[MINH HUỆ 24 – 09 –2012] Tội ác mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gần đây đã bị phơi bày trước cộng động quốc tế. Ngày 17 tháng 09 năm 2012, trong suốt kỳ họp thứ 21 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Geneva, một hội thảo của tổ chức phi chính phủ có tên gọi “Tự do Hội họp Hòa bình” đã được tổ chức tại Cung điện các quốc gia (Palais des Nations), tội ác mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc đã được đưa ra bàn thảo. Bà Quách Quân, Tổng Biên tập của Thời báo Đại Kỷ Nguyên, đã được mời đến để phát biểu một bài diễn văn quan trọng. Bằng chứng mà bà đưa ra bao gồm những lời khai của Vương Lập Quân, cựu cảnh sát trưởng tỉnh Trùng Khánh, nơi ông ta đề cập đến nạn mổ cướp nội tạng của hàng nghìn người. Điều này đã khiến nhiều nhà báo, luật sư, và nhân viên y tế sửng sốt. Karen Parker, một luật sư nhân quyền và là trưởng đại diện của tổ chức Phát triển Giáo dục Quốc tế, cho biết nhóm của bà rất quan ngại về các bằng chứng liên tiếp của nạn mổ cướp nội tạng. Søren Espersen, phát ngôn viên thứ 2 của Đoàn Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch, và là thành viên của ban Trung Ương Đảng Nhân dân Đan Mạch, đã bày tỏ rằng nạn mổ cướp nội tạng là một tội ác nhân quyền quốc tế.

Søren Espersen, phát ngôn viên thứ 2 của Đoàn Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch, thành viên của ban Trung Ương Đảng Nhân dân Đan Mạch, đang được  đài truyền hình Tân Đường Nhân phỏng vấn.

Trong suốt buổi phỏng vấn với Đài truyền hình Tân Đường Nhân, ông Espersen đã bày tỏ mối quan ngại đối với vấn nạn mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc. Ông cho biết đã đọc các bài viết về nó trên Diễn đàn Người Đưa tin Quốc tế (International Herald Tribune), một tờ báo của Mỹ. Ông nói: “Thật khó có thể tưởng tượng một những tội ác như thế lại tồn tại trên thế giới này”.

Ông Espersen cho biết: “Tôi đã bị thuyết phục bởi hiện có rất nhiều bằng chứng, nó hẳn phải là sự thật. Nếu đó là thật, thì nó là một tội ác nhân quyền quốc tế khủng khiếp mà chính phủ Trung Quốc đang mắc phải.”

“Đến giờ tôi cũng đã hiểu rằng chúng ta đang nói về 10.000 cơ quan nội tạng được bán đi từ Trung Quốc mỗi năm. Nó không nhất thiết phải là sự buôn bán phi pháp. Nó có thể được lấy từ những người đã chết trong các vụ tai nạn xe hơi. Nhưng phần nhiều trong số này, không nghi ngờ gì nữa, hầu hết là từ hoạt động phi pháp mà đối với các nước khác được coi là những tội ác chống lại nhân loại.”

Khi nói về cuộc đàn áp Pháp Luân Công, ông Espersen nói, “Họ phải bị kiện. Tôi không tin rằng những người Trung Quốc sẽ phải chịu đựng cuộc đàn áp này thêm nữa. Tôi cũng được biết rằng Pháp Luân Công có khoảng 100 triệu học viên ở chính đất nước Trung Quốc. Tôi biết ở bên ngoài Trung Quốc cũng có rất nhiều người ủng hộ. Pháp Luân Công là một phong trào hòa bình rất phát triển và có một cách nhìn nhận thế giới rất tốt. Không còn nghi ngờ gì khi Trung Quốc và người dân Trung Quốc được tự do, họ sẽ phải cảm ơn Pháp Luân Công và các phong trào tương tự, cũng như các nhà thờ công giáo, đặc biệt là hai nhóm này. Tôi tin rằng sẽ có một tương lai tự do cho người dân Trung Quốc. Đó là những điều mà tôi chân thành hy vọng hàng ngày”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/24/丹麦议会副主席谴责中共活摘器官(图)-263203.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/9/27/135607.html

Đăng ngày: 10-10-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share