Sau khi viết xong bài viết giao lưu Pháp hội, tôi nằm mơ thấy Sư phụ
Tác giả: Đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 01-09-2025] Vào ngày 13 tháng 8, Minh Huệ Net đã đăng thông báo “Thông tri mời gửi bài cho Pháp hội Trung Quốc Đại Lục trên Minh Huệ Net lần thứ 22”. Ngay trong ngày hôm đó, một đồng tu đã nhắn tin cho tôi, bảo tôi xem hộp thư nội bộ, có đồng tu có việc muốn tìm tôi. Tối hôm đó, tôi cố gắng truy cập vượt tường lửa nhưng lại không thành công, ngày hôm sau cũng như vậy. Tôi rất sốt ruột, không biết đồng tu có việc gì gấp mà phải nhờ người nhắn riêng cho tôi. Đến ngày thứ ba, tôi đến nhà một đồng tu khác, mượn máy tính của anh ấy để vào trang Minh Huệ Net. Điều đầu tiên hiện ra trước mắt tôi chính là Thông tri mời gửi bài cho Pháp hội Trung Quốc Đại Lục. Ngay khoảnh khắc đó, tôi bỗng hiểu ra nỗi khổ tâm của Sư phụ, Ngài muốn tôi nhìn thấy thông tri Pháp hội, để tôi có thời gian chuẩn bị ngay từ đầu. Nếu không có đồng tu kia gửi lời nhắn, có lẽ tôi sẽ phải chờ vài ngày sau mới vào trang Minh Huệ Net, và như vậy sẽ bỏ lỡ thời gian chuẩn bị ngay từ đầu.
Thông tri mời gửi bài lần này có chỗ khác so với các năm trước, có đoạn viết như sau: “Kỳ thực, mỗi lần Pháp hội, dù bạn có viết bài chia sẻ hay không, bài viết có được chọn đăng trên Pháp hội hay không, thì nhìn từ không gian khác, mỗi người đều đã nộp một bài thi, mỗi bài thi đó cũng phản ánh trạng thái tu luyện và cảnh giới chân thực của cá nhân. Không chỉ là Pháp hội, mỗi ngày cũng là đang làm bài thi, nhưng Pháp hội lại là dịp long trọng và trang nghiêm hơn”. Dù các đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục chúng ta đều biết điều này, nhưng dường như trước đây vẫn không dùng hình thức văn tự để viết ra một cách rõ ràng như vậy.
Chúng ta đều cảm thấy rằng tiến trình Chính Pháp đã đi đến giai đoạn cuối cùng, và mỗi một cá nhân cũng đều đang trong quá trình này để thực hiện thệ nguyện tiền sử của mình. Trong các Pháp hội trước đây, tôi hầu như đều tham dự, và coi đó là việc mà một đệ tử Đại Pháp ắt phải tham dự. Trong một Pháp hội ở Đại Lục trước đây, tôi mơ thấy Sư phụ gọi tôi lên phát biểu, và kết quả là bài viết giao lưu chia sẻ của tôi trong Pháp hội lần đó đã được chọn đăng. Tôi nghĩ, những việc tưởng như bình thường ở chỗ chúng ta bên này, nhưng ở không gian khác, có thể đều là những việc rất thần thánh và trang nghiêm.
Kể từ khi nhìn thấy thông tri, tôi bắt đầu suy nghĩ xem viết như thế nào, và bắt đầu viết một lượt, nhưng trong quá trình viết bài tôi luôn cảm thấy kỳ quặc khó hiểu, cảm thấy mình chưa nói được rõ ràng. Sau đó tôi nhận ra do tôi có tâm sợ hãi, sợ người khác phát hiện bài viết là của tôi, điều đó sẽ bất lợi cho sự an toàn của tôi. Đây chính là tư tâm duy hộ bản thân, bảo hộ cho bản thân mình. Sau đó, trong một lần phát chính niệm, Sư phụ điểm hóa cho tôi nên viết như thế nào. Tôi lại viết lại từ đầu, lần này tôi buông bỏ tâm sợ rằng người khác biết bài viết là của mình, chỉ là viết bài viết chân thực, dụng tâm viết lại quá trình đề cao tâm tính của bản thân. Trong quá trình viết bài, tôi lại một lần nữa trau chuốt lại chặng đường đã đi qua, cảm nhận sâu sắc hơn mỗi một bước điểm hóa, bảo hộ và gia trì của Sư phụ, đồng thời nhìn nhận một cách lý trí hơn các vấn đề tồn tại của bản thân trong quá trình đó, cũng như phương hướng cần phải đề cao sau này.
