[MINH HUỆ 25-08-2012] Các phương tiện truyền thông tiếng Trung Quốc và tiếng Anh gần đây đã hé lộ nhiều câu chuyện bí mật về bà Cốc Khai Lai – vợ của Bạc Hy Lai trong vụ giết hại doanh nhân người Anh Neil Heywood. Theo Thời báo Đại Kỷ Nguyên, tình tiết quan trọng của vụ án đã được che đậy. Đó là, ông Bạc và bà Cốc đã nhúng tay vào việc mổ cắp tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công, bán nội tạng và thi thể của các học viên để thu lợi nhuận. Bài báo nói rằng nguyên nhân thực sự của việc Heywood bị ám sát là do ông ta đã biết về những tội ác này. Ngày 17 tháng 08, trong một cuộc họp báo tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia, Tiến sĩ Crystal Fang, một đại diện của Tổ chức các Bác sĩ chống Cưỡng bức Mổ cắp Nội tạng (DAFOH), đã đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp tới cộng đồng quốc tế, các chính phủ của tất cả các quốc gia và các phương tiện truyền thông, đối với việc điều tra tội ác mổ cắp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của chế độ Cộng sản Trung Quốc.

Tổ chức Các Bác sĩ Chống Cưỡng bức Mổ cắp Nội tạng (DAFOH), một tổ chức quốc tế được thành lập bởi các bác sĩ thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau có trụ sở tại Washington, DC, đang tìm cách chấm dứt tất cả các hoạt động buôn bán nội tạng bất hợp pháp tại Trung Quốc và các quốc gia khác.

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã kiểm soát ngành y tế Trung Quốc và biến nó thành một doanh nghiệp sát nhân

Bà Fang dẫn lời của ông George Weigel, Ủy viên cấp cao của Trung tâm Chính sách và Nội quy Công cộng, người đã từng phát biểu rằng: “Ngành y tế Trung Quốc do chính phủ vận hành đã trở thành những doanh nghiệp sát nhân“. Bà nói: “Ngành y là một nghề được người dân tin tưởng và được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn đạo đức vững chắc. Điều này đặc biệt quan trọng đối với cấy ghép nội tạng. Các bác sĩ có nghĩa vụ cứu người. Tại sao họ lại có thể tham gia vào việc mổ cướp nội tạng này?

 

Tiến sĩ Crystal Fang, một đại diện của Tổ chức các Bác sĩ chống Mổ cắp Nội tạng (DAFOH), giới thiệu cuốn sách “Nội tạng Nhà nước” (State Organs) tại buổi họp báo

Tiến sĩ Crystal Fang từ tổ chức các Bác sĩ Chống Mổ cắp Nội tạng (DAfOH) đã giới thiệu cuốn sách mới ”Nội tạng Nhà nướctại buổi họp báo. Cuốn sách được xuất bản vào tháng 07 năm 2012 tại Canada. Trong cuốn sách này, một số chuyên gia y tế đã nghiên cứu về việc tham gia vào hoạt động cấy ghép tạng của bộ máy nhà nước ĐCSTQ. Tiến sĩ Arthur Caplan, Giám đốc Trung tâm Đạo đức Sinh học tại Đại học Pennsylvania, đã đề cập trong cuốn sách rằng, tại Trung Quốc các tù nhân bị kết án tử hình nhằm mục đích thu hoạch nội tạng của họ.
Cuốn sách trên được biên tập bởi người sáng lập DAFOH, Tiến sĩ Torsten Trey, và luật sư nổi tiếng David Matas. Sau cuốn sách “Thu hoạch đẫm máu” của Davis Matas và David Kilgour, đây sẽ là ấn phẩm thứ hai nói về tội ác mổ cướp nội tạng tại Trung Quốc. Cuốn sách này là tập hợp của một số bài viết của các bác sĩ nổi tiếng trong lĩnh vực cấy ghép nội tạng. Những bài tiểu luận này đã phân tích tội ác tàn bạo trong việc mổ cướp nội tạng từ các tù nhân lương tâm, đặc biệt là các học viên Pháp Luân Công của chế độ Cộng sản Trung Quốc, và kêu gọi hành động từ cộng đồng quốc tế.

ĐCSTQ thừa nhận việc mổ cướp nội tạng

Đầu tháng 03 năm 2006, tội ác mổ cướp tạng sống từ 6.000 học viên Pháp Luân Công một cách tàn bạo tại Trại tập trung Tô Gia Đồn của ĐCSTQ đã bị vạch trần. Giáo sư Stephen Wigmore, chủ tịch hội Y đức Cấy ghép Tạng của Anh quốc, đã lên án việc cấy ghép nội tạng của Trung Quốc là sự phi nhân tính không thể dung thứ và kêu gọi Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới điều tra vấn nạn này.

Theo chính sách diệt chủng đối với Pháp Luân Công của ĐCSTQ, hàng trăm nghìn học viên đã bị giam giữ trong các nhà tù và trại lao động cưỡng bức. Các học viên bị cầm tù đều phải khám sức khỏe và xét nghiệm máu thường xuyên. Sau đó, nhiều người trong số họ đã biến mất. ĐCSTQ chưa bao giờ phủ nhận tội ác cưỡng bức mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.

