Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 19-10-2025] Tôi đắc Pháp vào năm 1998. Trong giai đoạn đầu, nhờ tu luyện mà bệnh lao hạch bạch huyết nghiêm trọng của tôi đã khỏi. Tuy nhiên, vào mùa xuân năm nay, tôi đã trải qua một quan khảo nghiệm về tâm tính, nhưng tôi đã bị mắc kẹt trong đó và không thể vượt qua, “căn bệnh cũ” của tôi lại tái phát.

Sự tình bắt đầu từ hơn 30 năm trước. Năm đó, tôi mang thai con trai và đang ở nhà bố mẹ đẻ để tránh chính sách kế hoạch hóa gia đình. Khi gần đến ngày sinh, nghĩ đến cảnh nhà bố mẹ đông đúc với căn nhà ba phòng nhỏ quá chật chội, tôi liền tìm đến nhà chị gái cả của chồng, người sống cùng làng với bố mẹ tôi, để bàn với chị ấy xem có thể cho tôi ở lại nhà chị ấy trong tháng ở cữ không. Chị ấy từ chối thẳng thừng, không muốn chia sẻ gánh nặng với tôi. Từ đó trở đi, trong lòng tôi nuôi dưỡng lòng oán hận với chị ấy, và tôi đã cắt đứt mọi liên lạc với gia đình chị ấy.

Nhiều năm đã trôi qua, chị cũng đã mất từ lâu. Mùa xuân năm nay, khi gia đình chồng chị có việc phải giải quyết, tất cả đàn ông trong gia tộc tập trung lại bàn bạc việc của nhà chị. Chuyện cũ lại được nhắc lại, một số anh em trai có mặt ở đó đều chỉ trích chồng tôi. Chồng tôi nổi giận và liên tục cằn nhằn với tôi, khiến tâm oán hận và tâm bất bình của tôi liên tục nổi lên. Chính khoảng thời gian đó, trạng thái “bệnh lao hạch” của tôi lại xuất hiện trở lại, những ngày tháng đó thực sự rất đau khổ đối với tôi, tôi biết đó là do tâm chấp trước của tôi tạo thành, nhưng tôi vẫn không thể kiên định bài trừ những nhân tâm dơ bẩn đó.

Một đêm nọ, tôi có một giấc mơ vô cùng rõ ràng, điểm hóa tôi phải nghĩ đến người khác nhiều hơn, tôi ngộ ra rằng, đằng sau tầng tầng những chấp trước của mình là một trái tim ích kỷ, nếu tâm tôi luôn nghĩ cho người khác, thì làm sao có thể nảy sinh nhiều oán hận và bất công đến vậy? Tôi nhất định phải tu bỏ những tư tâm này.

Có một hôm, nhóm đồng tu chúng tôi cùng nhau xem băng video Sư phụ “Giảng Pháp cho học viên Úc Châu”, tôi cảm thấy cả thân lẫn tâm đều được dung nhập hoàn toàn vào trong Pháp lý từ bi vĩ đại của Sư phụ, ngày hôm sau, trạng thái nghiệp bệnh của tôi đã hoàn toàn hết hẳn.

Vài ngày sau, tôi lại mơ thấy một giấc mơ khác, trong mơ, khi tôi đến trước cửa nhà thì thấy cửa bị chặn kín bằng củi, trong tâm tôi tự hỏi làm sao mình có thể đi qua được đây? Vậy mà không biết bằng cách nào, cuối cùng tôi cũng đã vượt qua được. Quay đầu nhìn lại, thấy cửa ra vào hoàn toàn sạch sẽ, đến một thanh củi cũng không còn nữa. Tôi ngộ ra đây chính là Sư phụ đang điểm hóa cho tôi thấy rằng những nhân tâm tưởng chừng như rất mạnh mẽ, thì đối với người tu luyện lại chẳng là gì cả.

Chỉ cần chúng ta nghe theo lời Sư phụ, thì tất cả những quan nạn trên con đường tu luyện, các loại tâm chấp trước, đều thực sự sẽ chẳng là gì cả.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/19/梦中点化使我放下怨恨-渡过难关-501333.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/14/231309.html