Sự nguy hại của việc phạm vào “bất nhị pháp môn”
Bài viết đệ tử Đại Pháp tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 09-08-2025] Từ trong Pháp tôi ngộ ra rằng, tu luyện là một việc vô cùng nghiêm túc, trong tu luyện chúng ta nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Nói cách khác, chính là cần 100% tín Sư tín Pháp, thiếu đi dù chỉ 0,1% cũng đều không được. Tu luyện nhất định phải chuyên nhất, đó là Pháp chỉ đạo chúng ta tiến đến viên mãn!
Ở đây tôi xin được giao lưu với các đồng tu về sự nguy hại của việc phạm vào “bất nhị pháp môn”. Bài viết này năm ngoái tôi đã định viết ra nhưng vì có học viên không đồng tình nên tôi đã gác lại. Cách đây không lâu, có đồng tu nhắc lại chủ đề này với tôi nên tôi lại nảy ra ý định phải viết bài này, bởi tôi cần hoàn thành ý nguyện của đồng tu đã qua đời, để các đồng tu hiện đang trợ Sư chính Pháp cứu độ chúng sinh có thể rút ra bài học xương máu, bước đi vững chắc trên đoạn đường tu luyện Chính Pháp tối hậu này, theo Sư phụ đi đến cùng, đây là một việc lớn trọng đại. Do đó, hy vọng các đồng tu có ý kiến khác với tôi sau khi đọc bài viết này có thể lý giải, chúng ta đều là người tu luyện, cần dĩ Pháp vi trọng.
Năm ngoái, đồng tu A bất ngờ ra đi sớm. Các đồng tu đều tiếc thương cho cô, cảm thấy cô ấy không nên ra đi sớm như vậy. Có thể nói đồng tu này là một đệ tử Đại Pháp rất tinh tấn trong khu vực của chúng tôi. Giai đoạn đầu của cuộc bức hại, các đồng tu tinh tấn ở địa phương bị bức hại nghiêm trọng, dẫn đến thiếu thốn tài liệu, trong tình hình khó khăn khốc liệt khi các đồng tu không nhận được kinh văn mới của Sư phụ, Tuần báo Minh Huệ và các tờ rơi chân tướng, đồng tu A đã kiên định gánh vác trọng trách đi nơi khác lấy tài liệu, mỗi lần đều mang về vài trăm bản, cô đã đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp các đồng tu ở địa phương theo kịp tiến trình Chính Pháp.
Sau đó, đồng tu A bị bắt cóc và tra tấn. Trước sự tra tấn tàn bạo của cảnh sát, cô không khai ra bất kỳ đồng tu nào. Về sau, cô bị đưa vào một trại lao động cưỡng bức, tại đó, cô kiên định chính niệm, một mực không “chuyển hóa”, cuối cùng đường đường chính chính ra khỏi trại lao động. Sau khi về nhà, cô nhanh chóng hòa vào hồng lưu Chính Pháp ở địa phương, phối hợp cùng các đồng tu, hình thành chỉnh thể, điều phối dựa trên Pháp, chịu khổ chịu khó, phó xuất rất nhiều cho các đồng tu. Về phương diện tu luyện cá nhân, cô tu rất tốt, bài chia sẻ của cô đã ba lần được chọn đăng trên trang Minghui.org nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp. Vì thế, cô có sức ảnh hưởng nhất định trong các đồng tu ở địa phương.
Thế nhưng, một đồng tu tốt như vậy lại bị cựu thế lực lấy đi nhục thân, đó là điều mà các đồng tu hoàn toàn không ngờ tới. Tại sao cựu thế lực lại dám ra tay tàn độc với cô ấy như vậy? Trong đó tất phải có nguyên nhân. Tôi phát hiện cô ấy có một quan niệm: rất tin vào phong thủy. Nhà vệ sinh nhà tôi ở phía đông của cổng chính, đã không chỉ một lần cô ấy nhắc tôi: Phía đông là nơi tịnh, không thể xây nhà vệ sinh. Cuối cùng tôi cũng thuận theo và lại xây một nhà vệ sinh ở phía tây của cổng chính.
