Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-04-2012] Kể từ ngày 20 tháng 07 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung quốc (ĐCSTQ) đã liên tục lăng mạ Pháp Luân Đại Pháp, và dùng tất cả mọi thủ đoạn để cưỡng bức tẩy não, giam cầm, cưỡng bức lao động, và tống giam các học viên. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp hiểu được chân lý của vũ trụ và biết rằng cho dù thế nào chăng nữa, họ cũng có thể làm người tốt bằng cách tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Giảng rõ chân tướng cho người thường sẽ mang lại phúc lành của Pháp Luân Đại Pháp cho các học viên.

Tôi muốn chia sẻ những gì tôi chứng kiến và trải nghiệm trong suốt thời gian bị giam trái phép tại trại giam và trại lao động. Tôi biết rằng chỉ có Pháp Luân Đại Pháp mới có thể thay đổi lương tâm con người và khiến gia đình và xã hội trở nên ổn định.

Trưởng nhóm tù nhân cam kết quản lý phòng giam bằng nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn

Tại trại giam, có một tù nhân hình sự khoảng 30 tuổi, trường hợp của cô chưa được giải quyết sau gần một năm, vì thế lính canh để cho cô làm trưởng nhóm tù nhân. Cô đối xử với những tù nhân mới đặc biệt ác độc, và luôn luôn chửi rủa họ. Khi những học viên Pháp Luân Đại Pháp bị giam trái phép tại đó, họ nói với cô về nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp. Họ giải thích rằng Pháp Luân Đại Pháp có thể khiến một người thành người tốt và hành thiện sẽ được tưởng thưởng và hành ác sẽ bị nghiệp báo. Sau khi biết được điều này, cô đã thay đổi. Cô nói: “Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy có rất nhiều người tốt đến vậy. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ quản lý phòng giam này bằng Chân – Thiện – Nhẫn.” Tuy nhiên, vì thói quen xấu của cô đã bị hình thành trong hơn chục năm, rất khó để cô ngừng chửi thề. Đôi lúc, ngay khi sắp sửa chửi người ta, cô lại thay đổi lời nói, và trông hơi ngượng ngịu khi lẩm nhẩm: “Chân – Thiện – Nhẫn, Chân – Thiện – Nhẫn. Tại sao tôi dễ quên quá vậy?

Tù nhân trẻ học theo Chân – Thiện – Nhẫn

Một cô gái 18 tuổi bị bắt giam và bị đưa vào trại lao động vì tội trộm cắp. Sau khi nghe các học viên Pháp Luân Đại Pháp giảng chân tướng về Đại Pháp, cô tự động lau nền nhà và làm nhiều việc tốt cho mọi người hằng ngày. Cô hỏi một học viên Pháp Luân Đại Pháp: “Có phải tôi đang tu luyện Chân – Thiện – Nhẫn bằng cách làm những việc này phải không?” Chúng tôi đã khích lệ cô ấy. Chúng tôi có thể thấy rằng cô ấy đã thay đổi, và kiên trì theo đúng các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn để trở thành một người tốt hơn.

Một nữ thương nhân thề sẽ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sau khi được trả tự do

Một nữ thương gia bị giam tù sau khi bị ai đó vu cáo là phạm tội. Sau khi nghe được chân tướng về Đại Pháp, cô ấy vui mừng nói: “Nếu tôi biết trước được rằng tôi có thể nghe được nhiều điều tốt như thế này và gặp được nhiều người tốt thế này, tôi đã tự nguyện đến đây. Tôi sẽ tiếp tục tập luyện Pháp Luân Đại Pháp sau khi về nhà.”

Một bà lão tìm hiểu về tu luyện

Một bà lão là tín đồ Phật giáo, có một người con gái đang trong tình trạng ly dị tồi tệ. Con rể bà nói bà là người gây nên tất cả rắc rối, và vì thế anh ta hối lộ cho công an bắt bà và giam trong vòng 15 ngày. Lúc đầu, vì bà bị lừa dối bởi những lời vu khống của ĐCSTQ, bà ghét các học viên Pháp Luân Đại Pháp, cũng như người công an đã bắt bà. Tuy nhiên, ba ngày sau đó, bà đã thay đổi tâm ý vì bị cảm động bởi sự tử tế của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Khi bà giận dữ và bỏ ăn trong hai ngày, các học viên Pháp Luân Đại Pháp mang đồ ăn để bên cạnh bà hằng ngày và thường khuyên nhủ và an ủi bà bằng những nguyên lý của Pháp. Bà nói rằng bà chưa bao giờ thấy những người tốt như thế, và nếu một môn tu luyện mà có thể làm cho nhiều người tốt như thế, thì nó hẳn phải rất là tốt. Khi công an tiến về phía bà, thì bà bắt đầu mắng nhiếc họ như thường, nhưng rồi thì bà tự nhiên đổi ý và nói với họ một cách lý trí. Không những bà không còn phản cảm với Pháp Luân Đại Pháp, mà bà còn thật sự muốn nghe chân tướng.

Người phụ nữ này sau đó được trả tự do trước thời hạn. Trước khi ra tù chúng tôi hỏi bà: “Bà đã học được gì trong những ngày qua?” Bà nói: “Tôi học được rất nhiều tại đây! Bây giờ tôi biết về Chân – Thiện – Nhẫn và tôi đặt Sư phụ Lý Hồng Chí trong tâm của tôi. Sư phụ Lý và Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi tôi và tôi sẽ tìm các học viên Pháp Luân Đại Pháp sau khi tôi về nhà.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/4/7/只有大法能改变人心-能稳定社会-255303.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/5/11/133218.html

Đăng ngày: 14 –7 – 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share