Bài của Bai Lian (Bí danh)

[MINH HUỆ 24-05-2012] Tôi năm nay 66 tuổi, là bác sĩ trưởng khoa đã nghỉ hưu. Hồi còn nhỏ tôi đã từng bị viêm màng não cấp. Do việc chữa trị chậm trễ, tay tôi bị run rẩy trong nhiều năm. Tình trạng đó dễ thấy nhất là khi tôi mệt mỏi hoặc cảm xúc bị xáo trộn. Sau khi lập gia đình, tôi bị viêm niệu đạo cấp tính, dần dần phát triển thành viêm bàng quang cấp tính và viêm bể thận. Tôi bị đau lưng, phù nề và luôn mệt mỏi. Đôi khi tôi nôn mửa sau khi uống thuốc; việc tiêm cơ bắp gây sưng ở nơi tiêm và kéo dài thật lâu. Ngay cả truyền tĩnh mạch cũng gây dị ứng. Tôi đã học nhiều các môn khí công tu luyện để chữa bệnh cho mình. Nhưng chúng chẳng có ích gì nhiều.

Vào tháng 05 năm 1994, một người bạn nói với tôi về Pháp Luân Công và cũng cho tôi mượn một cuốn Chuyển Pháp Luân. Đọc cuốn sách, tôi biết rằng mình đã gặp được thứ gì đó cực kỳ trân quý. Tôi bắt đầu đọc sách và luyện công mỗi ngày – vào buổi sáng và buổi tối cùng các đồng tu và cũng tự học bất kỳ lúc nào tôi có thời gian. Tôi tu tuyện bản thân theo những nguyên lý của Chân – Thiện – Nhẫn.

Chứng run tay suốt 34 năm qua và 18 năm viêm bể thận kinh niên đã biến mất trước khi tôi biết điều đó. Tôi vui mừng khôn xiết bởi cảm giác về một sức khỏe lý tưởng. Những học viên khác cũng đã trải nghiệm được những cải thiện lớn về thể chất lẫn tinh thần. Tất cả chúng tôi cảm thấy thật quá may mắn khi trở thành những học viên. Chúng tôi muốn chia sẻ sự tu luyện tuyệt diệu này cho mọi người. Vào ngày 13 tháng 05 năm 1995, chúng tôi đã tổ chức một khóa học Pháp Luân Công rất thành công. Không lâu sau, nhiều người đã tham gia vào nhóm tập. Chúng tôi đã tổ chức khóa học thứ hai, ba, bốn,… Cho đến giờ, chúng tôi có hơn 3.000 học viên trong vùng, những người từ mọi độ tuổi và mọi thành phần. Giống như Sư Phụ đã giảng,

“Đại Pháp hồng truyền, người nghe thấy sẽ tìm, người đắc được sẽ thích, người tu tăng lên hàng ngày, nay không đếm xiết.” (“Bái sư” trong Tinh tấn yếu chỉ)

1) Pháp Luân Công là khoa học siêu thường, có năng lượng chữa bệnh kinh ngạc

Vào mùa hè năm 1994, một phụ nữ 59 tổi đang phải chịu đựng chứng trật khớp hông. Bà đã nằm liệt giường trong nhiều năm và bị teo cơ chân. Ngay trước khi đi phẫu thuật, bà đã học các bài tập Pháp Luân Công để xem nó có ích gì không. Chắc hẳn, Sư Phụ đã hóa giải các vấn đề về sức khỏe của bà. Bà đã nhanh chóng có thể chầm chậm đứng lên và đi bằng nạng chống và cảm thấy khỏe mạnh hơn mỗi ngày. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công một thời gian, các cơ chân của bà dần dần lấy lại được sức mạnh và hình dáng bình thường.

Một người đàn ông 48 tuổi bị chuẩn đoán ung thư gan. Ông đã trải qua ba kỳ chữa trị. Kỳ thứ nhất thì không có kết quả; kỳ thứ hai và ba thì ông ấy lịm đi sau khi bị tiêm. Các bác sĩ phải ngừng thuốc ngay lập tức để tránh làm chết ông. Ông đã mất hết hy vọng. Lúc đó ông đã nghe về Pháp Luân Công và quyết định trở về nhà và tập luyện. Ông bắt đầu đọc và luyện công cùng một nhóm, và cũng giới thiệu Pháp Luân Công cho những người khác. Ông đã nhanh chóng hồi phục và bệnh ung thư đã khỏi. Cho đến nay đã được 18 năm, ông đã tận hưởng một cuộc sống khỏe mạnh.

