Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở bên ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-10-2025] Tôi rất may mắn khi được sinh ra trong một gia đình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Từ nhỏ, vì có môi trường tu luyện tốt nên tôi đã sớm có thể tiếp duyên Đại Pháp. Có lẽ do tuổi còn nhỏ và chưa có nhiều quan niệm người thường, nên tôi đặc biệt thích học kinh văn của Sư phụ và sách Chuyển Pháp Luân cùng các đồng tu người nhà. Hễ Kinh Văn mới của Sư phụ được công bố, thì tôi đều học thuộc. Tôi cũng thích học thuộc các bài kinh văn ngắn trong cuốn Tinh Tấn Yếu Chỉ và Hồng Ngâm.

Có một điều thần kỳ là, khi mới đắc Pháp, bởi tôi thường học Pháp cùng người nhà, nên lúc khoảng tám tuổi, tôi đã thuộc “Luận Ngữ” từ lúc nào không hay.

Hồi bé, gia đình thường đưa tôi đến điểm luyện công. Chúng tôi thức dậy lúc 4 giờ sáng, đến 4 giờ 30 phút thì ra khỏi nhà, đi bộ nửa tiếng rồi đến điểm luyện công lúc 5 giờ. Có lần, một chú phụ đạo viên đã từng chỉnh sửa động tác ôm bão luân cho tôi. Những trải nghiệm tu luyện của chú ấy đã ảnh hưởng rất lớn đến tôi, khích lệ tôi và giúp tôi vượt qua nhiều khó khăn. Trải nghiệm học Pháp và luyện công buổi sáng của quãng thời gian này đã đặt nền tảng vô cùng quan trọng cho tu luyện của tôi sau này.

Khi lớn lên, tôi bắt đầu ham chơi và đặt nặng thành tích học tập lại thêm áp lực của cuộc bức hại, tôi dần rời khỏi trạng thái của người tu luyện, nhưng trong sâu thẳm nội tâm, tôi vẫn còn le lói một niệm rằng mình là đệ tử Đại Pháp. Có lẽ Sư phụ thấy tôi sắp không tu luyện nổi nữa rồi, nên Ngài đã an bài cho tôi ra nước ngoài.

Sau khi ra nước ngoài, tôi đã tìm được các đồng tu, cảm giác như tôi đã cắm được điện vào ổ điện, ký ức thời thơ ấu bỗng ùa về ồ ạt. Tôi nhận ra nhiều năm qua mình đã tụt lại quá xa, nên tôi quyết tâm phải bắt kịp và bù đắp cho những tổn thất mà mình đã tạo ra trước đây.

Đề cao trong khi quảng bá Shen Yun

Sau khi quay trở lại con đường tu luyện, tôi cố gắng dốc sức làm ba việc, để bắt kịp chặng đường đã bỏ lỡ trong nhiều năm qua. Tôi tận dụng thời gian rảnh để làm nhiều việc cứu người hơn, tăng thời gian học Pháp, đảm bảo mỗi ngày phải học được ít nhất một bài giảng, có thời gian thì học thật nhiều kinh văn của Sư phụ. Trong quá trình này, tôi cảm thấy sự đề cao nhanh nhất đến từ việc học Pháp và cứu người. Rất nhiều sự đề cao đạt được trong khi cứu người, điều này càng chứng thực Pháp và củng cố tín tâm của tôi vào Đại Pháp.

Từ năm 2009 đến năm 2017, trung bình mỗi năm tôi tham gia quảng bá Shen Yun khoảng bốn tháng. Mặc dù vất vả, nhưng suốt qúa trình tôi luôn cảm thấy vô cùng may mắn và đặc biệt. Mỗi ngày đứng ở quầy giới thiệu Shen Yun, tôi cảm nhận được năng lượng bao quanh. Được trợ Sư chính Pháp, lòng tôi dâng tràn niềm hân hoan, vô cùng trân quý cơ hội cứu người mà Sư phụ ban cho.

Một ngày mùa đông năm 2014, tôi quảng bá Shen Yun trong một trung tâm thương mại, lúc đó vé bán rất chậm. Tôi buồn và tự trách vì bản thân còn nhiều chấp trước, cảm thấy mình đang cản trở Sư phụ cứu người và cản trở chúng sinh mua vé vào xem Shen Yun để được đắc cứu, vì vậy, tôi không mấy tích cực trong việc bán vé.

Lúc đó một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi, rằng các đệ tử Đại Pháp đắc Pháp trước năm 1999 đều đã được Sư phụ đẩy đến cảnh giới ban đầu rồi. Tôi lý giải rằng Sư phụ đang bảo tôi đừng quá chấp trước vào việc tu luyện cá nhân, mà hãy cứu nhiều người hơn.

