Bài viết của phóng viên Minh Huệ Hà Vũ

[MINH HUỆ 25 – 09 – 2012] Những bộ phim tài liệu đoạt giải Giải Phóng Trung Quốc: Kiên định Niềm tin và Giữa sự sống và cái chết đã được trình chiếu tại cuộc họp Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Geneva và tại Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ ở Wahington. DC trong tháng 09 năm 2012. Các bộ phim phơi bày cuộc đàn áp Pháp Luân Công và tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống đang diễn ra ở Trung Quốc.

Những phim tài liệu đoạt giải 

Giải phóng Trung Quốc: Kiên định niềm tin, một phim tài liệu về cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công trên quy mô lớn ở Trung Quốc, đã giành được 05 giải thưởng danh giá kể từ khi được công chiếu vào đầu năm 2012, bao gồm cả các giải thưởng hàng đầu của thể loại phim này tại Liên hoan phim nâng cao nhận thức của Tây Hollywood (tháng 05 năm 2012) và giải thưởng danh dự tại Liên hoan phim LA India (tháng 09 năm 2012).

Phim mô tả cuộc sống của hai học viên Pháp Luân Công và sự nguy hiểm và đau đớn mà họ phải đối mặt  trong quá trình tìm kiếm sự tự do tinh thần ở Trung Quốc. Bị tống giam và có nguy cơ bị giết để lấy nội tạng, họ đã bị sốc bằng dùi cui điện, bức thực và ép lao động khổ sai để sản xuất các mặt hàng xuất khẩu sang phương Tây. Bộ phim đề cập đến nhiều góc độ của cuộc đàn áp Pháp Luân Công của chế độ cộng sản, bao gồm tống giam, tra tấn, tẩy não, cưỡng bức lao động, mổ cướp tạng sống và kiểm duyệt Internet, cung cấp cho khán giả một cái nhìn rộng về các vi phạm nhân quyền đang diễn ra ở Trung Quốc.

Giữa sự sống và cái chết, một phim tài liệu điều tra việc gia tăng các ca ghép tạng ở Trung Quốc trong thập kỷ qua, đã giành được một giải thưởng cống hiến về thể loại Phim tài liệu Điều tra Báo cáo/Tin tức tại Liên hoan phim quốc tế Chicago lần thứ 47 vào tháng 04 năm 2012.

Thông qua việc phân tích số liệu được công bố chính thức của chính phủ Trung Quốc và các vụ việc được báo cáo trên các phương tiện truyền thông; phỏng vấn các nhà điều tra độc lập, các chuyên gia và nhân chứng; và trích dẫn lời khai của một thủ phạm chính bị bắt giữ bởi cảnh sát Israel, bộ phim cung cấp tư liệu về cách thức mà chế độ cộng sản Trung Quốc đã xây dựng có hệ thống cơ sở dữ liệu lớn về nội tạng và mô của các học viên Pháp Luân Công và những người bất đồng chính kiến ​​khác và sau đó mổ cướp nội tạng của họ trong khi họ vẫn còn sống rồi bán cho bệnh nhân để kiếm lợi nhuận khổng lồ.

Các đại biểu của Liên Hợp Quốc lên án nạn mổ cướp tạng sống và bức hại Pháp Luân Công

Phiên họp thứ 21 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhóm họp trong Tòa nhà Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, từ ngày 10 đến ngày 28 tháng 09, năm 2012. Ngày 18 tháng 09, tổ chức Phát triển Giáo dục Quốc tế, một tổ chức nhân quyền có trụ sở tại California, đã kêu gọi Liên Hợp Quốc tiến hành một cuộc điều tra khẩn cấp việc mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Những bộ phim tài liệu đoạt giải thưởng Giải phóng Trung Quốc: Kiên định niềm tin và Giữa sự sống và cái chết, phơi bày cuộc đàn áp Pháp Luân Công và tội ác mổ cướp nội tạng của chế độ Trung Quốc, đã được trình chiếu tại Tòa nhà Liên Hợp Quốc vào ngày hôm sau. Các bộ phim là một cú sốc đối với các đại biểu và đại diện của các tổ chức phi chính phủ tham dự. Một số đại biểu đã hỏi có thể trình chiếu những bộ phim này ở các quốc gia và các tổ chức của họ không để nhiều người hơn có thể được biết sự thật.

