[MINH HUỆ 03-09-2012] Ngày 30 tháng 08, ông David Matas, một luật sư nhân quyền người Canada, đã tổ chức một buổi ký sách kỷ niệm quyển sách mới Nội tạng Nhà nước’ do ông và Tiến sỹ Torsten Trey đồng biên soạn tại hiệu sách McNally ở Winnipeg Robinson.

Ông Matas phát biểu tại buổi ký tên

Bà Aviva Goldberg, một bác sĩ phẫu thuật cấy ghép nội tạng ở Winnipeg, đã chủ trì buổi ký tên kỷ niệm cuốn sách. Tiến sĩ Goldberg phát biểu, với tư cách là một bác sĩ cấy ghép thận, bà đã bị sốc khi biết về vấn nạn mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Từ năm 2006, ông David Matas và ông David Kilgour, nhà ngoại giao người Canada, đã điều tra về vấn nạn mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Năm 2009, họ đã xuất bản cuốn Thu hoạch đẫm máu, trong đó liệt kê những bằng chứng về nạn mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc.

Tháng 07 năm 2012, ông David Matas và Tiến sĩ Torsten Trey, thành viên sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của tổ chức Các Bác sĩ chống Cưỡng bức Mổ cướp Nội tạng, đã cùng biên tập và xuất bản cuốn sách mới Nội tạng Quốc gia. Theo ông McNally Robinson mô tả trong cuốn sách: “Số ca cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc chỉ đứng sau Hoa Kỳ. Không giống bất kỳ quốc gia nào khác, hầu hết các nội tạng dùng để cấy ghép ở Trung Quốc đều được lấy từ các tù nhân. Trong đó, có nhiều người  là tù nhân lương tâm. Việc giết hại tù nhân để lấy nội tạng là hành vi vi phạm y đức cơ bản nhất. Cuốn sách Nội tạng Nhà nước khám phá ra sự liên đới của các cơ quan nhà nước Trung Quốc trong sự lạm dụng này. Cuốn sách chia sẻ quan điểm và hiểu biết của các tác giả đến từ bốn châu lục về những cách thức để chống lại sự lạm dụng. Cuốn Nội tạng Nhà nước được xuất bản nhằm cung cấp thông tin cho người đọc và hy vọng có thể ảnh hưởng đến sự thay đổi ở Trung Quốc để chấm dứt sự lạm dụng này”.

Tại buổi ký sách, ông Matas nói rằng mục đích của việc xuất bản cuốn sách này là nhằm cải thiện tình trạng nhân quyền ở Trung Quốc. Ông hy vọng rằng cộng đồng quốc tế sẽ sớm có hành động về vấn đề này. Ông đã đề cập rằng ở Israel, từ tháng 4 năm 2012, bảo hiểm y tế sẽ không chi trả cho các ca cấy ghép nội tạng ở nước ngoài.

Một phụ nữ Canada đã hỏi lý do tại sao người dân Trung Quốc lại cho phép một điều như vậy xảy ra, đây là một điều rất khó tưởng tượng nổi ở Canada. Ông Matas nói rằng từ năm 1999, chính phủ Trung Quốc đã truyền bá nhiều tuyên truyền sai lệch chống lại Pháp Luân Công và cố gắng kích động hận thù đối với các học viên Pháp Luân Công. Kết quả là, cảnh sát và bác sĩ, những người có liên quan đến mổ cướp nội tạng và cấy ghép, đã không đối xử với các học viên Pháp Luân Công như những con người. Một học viên Pháp Luân Công đã kể với ông rằng khi anh ấy bị bỏ tù, một cảnh sát đã nói với anh ấy: “Tôi không xem anh như một con người, vì vậy tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn với anh“. Ông Matas cũng chỉ ra rằng hầu hết người dân Trung Quốc không biết về việc mổ cướp nội tạng, vì vậy sự phong tỏa thông tin này đã kéo dài tấm thảm kịch đang diễn ra ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/3/加拿大温尼伯民众震惊于中共活摘器官的罪恶-262349.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/9/9/135348.html

Đăng ngày: 16-9-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share