Bác sĩ quân y Trung Quốc Vương Quốc Tề đã làm chứng trong một phiên điều trần trước Tiểu ban về Nhân quyền của Hạ viện Mỹ vào năm 2001 rằng các cơ quan của ĐCSTQ đã tham gia  mổ cướp nội tạng từ các tử tù nhằm kiếm lợi nhuận. Năm 2005, ĐCSTQ thừa nhận rằng nguồn gốc của 95% các cơ quan nội tạng phục vụ cho việc cấy ghép là từ các tử tù. Tuyên bố này đã xác minh mối nghi ngờ trong thời gian dài về việc vấn nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng được ĐCSTQ hậu thuẫn.

Các bác sĩ Pháp: Phần lớn nguồn ghép tạng ở Trung Quốc là từ các học viên Pháp Luân Công

Tiến sĩ Harold King, một nha sĩ và là thành viên của Tổ chức các Bác sĩ chống Mổ cắp Nội tạng (DAFOH) ở Pháp, cho biết bởi vì số ca cấy ghép mỗi năm hầu như vượt quá số vụ hành quyết, tuyên bố chính thức của ĐCSTQ về nguồn cung ứng nội tạng là không có cơ sở. Ông tin rằng từ năm 2001, nguồn gốc của hầu hết các nội tạng là từ các tù nhân lương tâm. Phần lớn nội tạng được lấy từ các học viên Pháp Luân Công, những người đang bị bắt giữ một cách tùy tiện. Họ là những con người khỏe mạnh nằm trong tay nhà nước và  bị giam giữ trong hàng trăm nghìn trại lao động cưỡng bức.

Tiến sĩ Harold King tin rằng mổ cướp tạng sống là một “vô cùng trái ngược với các nguyên tắc cơ bản của Y học … vốn nhằm cứu người”

Tiến sĩ King đã chỉ ra: “Trung Quốc là đất nước duy nhất trên thế giới mà hầu như tất cả các cơ quan nội tạng của bất kỳ nhóm máu nào cũng có thể có được trong vòng hai tuần. Họ thậm chí còn đảm bảo có thể nhanh chóng đổi nội tạng nếu cần”.

Chúng ta phải thể hiện quan điểm lập trường, nếu không các nguyên tắc đạo đức của chính chúng ta sẽ bị phá hoại“, Tiến sĩ Harold King nói.

Tại Hội nghị Quốc tế lần thứ 23 về Cấy ghép Tạng được tổ chức ở Vancouver, Canada từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 08 năm 2011, tội ác mổ cướp tạng sống của ĐCSTQ đã bị vạch trần và cộng đồng quốc tế đã yêu cầu phải có hành động nhằm chấm dứt tội ác này. Tổ chức Ân xá Quốc tế đã ban hành một lời kêu gọi các công ty dược phẩm không tham gia vào thử nghiệm lâm sàng tại Trung Quốc các loại thuốc chống thải ghép, vốn được sử dụng để ngăn hệ thống miễn dịch của bệnh nhân  bài trừ một cơ quan được cấy ghép. Hãng dược phẩm Novartis đã ngay lập tức đáp ứng lời kêu gọi này. Hội Nhân Quyền Quốc Tế tại Đức cho biết họ sẽ chú ý tới các tội ác mổ cắp nội tạng của ĐCSTQ.

Malaysia: Bộ Y tế sẽ ngừng cung cấp thuốc cho bệnh nhân ra nước ngoài cấy ghép tạng

Ông Datuk Dr. Ghazali Ahmad, Tư vấn cao cấp và Trưởng Khoa Thận, Bệnh viện Kuala Lumpur, tiết lộ rằng chính phủ Malaysia đã biết rằng có tồn tại nạn cấy ghép nội tạng bất hợp pháp và bắt đầu vào năm 2012, Bộ Y tế đã không còn cung cấp thuốc cho những bệnh nhân nào ra nước ngoài để cấy ghép tạng.

Ông Datuk Dr Ghazali Ahmad, Tư vấn cao cấp và Trưởng Khoa Thận, Bệnh viện Kuala Lumpur

Ông Datuk Dr Harjit Singh, Chủ tịch của Hiệp hội Cấy ghép Malaysia, đã chỉ rõ tại một cuộc họp báo rằng một người có trách nhiệm sẽ ngăn chặn bệnh nhân tham gia vào việc cấy ghép nội tạng bất hợp pháp. Những giao dịch bất hợp pháp như vậy chỉ tập trung vào lợi nhuận, chứ không phải là sức khỏe của người bệnh.

Ông nói: “Là những người có trách nhiệm, chúng ta không nên để bệnh nhân tham gia vào cấy ghép nội tạng bất hợp pháp. Mọi người nên chọn các kênh đúng đắn và hợp pháp thay vì các phương tiện bất hợp pháp“.

