Bài viết của Kính Liễn, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Đạt Châu tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-05-2012] Trời đổ mưa, mực nước không ngừng tăng lên trên đường phố, âm thanh chói tai từ tiếng rú còi của xe cảnh sát và tiếng người la hét pha lẫn vào nhau. Mọi người chú tâm vận chuyển đồ dùng cá nhân của mình. Trong cảnh hỗn loạn đấy căn nhà của tôi đã trở thành bến đỗ an toàn cho mọi người.

Mực nước chỉ cách 50cm so với điểm cao nhất của “ốc đảo” của tôi. Tất cả hàng xóm của tôi đã đóng gói xong đồ đạc của họ. Họ đến hỏi tôi đang làm gì. Nếu tôi muốn chuyển đồ đạc, tôi phải đóng gói chúng ngay. Tôi có một gian hàng bán lẻ. Nhìn những dãy giá hàng khổng lồ, làm sao tôi có thể tự mình chuẩn bị để di rời chúng đi? Với chính niệm mạnh mẽ, tôi nói “Sư phụ, xin hãy giúp chúng con và đừng để mực nước tăng lên.” Với niệm đầu vững vàng này, mực nước đã không lên cao thêm nữa.

1. Có Sư phụ trong tâm, mực nước ngừng tăng

Đó là ngày 05 tháng 09 năm 2004, khi thành phố Đạt Châu bị ngập lụt nặng. Cửa xả lũ đã không mở đúng lúc làm cho mực nước tăng lên rất nhanh. Lũ lụt tràn qua nhiều vùng và gây tổn thất lớn về nhà cửa cũng như của cải vật chất.

Nhà máy quấn chỉ quận Thông Xuyên ở Đạt Châu nằm trên một bán đảo tương đối thấp của đảo phía nam cầu Châu Hà. Nhà máy là một trong những điểm bị lũ gây thiệt hại nhiều nhất. Nhà máy có 15 toà nhà cho hơn 1000 công nhân, cả hai tầng một và hai của tòa nhà 10 tầng đó đã bị ngập, toàn bộ nhà máy chỉ có một vùng diện tích 80 mét nhân 30 mét là cao hơn so với mực nước, tạo thành một ốc đảo. Điểm cao nhất của ốc đảo ấy chỉ trên mực nước [lũ] chừng 50cm. Nhà của tôi ở trên ốc đảo đó.

Mọi người đều bận chuyển đồ lên chỗ đất cao hơn. Những người hàng xóm cũng theo dõi xem tôi sẽ làm gì. Bởi vì cửa hàng của tôi chứa rất nhiều đồ và tôi không có đủ người giúp để chuyển mọi thứ, tôi đã quyết định không chuyển đồ. Tôi kiên định niềm tin vào Sư phụ và Đại Pháp. Tôi cầu Sư phụ cho nước không dâng lên nữa. Một hàng xóm sang nhà tôi và khẩn thiết đề nghị tôi chuyển đồ ra. Tôi nói với cô ấy bằng một chính niệm mạnh mẽ:“Tôi sẽ không chuyển gì cả, mực nước sẽ không dâng lên nữa đâu.” Với chính niệm mạnh mẽ này, nước đã ngừng dâng lên. Chứng kiến rằng tôi không chuyển đồ của mình, cô hàng xóm cũng ngừng chuyển đồ của cô ấy. Rất nhiều người đã chứng kiến sự kỳ diệu của Đại Pháp vào lúc đó.

2. Giữ Chân-Thiện-Nhẫn trong tâm và suy nghĩ cho người khác

Sư phụ giảng trong bài “Phật tính vô lậu” trong Tinh tấn yếu chỉ,

“Tôi còn muốn bảo chư vị, bản tính thực chất từ trước của chư vị được kiến lập trên cơ sở vị ngã vị tư, từ nay trở đi chư vị làm các việc thì trước hết phải nghĩ đến người khác, tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã, thế nên từ nay trở đi chư vị làm gì nói gì đều phải vì người khác, và nghĩ đến cả vì người đời sau nữa! Hãy nghĩ cho Đại Pháp vĩnh thế bất biến!”

Vào hôm đó, một quản đốc từ sở Công nghiệp quận Thông Xuyên đã đưa hai nhân viên đến để trợ giúp việc cứu trợ lũ lụt. Lúc đó, con đường dẫn đến nhà máy bị ngập cả mét nước. Không có một phương tiện vận chuyển nào có thể di chuyển trên mặt nước cả, thậm chí ngay cả nước uống lúc đó cũng không có. Các công nhân trong nhà máy đang đối mặt với một quãng thời gian khó khăn.