Thảo luận nhóm sau khi phim Giải phóng Trung Quốc: Kiên định niềm tin được chiếu tại cuộc họp Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Geneva, ngày 19 tháng 09, năm 2012.

Ông Marc Falquet, Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền của Đại Hội đồng Geneva: Chế độ Trung Quốc đang phá hủy điều tốt nhất của xã hội bằng cách đàn áp các học viên Pháp Luân Công.

Nói về vấn nạn mổ cướp nội tạng, Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền của Đại Hội đồng Geneva, ông Marc Falquet, nói rằng ông đã bị sốc khi biết rằng chính phủ Trung Quốc đã tổ chức một cách có hệ thống tội ác như vậy. Ông chỉ ra rằng trong việc đàn áp các học viên Pháp Luân Công, chế độ đang phá hủy điều tốt nhất của xã hội Trung Quốc. Ông Falquet tin rằng việc phơi bày sự thật sẽ ngăn chặn cái ác, do đó,  việc để cho nhiều người hơn nữa biết về cuộc đàn áp và mổ cướp nội tạng càng sớm càng tốt là rất quan trọng.

Theo khuyến cáo của Tổ chức vì Phụ nữ Toàn thế giới (WOW), hai bộ phim đã được trình chiếu tại Tòa nhà Liên Hợp Quốc một lần nữa vào ngày 21 tháng 09. Bà Afton Beutler, chủ tịch của WOW, đã tổ chức buổi chiếu thứ hai.

Bà Afton Beutler, chủ tịch của Tổ chức vì Phụ nữ Toàn thế giới: Liên Hợp Quốc nên đến Trung Quốc để điều tra về việc mổ cướp tạng sống.

Khi giới thiệu những bộ phim, bà Beutler lưu ý rằng tội ác mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công của chế độ Trung Quốc chưa được phổ biến rộng rãi. Bà chỉ ra rằng mổ cướp nội tạng sống vi phạm phẩm giá cơ bản của con người và kêu gọi Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế khởi xướng một cuộc điều tra độc lập về thảm họa nhân quyền này.

Nhiều đại biểu và đại diện tại cuộc họp Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nói rằng họ đã biết  về nạn mổ cướp nội tạng sống thông qua các kênh khác nhau trong nhiều năm qua. Họ cảm thấy rất ủng hộ khi có thể phơi bày nó ra trong phiên họp lần thứ 21 của Hội đồng Nhân quyền và nói rằng họ sẽ làm phần việc của mình để truyền bá sự thật và ngăn chặn tội ác lố bịch này. Các phương tiện truyền thông chủ lưu ở Thụy Sĩ và các nước khác gần đây cũng báo cáo về tội ác này, tiếp tục phơi bày việc lạm dụng nhân quyền đang trắng trợn diễn ra ở Trung Quốc cho công chúng.

Giải phóng Trung Quốc: Kiên định niềm tin được chiếu tại Tòa nhà quốc hội Hoa Kỳ

Phim tài liệu Giải phóng Trung Quốc: Kiên định niềm tin đã có một buổi chiếu riêng tại Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ vào tối ngày 20 tháng 09. Khán giả đã bị sốc và vô cùng xúc động trước nội dung của bộ phim.

Nghị sĩ Chris Smith: phim Giải phóng Trung Quốc mang đến hy vọng cho mọi người 

Nghị sĩ Hoa Kỳ Chris Smith (RN.J.) cảm ơn các nhà sản xuất phim Giải phóng Trung Quốc vì đã cho mọi người hy vọng. Ông nói rằng bộ phim không chỉ là một phim tài liệu, vì nó không chỉ nói về những đau khổ mà các học viên Pháp Luân Công phải gánh chịu, mà còn thể hiện sự dũng cảm của các học viên. Nghị sĩ cũng lưu ý rằng sự bất ổn của chế độ Trung Quốc đã được lộ rõ trong phim: Chế độ ban đầu ủng hộ Pháp Luân Công là một môn tu luyện hòa bình và mang lại lợi ích, nhưng sau đó cảm thấy bị đe dọa và đã phát động một cuộc đàn áp tàn bạo để bài trừ môn tu luyện.

