Bài viết của các học viên ở Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 11-08-2012] Cách đây vài ngày, một số đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tới thôn của chúng tôi và thu tiền điện của người dân. Họ cũng đã tận dụng cơ hội để lấy chữ ký của người dân vào cái gọi là “Thẻ cam kết phủ nhận các giáo phái.” Tôi tình cờ gặp được họ, và vì vậy tôi đã hỏi ai là người phụ trách việc “ký thẻ” này. Họ nói với tôi rằng đó là viên phó bí thư đảng trong thôn chúng tôi. Tôi đã giơ tất cả các tấm thẻ đó lên, dù chúng đã được ký hay chưa, và nói, “Tôi sẽ đốt hết những cái thẻ này! Hãy để viên phó bí thư tới gặp tôi!

Sau đó, người này đã đến nhà tôi. Vì tôi đã giảng thanh chân tướng cho ông ấy trước đây, và ông ấy đã hiểu, tôi nói, “Ông có biết ông đang làm gì không? Ông đã không chỉ bán chính bản thân mình cho tà ác, mà còn bán tất cả dân làng! Khi nào thảm họa xảy đến, thì không ai có thể thoát được nó đâu. Ông đang làm điều tồi tệ nhất đấy! Ông đã tạo nhiều nghiệp lực rồi.” Ông ấy muốn tranh luận với tôi, nhưng tôi nói với ông ấy rằng “Trong vài năm qua, ĐCSTQ đã đàn áp Pháp Luân Đại Pháp và các học viên Pháp Luân Đại Pháp đấu tranh chống lại cuộc bức hại này. Hôm nay tôi đang thảo luận với ông vấn đề này, tuy nhiên tôi cũng muốn nói chuyện với người đã ra lệnh cho ông thực thi việc này. Hãy cho tôi biết, ai bảo ông làm như vậy? Phòng 610 phải không? Hãy đưa cho tôi tên và thông tin liên lạc của họ. Tôi sẽ phơi bày họ trên trang Minh Huệ!” Sau khi nghe những điều tôi nói, ông ấy đã sợ hãi và rời đi.

Trong lúc nói chuyện với người bí thư, tôi cũng thanh trừ tà ác trong các không gian khác. Sau khi tôi ngồi đả tọa trong tư thế kiết già và nhập tĩnh, tôi đã tiến nhập vào không gian khác mà ở đó có rất nhiều rắn. Có quá nhiều rắn mà tôi không biết làm thế nào để đuổi chúng đi. Thậm chí có cả một con rắn rất to cứ tấn công về phía tôi. Tôi đã một tay giữ nó và tay kia dùng dao cắt nó ra thành nhiều mảnh. Lúc đó, nhiều con rắn nhỏ hơn trên mặt đất tấn công và cắn tôi. Tôi cầu cứu Sư Phụ, xin trợ giúp tinh thần cho tôi, và các vị Thần hỗ trợ tôi trong cuộc chiến với những con rắn. Với lòng từ bi của Sư Phụ và sự trợ giúp của các vị Thần, tất cả các con rắn nhỏ bị tiêu diệt ngay lập tức. Các vị trí trên thân thể tôi, chỗ mà những con rắn đã cắn chỉ bị nổi những nốt mụn nhỏ và biến mất trong một vài ngày.

Phòng 610 bắt đầu chiến dịch để lấy chữ ký của người dân ở thôn vào các tấm thẻ, nên tôi đã phát chính niệm để thanh trừ tà ác trong các không gian khác đã đại diện cho Phòng 610. Tôi thấy rằng Phòng 610 địa phương trong những không gian khác diễn hóa là một con búp bê. Con búp bê được gắn kết bởi một lò xo không thể bị hư hoại hay bị đập vỡ. Tôi đã cắt rời con búp bê khỏi sợi lò xo bằng công năng và sau đó tôi đặt nó trên mặt đất và nó vỡ ra từng phần. Sau khi tà ác ở không gian khác bị thanh trừ hết, các đảng viên của ĐCSTQ địa phương không làm được bất cứ việc gì nữa. Thậm chí họ còn không đề cập tới việc tôi đã đốt hết các tấm thẻ cam kết. Mọi việc cứ như là chưa từng xảy ra.

Mọi việc mà tà ác lợi dụng con người để thực thi không phải là nhỏ. Ở các không gian khác, tà ác đã hỗ trợ họ để làm những việc xấu đó. Do đó, chúng ta không thể xem chúng như là con người đang làm điều xấu chống lại con người. Là các học viên Pháp Luân Đại Pháp, chúng ta cần giảng chân tướng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta ở không gian này đồng thời cũng thanh trừ tà ác ở những không gian khác bằng chính niệm của chúng ta. Những học viên chúng ta đang tu luyện theo chỉ dẫn của Pháp. Nếu chúng ta tín Sư tín Pháp, thì không có gì là không thể.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/8/11/销毁邪党“承诺卡”另外空间所见-261430.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/8/21/135098.html
Đăng ngày 05-10-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share