Tầm 4 giờ chiều, ba người của đội cứu hộ từ sở công nghiệp đứng trước cửa hàng tạp hóa của tôi, trông họ rất ủ rũ. Tôi mời họ vào cửa hàng. Khi tôi biết được họ còn chưa ăn trưa, tôi tự hỏi có thể nấu gì cho họ đây. Mì ăn liền và nước sôi đã bán hết, nấu cơm thì lại mất thêm một khoảng thời gian nữa, vậy là tôi lấy ba gói mì ăn liền của con trai út dành khi nguy cấp đưa cho họ. Họ đã cảm động bởi thiện ý này và không ngừng cảm ơn tôi.

Sau khi ăn xong, họ hỏi thanh toán cho bữa mì. Tôi nói 4.5 nhân dân tệ. Họ rất ngạc nhiên: “Tại sao lại rẻ thế? Cùng một giá với ở siêu thị. Trong thời gian này chị không tăng giá mà lại còn lấy nước nấu mì cho chúng tôi, chị quả thật là một người tốt.

Tôi nói với họ: “Gia đình tôi tu luyện Pháp Luân Công. Đúng là ở một số nơi giá có tăng lên nhưng tôi không làm như vậy vì lũ lụt. Sáng nay tôi đã bán hết mì với giá thường ngày. Thực ra là tôi có thể mời các anh ăn mì miễn phí nhưng chồng tôi đang bị giam giữ trong tù bốn năm vì giảng sự thật cho mọi người về Pháp Luân Công. Sở công nghiệp đã sa thải anh ấy, bây giờ tôi phải nuôi ba đứa con bằng tiền thu nhập từ cửa hàng tạp hóa này.”

“Mặc dù khó khăn như vậy, chúng tôi vẫn tuân theo những gì Sư phụ đã dạy để làm người tốt. Trong quá khứ, giám đốc nhà máy đã chịu áp lực khi chuyển chúng tôi ra khỏi tòa nhà này, mặc dù những toà nhà này được xây bằng tiền của công nhân. Nếu tôi bị ép chuyển đi như thế, liệu ai sẽ nấu mì cho các anh hôm nay đây? Hãy nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp, học viên Pháp Luân Công là những người tốt, chồng tôi đã bị hiểu lầm.” Họ nói:“Chị là một người tốt thật sự, chúng tôi biết chồng chị.”

Trời tối dần, mưa cũng ngớt. Tôi đi ra ngoài kiểm tra mực nước lúc 9h tối, tôi thấy một vài người trên con phố trước cửa hàng tạp hóa của chúng tôi. Tôi hỏi họ vì sao họ ở đó. Họ nói rằng không thể tìm được chỗ nào để ngủ cả. Cảm thấy thương họ tôi nhận ra rằng nếu tôi đi ra ngoài sớm hơn thì họ sẽ không rơi vào tình trạng bi đát như thế. Ngay lập tức tôi nói với họ:“Vậy hãy lên phòng tôi, chúng ta sẽ tìm được chỗ nghỉ ngơi tối nay.”

Một đôi vợ chồng trẻ từ thị trấn khác cảm động đến nỗi mắt họ đẫm nước. Tôi nói:“Các em có thể ở lại nhà tôi chừng nào các em còn cảm thấy thoải mái khi ở đây.” Căn hộ rộng khoảng 70 mét vuông, ngoài cửa hàng ở phía trước, khu chứa đồ, bếp và nhà tắm thì chỉ còn có hai phòng ngủ và một phòng khách. Tôi đưa ba con vào một phòng ngủ và bốn mẹ con tôi nằm chung một giường. Một gia đình họ Phương nằm ở phòng ngủ còn lại. Đôi vợ chồng trẻ nằm trên một giường đơn ở phòng khách và một người khác ngủ trên ghế. Chúng tôi đã vượt qua khó khăn đêm hôm đó. Tôi đã không quên mình là một học viên Đại Pháp.

Đây là lần đầu tiên tôi viết bài về quá trình tu luyện của mình. Tôi gửi bài này để kỷ niệm 20 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền và ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới.

Xin hãy chỉ ra bất cứ điều nào không nằm trong Pháp.

Từ thông tri kêu gọi bài viết kỷ niệm 20 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/31/【征稿选登】洪水面前正念强-256815.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/7/1/134204.html

Đăng ngày: 2-8-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share