Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho tôi một cuộc đời mới
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc
[MINH HUỆ 27-08-2025] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2002. Nhìn lại hành trình tu luyện của mình, từ việc phải chịu đựng gian khổ và nước mắt, đến bình tĩnh đối mặt với nghịch cảnh, và cuối cùng là buông bỏ được oán hận, tôi nhận ra rằng mỗi bước đi đều được dẫn dắt bởi những lời giảng từ bi của Sư phụ Lý. Tôi muốn chia sẻ một vài trải nghiệm của mình với các đồng tu, hy vọng sẽ mang lại sự khích lệ và sức mạnh cho họ.
Một cuộc đời gian khổ
Sinh ra vào những năm 1960, từ nhỏ sức khỏe của tôi đã không tốt. Ngay cả trong những ngày hè nóng nực, tôi vẫn phải mặc quần dày để giữ ấm. Sau khi kết hôn, cuộc sống càng trở nên khó khăn hơn. Chồng tôi là con trai cả trong một gia đình đông con, anh có hai em gái và hai em trai. Chúng tôi sống trong cảnh nghèo khó. Khi con trai chúng tôi chào đời, mẹ chồng bảo chúng tôi dọn ra ở riêng, nhưng chồng tôi vẫn tiếp tục đưa hết tiền lương của mình cho bà. Vì không có tiền riêng, tôi đành để mẹ tôi chăm sóc con trai trong khi tôi đi làm công việc dệt thảm ở một ngôi làng lân cận.
Chồng tôi có tính khí thất thường. Chúng tôi thường xuyên cãi nhau, anh ấy thường ném đồ đạc hoặc thậm chí còn dùng bạo lực. Tôi cảm thấy vô cùng oan ức và đầy oán hận. Sức khỏe của tôi ngày càng sa sút. Tôi bị viêm túi mật, viêm mũi và cảm lạnh triền miên. Mặc dù đã thử nhiều phương pháp điều trị khác nhau, bao gồm cả Đông y và Tây y, châm cứu, các bài thuốc dân gian, khí công và cầu nguyện ở chùa, sức khỏe của tôi vẫn không khá hơn, sau đó tôi còn bị mất ngủ. Tôi phải dựa vào thuốc để sống qua ngày và thường khóc trong tuyệt vọng. Sau khi con gái chúng tôi chào đời, tôi hy vọng chồng tôi sẽ thay đổi. Nhưng thay vào đó, anh ấy lại ngoại tình và thường xuyên đi chơi về muộn.
Bắt đầu tu luyện Đại Pháp
Tháng 5 năm 2002 là một bước ngoặt trong cuộc đời tôi. Trong kỳ nghỉ hè của các con, tôi đưa chúng đến thăm chị gái tôi, bố chồng của chị đã giới thiệu cho tôi về Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp). Ông nói: “Tu luyện Pháp Luân Công có thể chữa bệnh và nâng cao sức khỏe. Nhiều người đã khỏi bệnh nhờ tu luyện pháp môn này. Cháu nên thử xem.” Chị gái tôi cũng mới bắt đầu tu luyện, tôi đã cùng chị học năm bài công pháp của Đại Pháp với hy vọng cải thiện sức khỏe của mình. Vào thời điểm đó, cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) rất nghiêm trọng, các tài liệu Đại Pháp rất khan hiếm.
Khi trở về nhà, tôi đã bí mật chăm chỉ luyện công mỗi ngày. Mùa thu năm đó, tôi nhận thấy những thay đổi đáng kể. Tôi không bị cảm lạnh nữa, chân tôi không còn đau và tôi không cần phải mặc quần dày nữa. Sau đó, chị gái tôi đã đưa cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân. Thông qua việc đọc sách, tôi nhận ra rằng Sư phụ đã hoàn toàn chữa khỏi bệnh cho tôi. Tôi vô cùng biết ơn vì đã đạt được trạng thái thân thể nhẹ nhàng vô bệnh như vậy.
Chẳng bao lâu sau, tôi đã kết nối với các đồng tu ở các ngôi làng lân cận và mượn được thêm các sách Đại Pháp và có được nhạc luyện công. Thỉnh thoảng, họ đưa cho tôi tài liệu giảng chân tướng, tôi đã đi phát ở nhà người dân vào ban đêm. Vì sợ chồng sẽ phản ứng, tôi đã giấu không cho anh ấy biết việc mình tu luyện. Nếu anh ấy nhìn thấy sách Đại Pháp, anh ấy sẽ tìm cách xé sách. Tôi nói với anh ấy rằng đó là sách của người khác và tiếp tục bí mật học Pháp.