Ông Datuk Dr Harjit Singh, Chủ tịch Hiệp hội Cấy ghép Malaysia

Israel chấm dứt các hình thức Du lịch ghép tạng

Tại Hội nghị Quốc tế lần thứ 24 về Cấy ghép Tạng được tổ chức ở Berlin, Đức, từ ngày 15 đến ngày 19 Tháng 07 năm 2012, Tiến sĩ Jacob Lavey, Cựu chủ tịch của Hội Ghép Tạng Israel, cho biết kể từ năm 2008, đã không có bệnh nhân Israel nào đến Trung Quốc để cấy ghép tạng. Tiến sĩ Jacob Lavey là một bác sĩ phẫu thuật tim ở Israel. Ông nói rằng Quốc hội Israel đã thông qua một đạo luật có hiệu lực vào tháng 04 năm 2012, về việc các công ty bảo hiểm bị cấm bồi hoàn cho các bệnh nhân thực hiện bất kỳ ca ghép tạng nào ở nước ngoài.

Tiến sĩ Jacob Lavey, một bác sĩ phẫu thuật của Israel, cho biết kể từ tháng 04 năm 2012, các công ty bảo hiểm đã bị cấm bồi hoàn cho các bệnh nhân thực hiện bất cứ ca ghép tạng nào ở nước ngoài.

Giáo sư Li Huige: Các bác sĩ không nên trở thành đồng phạm của ĐCSTQ

Tại một cuộc hội thảo được tổ chức tại Anh Quốc vào ngày 05 tháng 09 năm 2011 bởi “Tổ chức các bác sĩ Chống Cưỡng bức Mổ cắp Nội tạng”, Tiến sĩ Lý Huige, giáo sư y khoa tại một trường đại học của Đức, cho biết chính từ ý thức lương tâm của mình, ông sẽ giúp nhiều người hơn biết sự thật về nạn mổ cướp tạng sống của ĐCSTQ. Ông nói: “Điều này hết sức quan trọng. Chứng kiến loại tội ác này đang  thực sự diễn ra ở Trung Quốc, theo ý kiến ​​của tôi, tất cả mọi người đều phải có trách nhiệm. Tại sao? Những gì đang diễn ra ở Trung Quốc hiện nay [nạn mổ cướp nội tạng] thật tàn bạo. Nếu con người không lên tiếng chống lại điều này, thì họ còn chờ đợi điều gì nữa?”

Giáo sư Lý Huige từ Đức tham gia vào cuộc hội thảo được tổ chức bởi “Tổ chức các Bác sĩ chống Cưỡng bức Mổ cắp Nội tạng” vào ngày 05 tháng 09 năm 2011 tại Vương quốc Anh

Giáo sư Lý kêu gọi các đồng nghiệp trong cộng đồng y tế phương Tây tham gia vào các nỗ lực chung nhằm ngăn chặn bạo lực bằng cách tìm hiểu sự thật về nạn mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ. Trong khi đó, đối với các chuyên gia y tế ở Trung Quốc đại lục, Giáo sư Lý hy vọng rằng họ sẽ biết được sự thật và làm theo lương tâm của mình. Ông nói: “Trong số những bác sĩ tham gia mổ cắp nội tạng, một số người đã trở thành kẻ đồng lõa khi họ phát hiện ra việc đó. Thật khó để có thể thoát ra. Một số đã bị mua chuộc trong chiến dịch tuyên truyền của ĐCSTQ. Người ta cần phải nhìn ra bộ mặt thật sự của ĐCSTQ. Chẳng có lý do nào để đàn áp Pháp Luân Công, một nhóm những người muốn trở thành người tốt, những người tin vào Chân, Thiện và Nhẫn. ĐCSTQ chỉ đang sử dụng những tuyên truyền vu khống của mình để biện hộ cho cuộc đàn áp tàn bạo của nó. Các bác sĩ chúng ta có thể nhìn thấu điều này. Xin đừng trở thành đồng phạm của nó”.

Trong những năm gần đây, cộng đồng y tế quốc tế đã liên tục bày tỏ quan ngại về thực trạng mổ cướp tạng từ những người đang còn sống của ĐCSTQ. Lẽ phải và công bằng sẽ thắng thế. Tòa án Nuremberg sau thế chiến thứ II đã đưa những kẻ giết người Đức ra trước công lý. Tương tự như vậy, trong cuộc đàn áp tàn bạo các học viên Pháp Luân Công vô tội, đặc biệt là việc cưỡng bức mổ cướp tạng sống, tất cả các thủ phạm có liên quan, cho dù họ là các nhà hoạch định chính sách hoặc các bác sĩ thực hiện đơn đặt hàng, cuối cùng rồi sẽ bị đưa ra xét xử.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2012/8/25/%E5%9B%BD%E9%99%85%E5%8C%BB%E5%AD%A6%E7%95%8C%E8%B0%B4%E8%B4%A3%E4%B8%AD%E5%85%B1%E6%B4%BB%E6%91%98%E5%99%A8%E5%AE%98%EF%BC%88%E5%9B%BE%EF%BC%89-261994.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/8/31/135235.html
Đăng ngày: 08-09-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share