“Trong tâm tôi không nghi ngờ rằng các nhà hoạch định chính sách của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Quốc hội (Hạ viện và Thượng viện), ngay cả tổng thống Hoa Kỳ và Ngoại trưởng Hillary Clinton – cần phải xem [phim] này để thực sự nắm được tính nghiêm trọng của cuộc đàn áp được truyền tải đầy đủ trong đó, được tuyên truyền bởi bộ máy tuyên truyền trong nghị trình của Trung Quốc,” nghị sĩ Smith nói. Ông hy vọng rằng bộ phim có thể được  phổ biến thông qua mạng Internet, kênh truyền hình và các mạng lưới phát thanh khác, để hàng trăm triệu người có thể biết được sự thật, được động viên tinh thần, được rung động, để rồi họ sẽ ra tay  hành động. Khi công chúng đều biết sự thật, thì cái ác sẽ không còn tồn tại.

Nghĩ sĩ Smith nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lập tức hành động và chỉ ra rằng tội ác mổ cướp nội tạng đã vượt quá giới hạn chịu đựng của con người và không thể diễn tả bằng ngôn ngữ loài người. Ngày 12 tháng 09, ông và nghị sĩ Hoa Kỳ Dana Rohrabacher (R-Calif.) đồng chủ trì một buổi điều trần với chủ đề ” ĐCSTQ mổ cướp nội tạng của các nhà bất đồng chính kiến ​​tôn giáo và chính trị “ tại toà nhà Quốc hội.

Ngày 18 tháng 09, báo cáo chi tiết của nghị sĩ Smith về bằng chứng mổ cướp tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công đã được công bố trên tờ Washington Post. Nghị sĩ cũng đồng bảo trợ một lá thư “Nhắn gửi đồng nghiệp”, yêu cầu Bộ Ngoại giao phát hành bất kỳ thông tin nào liên quan đến nạn lạm dụng cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc mà Bộ có thể có trong tay.

;

Tiến sĩ Katrina Lantos Swett, chủ tịch Ủy Ban Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế: Lòng dũng cảm và kiên định khi đối mặt với cuộc đàn áp của các học viên Pháp Luân thật  truyền cảm.

Tiến sĩ Katrina Lantos Swett, chủ tịch Ủy Ban Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế, cho biết rằng bà ấn tượng sâu sắc bởi nỗ lực kiên định và can đảm một cách hòa bình của các học viên Pháp Luân Công cho tự do tín ngưỡng. Bà nhấn mạnh rằng ngay cả khi bị đàn áp dã man và dai dẳng, các học viên Pháp Luân Công vẫn giữ được lòng tốt, đức khoan dung và ôn hòa. Họ đối mặt với tất cả mọi thứ với hy vọng và tinh thần không bao giờ đầu hàng, bà nói, và những câu chuyện của họ truyền cảm hứng cho những người khác để trở thành người tốt hơn.

Michael Horowitz, viện sỹ cấp cao của Viện Hudson: Các học viên Pháp Luân Công sẽ thay đổi lịch sử.

Michael Horowitz, viện sỹ cấp cao của Viện Hudson, nghĩ rằng vấn đề quan trọng nhất trong thế kỷ 21 là việc Trung Quốc đang hướng đến đâu. Điều này có ý nghĩa đối với tất cả mọi người trên khắp thế giới và thế hệ tương lai của họ, ông nói.

Hai học viên Pháp Luân Công được phỏng vấn trong bộ phim, cùng với hàng triệu các học viên Pháp Luân Công khác, là những người hùng thực sự, ông Horowitz nói đầy cảm xúc. Đó là vì lòng can đảm và những nỗ lực của họ mà tự do sẽ đến và lịch sử sẽ được viết lại, ông nói thêm, và điều này sẽ đảm bảo rằng thế hệ tiếp theo có thể có tự do.

“Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất của mình đối với các học viên Pháp Luân Công. Tôi thực sự ngưỡng mộ các bạn!” ông Horowitz nói.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/25/获奖影片在联合国与美国会放映-活摘器官受关注-263224.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/9/29/135639.html

Đăng ngày: 10-10-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share