Bài viết giao lưu chia sẻ này cũng không phải viết liền một mạch là xong, tôi phải mất mấy ngày mới viết xong. Trong quá trình viết bài, cũng có lúc không viết tiếp được, khi đầu óc trở nên trì trệ, tôi liền dừng lại và đi học Pháp. Khi học Pháp, tôi không nghĩ gì đến việc viết bản thảo, chỉ tập trung học Pháp. Sau vài ngày, cuối cùng vào một buổi chiều, tôi cảm thấy đầu óc của tôi rất kiền tịnh, tư tưởng rất rõ ràng, tôi nhận ra rằng: hôm nay có thể hoàn thành bản thảo. Thế là tôi ngồi xuống trước máy tính, bắt đầu chỉnh lý và hoàn thiện bản thảo của tôi lại từ đầu, mãi cho đến lúc kết thúc.
Ngay ngày thứ hai sau khi hoàn thành bản thảo, tôi có một giấc mơ. Trong giấc mơ, Sư phụ ngồi đối diện với tôi, ở giữa có một cái bàn, trên mặt bàn có một đề kiểm tra. Tôi cầm lấy đề kiểm tra này, đó là tờ giấy khổ A4, trên đề kiểm tra đại khái có chưa đến mười câu hỏi, đều là câu hỏi vấn đáp. Tôi bắt đầu từ câu đầu tiên, đọc xong mỗi câu hỏi, tôi liền trả lời Sư phụ. Trong mơ, tôi rất vui, vì tất cả các câu hỏi đều là câu trả lời khẳng định, tôi rất hạnh phúc vì tôi đã làm hết các câu hỏi trong đề thi. Tuy nhiên, sau khi tỉnh dậy, tôi lại không còn nhớ câu hỏi cụ thể là gì. Trong mơ, Sư phụ tĩnh tĩnh nhìn tôi, nghe tôi trả lời, còn mỉm cười với tôi.
Khi tỉnh dậy, tôi vẫn còn suy nghĩ, rất lâu rồi mình chưa mơ thấy Sư phụ, sao hôm nay lại mơ thấy Sư phụ nhỉ? À, tôi hiểu ra rồi, là vì tôi vừa viết xong bài viết cho Pháp hội giao lưu chia sẻ, đã nộp “bài kiểm tra” cho Sư phụ, nên trong giấc mơ, Sư phụ đích thân ngồi đối diện tôi, lắng nghe tôi trả lời từng câu một. Đúng như trong Thông tri mời gửi bài trước đó: “mỗi người đều đã nộp một bài thi”.
Tôi viết ra bài giao lưu chia sẻ này là hy vọng có nhiều đệ tử Đại Pháp hơn đều có thể mau chóng tham gia chuẩn bị viết bài giao lưu chia sẻ cho Pháp hội. Khi tham gia viết bài gửi Pháp hội, Sư phụ đang mong mỏi nhận được “bài kiểm tra” của mỗi cá nhân chúng ta! Thời gian hiện nay trôi rất nhanh, nếu không tranh thủ, một chớp mắt lại đến hạn nộp bài, có phải lại phải chờ đến Pháp hội giao lưu chia sẻ lần sau không? Đừng để lại hối tiếc cho chính mình, hãy nhanh chóng cầm “cây bút Thần” mà Sư phụ ban cho chúng ta lên đi!
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/1/写完法会交流稿后-梦见师父-498999.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/5/229699.html