫn nhau, điều này giúp ích rất nhiều trong việc sửa động tác. Các học viên khác cũng thường chỉ ra cho tôi những động tác chưa chuẩn, và tôi thực sự biết ơn sự giúp đỡ vô tư của họ.

Việc duy trì một điểm luyện công phụ thuộc vào sự hỗ trợ và tham gia bền bỉ của các học viên khác ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác. Tôi nhớ lại hơn 10 năm trước, chồng tôi được điều đến London làm việc, và tôi đã đi cùng anh ấy. Tôi thực sự muốn lập một điểm luyện công trong một công viên có phong cảnh đẹp, để nhiều người hơn có thể chứng kiến sự tường hòa của Pháp Luân Đại Pháp.

Tuy nhiên, thật khó để tìm được các học viên khác ở gần đó. Tuy ban đầu tôi muốn kiên trì, nhưng việc thiếu nhân lực cuối cùng đã khiến điểm luyện công không thể duy trì được. Trải nghiệm này đã cho tôi một bài học sâu sắc, rằng việc duy trì một điểm luyện công không chỉ dựa vào nỗ lực của cá nhân, mà thực sự cần sự tham gia và hỗ trợ của các học viên địa phương.

Vượt quan sinh tử

Trong hơn 20 năm tu luyện, tôi đã từng đối mặt với một vài khảo nghiệm sinh tử. Lần gần đây nhất là vào cuối tháng 5 năm nay, khi tôi có các triệu chứng rất giống với triệu chứng của COVID-19. Toàn thân tôi vô cùng khó chịu, đau nhức khắp người. Cổ họng tôi nghẹn lại, nói không ra tiếng, tôi chỉ có thể nằm ở giường.

Lúc đó, trong tâm tôi chỉ có một niệm: Nhất định phải học Pháp để đề cao tâm tính thì mới vượt qua được ma nạn này. Vì vậy, tôi đã làm như sau: Mỗi khi tỉnh táo, tôi liền học Pháp, dù chỉ là 15 phút, tôi vẫn kiên trì.

Thường thì, sau khi học Pháp được 15 phút, cơ thể tôi lại đau nhức, và tôi phải nằm xuống nghỉ ngơi. Ngay khi cảm thấy khá hơn một chút, tôi lại ngồi dậy và tiếp tục học. Trong suốt ngày đầu tiên, tôi cứ học Pháp được một lúc rồi lại nghỉ, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy.

Mặc dù mỗi lần chỉ có thể học Pháp trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng Sư phụ vẫn điểm hóa cho tôi ngộ ra một số tâm không tốt, chẳng hạn, tôi nhận ra mình chưa đủ thiện với chồng và các con. Khi hành vi của chồng con không phù hợp với quan điểm của tôi, tôi liền tức giận và nói những lời gay gắt.

Ngoài ra, tôi nhận ra mình nên giữ chữ tín với gia đình và bạn bè, không được làm qua loa lấy lệ. Năm ngoái, tôi đã hứa với một người bạn rằng tôi sẽ mua một cuốn sách truyền cảm hứng do công ty họ xuất bản, nhưng tôi cứ lần lữa mãi. Sau khi suy ngẫm về sai lầm của mình, tôi đã nhanh chóng đặt mua cuốn sách đó trên mạng.

Ngày hôm sau, các triệu chứng của tôi lại thay đổi, tôi bắt đầu nói ra tiếng, kèm theo sổ mũi và ho. Dù cảm thấy khá mệt nhưng tôi vẫn không xin nghỉ, vẫn kiên trì hoàn thành công việc của hạng mục. Sang ngày thứ ba, cơ thể tôi chuyển sang một trạng thái khác, bắt đầu bị tiêu chảy. Vào khoảng 11 giờ sáng hôm đó, Sư phụ đã quán đỉnh cho tôi.

Sau mấy ngày sốt cao, tôi có thể cảm nhận rõ ràng một luồng năng lượng mát lạnh quán xuống từ đầu đến chân, lập tức khiến toàn thân tôi thư giãn và hạ nhiệt. Tôi biết mình đã vượt qua quan nạn này thành công. Tôi vô cùng cảm kích trước sự gia trì từ bi của Sư phụ, vô cùng biết ơn Sư phụ đã giúp tôi gánh chịu hết thảy.

Lợi ích của việc chép Pháp

Trong vài năm qua, tôi luôn có nguyện vọng muốn chép Pháp, nhưng mãi vẫn chưa thực sự hành động. Giữa tháng 7 năm nay, tôi đã nói chuyện với một học viên là bác sỹ. Cô ấy đã chia sẻ rằng nhờ việc chép Pháp nhiều lần mà cô ấy đã loại bỏ được nghiệp tư tưởng, điều này khiến tôi cuối cùng cũng hạ quyết tâm bắt đầu chép cuốn Chuyển Pháp Luân.

Ngoài việc học một bài giảng và học thuộc Pháp mỗi ngày, tôi cũng bắt đầu chép Pháp. Khi mới bắt đầu, tiến độ của tôi rất chậm, để chép được hai trang tôi phải mất hai giờ để hoàn thành. Tuy nhiên, tôi mang tâm thành kính và cung kính, quỳ trên sàn nhà chép từng chữ từng câu, điều này giúp bản thân nhanh chóng hòa tan trong Pháp, tâm tôi cũng dần dần tĩnh lại.

Trong quá trình chép Pháp, tôi phát hiện ra tâm nóng vội và tâm mong cầu kết quả nhanh chóng của mình. Chỉ một chút mất tập trung là dễ bị chép sai, và hễ sai, tôi phải xóa đi và chép lại cả câu.

Tôi còn nhận ra quan niệm tự ngã ở bản thân rất mạnh, tôi thường xuyên cho rằng chữ trong sách là một chữ nào đó, nhưng kết quả thực tế lại là một chữ khác, điều này giúp tôi tìm ra cái tâm tự cho mình là đúng rất mạnh mẽ.

Trong khi chép Pháp, tôi đã từng viết nhầm chữ “công lực” thành “công năng”. Khi tôi đang xóa đi để viết lại, một ý nghĩ nảy ra trong đầu tôi: Nếu đây là bài thi tự luận, thì tôi phải học thuộc và hiểu rõ Pháp mới có thể đạt điểm.

Quá trình chép Pháp tuy chậm nhưng lại giúp tôi cảm nhận chân thực sự thù thắng và mỹ diệu của việc chép Pháp. Tôi vô cùng hối hận vì đã không bắt đầu chép Pháp sớm hơn, tôi hy vọng các học viên nếu có điều kiện hãy bắt đầu càng sớm càng tốt. Tôi cũng rất biết ơn các học viên đã cung cấp loại giấy viết có số lượng chữ mỗi dòng mỗi trang khớp với sách Chuyển Pháp Luân, điều này giúp tôi hoàn thành việc chép Pháp và đối chiếu thuận tiện hơn.

Lời kết

Tôi quyết tâm chủ động đồng hóa với Đại Pháp, tu bỏ mọi nhân tâm và chấp trước bất hảo, nhanh chóng đề cao, làm tốt ba việc một cách bình ổn và vững chắc, kiên định thực tu, cho đến ngày viên mãn theo Sư phụ trở về.

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/7/501888.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/18/231361.html