Nhà cô ấy dời nhà vệ sinh từ trong sân ra ngoài sân. Khi vừa mới hoàn thành, một người họ hàng của cô ấy biết về phong thủy nói rằng vị trí của nhà vệ sinh này không tốt, bảo nhà cô dời nhà vệ sinh ra ngoài bức tường phía tây. Sau khi bàn bạc với gia đình, cô ấy quyết định làm theo lời người họ hàng. Trong quá trình thi công, cô ấy bất cẩn ngã từ trên cao một mét xuống, một chân bị thương nặng, cô đi khám bác sỹ nhưng vẫn đau dữ dội không hề thuyên giảm. Đó là những gì cô ấy kể với tôi khi tôi đến thăm cô.
Một hôm, tôi lại đến thăm cô ấy, cô ấy nói với tôi, vẻ mặt vẫn rất đau đớn: Tôi đã tin lời người họ hàng, cho rằng phong thủy của nhà vệ sinh cũ không tốt, để gia đình có cuộc sống tốt đẹp hơn nên đã sửa lại nhà vệ sinh. Tôi đã phạm vào “bất nhị pháp môn”, cho nên cựu thế lực mới dám lợi dụng mà bức hại tôi, làm tôi bị ngã gãy chân, tôi đã sai rồi, bây giờ tôi thực sự có hối cũng không kịp.
Các học viên hàng ngày đều phát chính niệm cho cô, hy vọng cô sớm ngày bình phục. Một buổi sáng, một học viên đến gặp tôi, vẻ mặt đầy lo lắng nói: “Tình trạng của đồng tu A hiện giờ rất không tốt. Chị ấy không thể ngồi dậy và gần như bất động. Mặt tái nhợt, mắt cũng không thể mở được, nói năng thì thều thào, rất đáng sợ, chị qua xem thế nào đi.” Tôi nói: “Không sao đâu. Cô ấy là người tu luyện”. Tuy miệng nói như vậy, nhưng trong tâm tôi cũng không chắc lắm.
Hôm đó vì nhà có khách nên đến chiều tôi mới đến thăm cô ấy. Lúc đó cô ấy có phần tỉnh táo, thấy tôi, nước mắt cô ấy đầm đìa, hai tay lập tức nắm chặt tay tôi, khóc không thành tiếng và nói: “Chị, chúng ta là người thân thiết nhất, những năm qua chị đối xử với tôi rất tốt, tôi không bao giờ quên chị. Chị biết viết bài, chị hãy viết ra sai lầm của tôi rồi gửi đến trang web Minh Huệ, để đông đảo các đồng tu rút ra bài học giáo huấn từ tôi, ngàn vạn lần không được phạm phải sai lầm như tôi. Tôi có lỗi với Sư phụ, có lỗi với Đại Pháp.”
Tôi cũng bị bao trùm trong bầu không khí bi thương đó, nước mắt tuôn ra như suối. Tôi an ủi cô ấy: “Chị sẽ không sao đâu. Có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, chị sẽ mau chóng khỏe lại thôi.” Cô ấy nói với tôi: “Sáng sớm nay, tôi nhìn thấy nguyên thần của mình đã đi rồi, trường không gian đó tối đen, tôi ý thức được mình không qua khỏi được nên đã cầu xin Sư phụ cứu tôi, nguyên thần của tôi lại quay trở về. Là Sư phụ đã cứu tôi, nếu không tôi đã chết rồi.”
Ngày hôm sau, quả nhiên cô ấy đã ra đi khi mới có 59 tuổi và là đồng tu trẻ nhất trong khu vực của tôi. Trước sự ra đi của cô, các đồng tu vừa đau lòng, vừa tiếc nuối.
Trong khi giao lưu cùng tôi, một đồng tu nói: Sư phụ của chúng ta không gì là không thể, những thứ khác đều không là gì cả.” Đồng tu nói đúng. Chúng ta tu Đại Pháp vũ trụ, Sư phụ đã đẩy chúng ta đến vị trí cao nhất, chúng ta tựa như đang ở trên lầu cao vạn trượng, còn những thứ như phong thủy là tiểu Pháp tiểu Đạo, là nhà tranh vách đất, chúng ta không thể từ trên lầu cao mà tự mình rơi xuống căn nhà tranh nhỏ bé. Chúng ta cần phải trân quý cơ duyên vạn cổ mà Sư phụ đã ban cho, sẽ không có lần thứ hai đâu.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/9/498060.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/21/229450.html