Cuối cùng, chồng tôi có con với người phụ nữ khác và đòi ly hôn. Khi con trai chúng tôi hỏi tại sao, anh ấy đã đánh con. Thấy anh ấy quyết tâm, tôi đồng ý ly hôn. Anh ấy để lại hai con cho tôi nuôi và muốn bắt đầu xây dựng một gia đình mới.
Tu luyện thông qua việc học thuộc Pháp
Sau khi ly hôn, cuối cùng tôi cũng có được một hoàn cảnh tu luyện yên bình. Các đồng tu đã giúp tôi có được tất cả các sách Đại Pháp, tôi đã đắm mình trong việc đọc và học thuộc Pháp. Tôi đã chép tay cuốn Chuyển Pháp Luân ba lần. Nhờ Đại Pháp, tôi đã hiểu được mục đích thực sự của sinh mệnh, đó là phản bổn quy chân và hoàn thành sứ mệnh cứu độ chúng sinh. Những lời dạy của Sư phụ đã giúp tôi buông bỏ được sự oán hận đối với chồng cũ và gia đình anh ấy. Thay vào đó, tôi tập trung vào việc cứu họ. Tôi thường mang sữa và đồ hộp đến cho ông bà nội của các con, cùng với các tài liệu giảng chân tướng. Họ đã tiếp nhận và tỏ ra biết ơn. Ông nội thậm chí còn nói: “Bố sẽ không bỏ những tài liệu này đi sau khi đọc xong mà sẽ đặt ở trên đường để người khác có thể đọc được.” Tôi đã cảm động trước sự thấu hiểu của họ và giúp họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Sau đó, tôi cũng giúp gia đình của các cô chú của các con làm tam thoái. Trong những ngày lễ, tôi nhờ các con gửi cho ông bà nội 100 nhân dân tệ.
Khi tôi học Pháp sâu hơn, nỗi sợ hãi của tôi đã giảm bớt. Tôi bắt đầu đi phát các cuốn sách nhỏ và lịch giảng chân tướng cho mọi người trong làng. Năm 2017, điểm sản xuất tài liệu tại địa phương của chúng tôi đã bị phá hủy do bị bức hại. Vì hoàn cảnh của tôi vẫn tương đối an toàn, tôi đã thiết lập một điểm sản xuất tài liệu nhỏ tại nhà để làm tài liệu giảng chân tướng nhằm hỗ trợ các đồng tu khác. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi vẫn duy trì điểm sản xuất này một cách thuận lợi từ đó đến nay.
Giúp chồng cũ và gia đình anh ấy hiểu về Đại Pháp
Sau khi Sư phụ công bố bài viết “Vì sao có nhân loại”, tôi cảm thấy mình phải giúp chồng cũ và vợ của anh ấy hiểu về Đại Pháp. Tôi mang một số bài giảng của Sư phụ và tài liệu giảng chân tướng đến cửa hàng của anh ấy, lúc đó chỉ có anh ấy và con gái nhỏ của họ ở đó. Anh ấy rất ngạc nhiên và vui mừng khi thấy tôi. Tôi giải thích mục đích của mình, anh ấy cũng đã chấp nhận. Anh chia sẻ rằng đã có người nói cho anh ấy biết chân tướng về Đại Pháp và anh ấy đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Anh ấy nói sẽ đọc kỹ các tài liệu. Trước khi tôi về, anh ấy nhất quyết đưa cho tôi 500 nhân dân tệ. Tôi không thể từ chối, vì vậy tôi dự định sẽ dùng số tiền này để in thêm tài liệu.
Ngày hôm sau, anh ấy lại gọi điện cho tôi. Tôi nói với anh ấy: “Sau này anh đừng gọi cho em nữa, cũng đừng đưa thêm tiền cho em. Nếu anh muốn có thêm tài liệu, em sẽ mang đến cho anh.” Vài ngày sau, tôi quay lại với một chiếc USB và nhiều tài liệu hơn. Vợ anh ấy cũng ở đó. Trước đây cô ấy đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ nhưng khi đó tôi đã giảng chân tướng về Đại Pháp với một chấp trước mạnh mẽ. Lần này, với một tâm thái bình tĩnh và chân thành, tôi đã nói chuyện với họ và khuyên họ hãy đọc kỹ các tài liệu. Tôi nói với họ rằng Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi buông bỏ mọi oán hận và đã chữa lành cả thân lẫn tâm của tôi. Họ đã cảm nhận được sự chân thành của tôi và đối xử với tôi một cách lịch sự. Khi tôi ra về, họ đã niềm nở dặn tôi khi nào có thời gian hãy đến chơi.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/27/498187.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/11/230878.html