Thế là tôi lập tức giới thiệu Shen Yun cho một cụ bà đứng bên cạnh, giúp bà loại bỏ những trở ngại quan niệm xem Shen Yun và bà cụ đã mua vé ngay tại quầy.

Trong thời gian quảng bá Shen Yun, mỗi ngày hai buổi sáng tối, tôi học Pháp và luyện công cùng các đồng tu trong ký túc xá, và đi bán vé vào ban ngày. Tâm cứu người của mỗi học viên trong ký túc xá tạo nên một môi trường tu luyện rất tốt, giúp mọi người có thể ở trong môi trường này mà đắc được đề cao, thăng hoa.

Đề cao trong khi giảng chân tướng tại điểm du lịch

Từ năm 2014, tôi bắt đầu mỗi tuần đi đến một điểm du lịch một lần, để giảng chân tướng cho du khách Trung Quốc ở đó, nói với họ lý do và cách để thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Một hôm, chỉ có một mình tôi ở điểm chân tướng trên quảng trường, xung quanh có khoảng bốn hoặc năm đoàn du lịch, mỗi đoàn khoảng 30 người và rải rác ở ba địa điểm khác nhau: có đoàn đang chờ ở nhà hàng, có đoàn ở cửa hàng để mua sắm, có đoàn thì vừa mới xuống xe. Tôi muốn mọi người đều có thể nghe ghi âm nội dung chân tướng một cách có hệ thống, nhưng tôi không thể phân thân được. Tôi lo lắng và trong tâm thầm hỏi Sư phụ: “Xin Sư phụ chỉ cho con biết nên đi đâu trước”. Sau đó, Sư phụ ban cho tôi trí huệ, ý thức của tôi rất thanh tỉnh: Đầu tiên cần đi đến nhà hàng, sau đó đến cửa hàng miễn thuế, rồi quay lại nơi xe du lịch đỗ. Tôi gần như đã phát hết toàn bộ đoạn ghi âm chân tướng cho mỗi đoàn, thời gian vừa khớp nhau gần như hoàn hảo.

Qua trải nghiệm này, tôi cảm thấy rằng trong quá trình cứu người, tất cả những gì tôi cần làm là không ngừng buông bỏ mọi thứ về bản thân. Trí huệ và năng lượng trong quá trình đó đều là do Sư phụ ban cho, tôi chỉ là chạy đi làm, vận động chân tay, còn thật sự cứu người là Sư phụ, nhưng Sư phụ lại cho tôi phần uy đức đó.

Một buổi chiều đông, trời mưa lất phất, nhưng mỗi ngày suốt từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối đều có đoàn khách du lịch nên tôi đã ở điểm du lịch cả ngày. Chiều tối, khi tôi đang đả tọa nghỉ ngơi bên cạnh quầy thông tin, thì có hai chữ “Giác giả” bỗng hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi cảm thấy đây là sự khích lệ Sư phụ dành cho tôi, khiến tôi có niềm tin vững chắc rằng con người thực sự có thể trở thành Giác giả thông qua tu luyện.

Mỗi tuần tôi đến điểm chân tướng một ngày để giảng chân tướng. Từ năm 2017 đến năm 2019, ít nhất khoảng 30.000 du khách đã thấy chân tướng qua điểm giảng chân tướng của chúng tôi vào mỗi thứ Sáu hàng tuần.

Chúng tôi đã giúp du khách Trung Quốc xóa tan những hiểu lầm về Đại Pháp và khơi dậy thiện niệm trong họ, giúp họ tam thoái và được cứu.

Trong hai năm rưỡi, trải qua đủ loại thời tiết từ mưa gió, nóng nực đến gió lạnh cắt gia cắt thịt, việc giảng chân tướng tại các điểm du lịch đã mang lại cho tôi rất nhiều thu hoạch.

Thông qua các cơ hội như gọi điện thoại giảng chân tướng hoặc giảng chân tướng trực diện tại các triển lãm, tôi đã giúp ít nhất 100 người Trung Quốc tam thoái. Tôi biết con số này còn rất nhỏ, nhưng mỗi người làm tam thoái là kết quả của sự phối hợp chung của tất cả các đồng tu trong và ngoài nước. Tà đảng đang trên đà giải thể và chúng ta phải nắm bắt chút thời gian còn lại ít ỏi này để cứu nhiều người hơn nữa.

Nhìn lại chặng đường tu luyện gần 20 năm qua, tôi chưa làm được nhiều, nhưng Sư phụ lại ban cho tôi rất nhiều. Tôi hy vọng mình có thể tinh tấn hơn, loại bỏ những quan niệm người thường đeo bám lâu nay, chiểu theo tiêu chuẩn của người tu luyện chân chính, cứu thêm nhiều người hơn nữa và làm tròn thệ ước của mình.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/10/499327.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/22/231418.html