2) Một đôi vợ chồng tái hôn sau khi tu luyện Đại Pháp

Một đôi vợ chồng trẻ đã cãi nhau rất nhiều. Người chồng rất vũ phu. Cuối cùng người vợ không chịu nổi anh ta và đưa đơn ly dị. Đứa con trai ba tuổi của họ sống với người cha. Anh ta đã không chuẩn bị để trở thành một người cha đơn thân và tính khí anh ta càng tệ hại. Bạn bè và người thân đều xa lánh. Sau đó anh ta bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và quyết định tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Anh đã nhanh chóng thay đổi tính xấu của mình và trở thành một con người mới. Anh động viên vợ cũ tu luyện Đại Pháp. Cô đã đồng ý sau khi đọc sách Đại Pháp. Họ đã nhanh chóng tái hôn và bắt đầu học và tu luyện Đại Pháp với đứa con trai. Gia đình đó đã thường xuyên tham gia các hoạt động tại địa phương chúng tôi. Trong một hội thảo chia sẻ kinh nghiệm người chồng đã nói trong nước mắt. “Tạ ơn Sư Phụ đã đưa vợ con và mẹ của con trai con quay về. Bây giờ chúng con là một gia đình”.

3) Một bác sĩ và một nhân viên từ chối nhận hối lộ

Một buổi tối một học viên là bác sĩ đang làm việc trong phòng cấp cứu. Một bệnh nhân được đưa vào cấp cứu và nhập viện. Người bác sĩ nhận thấy người nhà bệnh nhân này không quen với những thủ tục của bệnh viện, vì thế ông đã đưa họ tới vài nơi cho đến khi tất cả các giấy tờ được hoàn tất. Sau khi bệnh nhân được đưa đến phòng điều dưỡng, người nhà đã nhét tiền vào túi vị bác sĩ để cảm ơn sự giúp đỡ. Vị bác sĩ đã trả tiền lại và nói: “Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và không thể nhận tiền của anh. Hãy tin tôi, tôi luôn chăm sóc tốt cho các bệnh nhân của mình”. Vị người nhà nói, “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp thật sự là những người tốt”.

Có nhiều mẩu chuyện tương tự như vậy. Một trong các đồng nghiệp của tôi là một học viên. Do chức vụ đặc biệt của anh, mọi người đều mang biếu anh các loại quà. Đôi khi quà là các hộp lớn; đôi khi thậm chí người ta còn đưa anh một bọc tiền, nhưng anh ấy luôn từ chối nhận chúng.

4) Những phép màu

Vào mùa thu năm 1994 chúng tôi được mời đến một đơn vị quân đội để giới thiệu Pháp Luân Công. Sau đó, có hơn 20 binh lính và sĩ quan bắt đầu luyện tập Đại Pháp. Họ tuân theo Chân – Thiện – Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày và trở nên bớt ích kỷ, cần cù và chăm sóc người khác. Theo gợi ý của một học viên, vài học viên đã bắt đầu lau dọn khu vực đó. Họ gom rác và sửa chữa một con đường đất. Một thời gian sau, nơi mà họ đóng quân đã có sự cải biến lớn. Tất cả những người khác trong đơn vị được thúc đẩy bởi việc tốt mà họ làm; mối quan hệ được cải thiện, và doanh trại quân đội trở thành một đơn vị thân mật. Mọi người ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp từ trong tâm họ. Nhiều điều kỳ diệu đã xảy ra trong đơn vị này. Sau đây chỉ là một vài sự việc.

Hộp nhựa trong đám cháy còn nguyên vẹn

Một học viên giữ một băng video bài giảng của Sư Phụ trong một hộp nhựa. Anh ấy cũng giữ những cuộn băng khác trong hộp gỗ. Một ngày khi không có ai ở nhà, căn nhà của anh bị lửa thiêu rụi. Khi trở về nhà anh thấy rằng TV và đầu phát bị thiêu rụi, và hộp gỗ cùng các cuộn băng khác đã thành tro. Trong khi dọn dẹp đống đổ nát, anh ấy tìm thấy một hộp nhựa chôn vùi trong đống tro tàn. Nó là chiếc hộp nhựa đựng băng video đó. Tất cả những gì anh thấy chỉ là một đốm vàng ở góc do khói gây nên, nhưng cuộn băng thì nguyên vẹn. Mọi người biết chuyện đều kinh ngạc, “Đại Pháp thật đáng kinh ngạc và kỳ diệu“.

Giám đốc nhà máy thoát khỏi vụ nổ

Một giám đốc nhà máy đã mượn một cuốn Chuyển Pháp Luân từ một học viên. Cuốn sách đã cho ông ấy một số hiểu biết  then chốt về những nguyên lý của Đại Pháp. Trước một buổi gặp mặt chia tay tất niên, giám đốc và một số công nhân đều đến sớm. Trong khi chờ những người khác, anh ấy đột nhiên quyết định ra ngoài mà không có lý do gì. Ngay khi vừa ra khỏi cửa, anh ấy nghe một tiếng nổ lớn từ sau lưng. Vụ nổ làm vỡ tung kính. Anh ấy trở lại phòng và thấy có nhiều người bị thương. Chỉ có hai người học viên trong đó là không bị thương; còn lại mọi người đều bị bỏng. Thì ra là ống dẫn khí gas bị rò rỉ và một người hút thuốc đã làm châm ngòi hơi gas trong phòng. Sư Phụ đã bảo hộ ông giám đốc nhà máy vì ông đã đọc sách Đại Pháp.

Theo Thông tri kêu gọi gửi bài kỷ niệm 20 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/24/【征稿选登】法轮佛法于国于民有百利-256803.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/6/8/133855.html

Đăng ngày 26-6-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share