Cảnh sát không thể nhìn thấy tôi
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 15-03-2025] Trong suốt 20 năm qua, tôi đã phải trải qua rất nhiều thử thách và khổ nạn. Mặc dù có những lúc vấp ngã, nhưng tôi vẫn luôn kiên định bước đi trên con đường tu luyện. Tôi vô cùng biết ơn sự bảo hộ từ bi của Sư phụ trên suốt chặng đường và sự khích lệ, giúp đỡ lẫn nhau của các đồng tu. Tôi muốn chia sẻ một vài trải nghiệm trên hành trình tu luyện của mình để giao lưu với các đồng tu.
Cảnh sát không thể nhìn thấy tôi
Cách đây khoảng mười năm, tôi bị phát hiện khi đang dán tờ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp tại một khu dân cư. Ngay sau đó, một nhóm cảnh sát đã xông đến khu dân cư tìm bắt tôi. Tôi trốn trong một căn hộ, cầu xin Sư phụ gia trì chính niệm và ngăn không cho cảnh sát nhìn thấy tôi.
Thiên mục của tôi chưa khai mở, thân thể tôi cũng không có cảm giác gì nhiều trong quá trình tu luyện, và tôi cũng thường không có cảm nhận gì khi phát chính niệm. Tuy nhiên vào ngày hôm đó, khi phát chính niệm, tôi cảm thấy cơ thể mình được bao bọc bởi một trường năng lượng mạnh mẽ và chính niệm của tôi phát ra rất mạnh. Tôi biết rằng Sư phụ đang ở bên cạnh và bảo vệ tôi, giúp tôi thoát khỏi nguy hiểm. Cuối cùng, cảnh sát đã không nhìn thấy tôi và tôi có thể trở về nhà an toàn.
Cảnh sát không tìm thấy gì trong nhà tôi
Bảy năm trước, một người họ hàng sống cùng chúng tôi đã bị bắt giữ phi pháp. Sau đó có bảy hoặc tám cảnh sát đến khám xét nhà tôi. Tôi yêu cầu họ cho xem lệnh khám xét nhà, trình thẻ cảnh sát, và ghi lại tên của họ. Tôi nói với họ rằng họ chỉ được phép khám xét phòng ở của người họ hàng và cảnh sát đã đồng ý. Tôi để cảnh sát đứng ngoài đợi một lát, rồi mở cửa căn phòng để họ vào khám xét. Sau một lúc không tìm thấy gì, họ quay video căn phòng nhưng vẫn không tìm thấy gì. Trước khi rời đi, họ yêu cầu kiểm tra một căn phòng khác, nhưng tôi đã kiên quyết từ chối. Tôi nói rằng họ chỉ được phép khám xét căn phòng đó, và không được phép khám xét những căn phòng khác. Cuối cùng họ đành phải ra về tay không. Một học viên khác và tôi liên tục phát chính niệm trong suốt quá trình này. Tôi cũng biết rằng Sư phụ đang bảo hộ chúng tôi, nếu không thì hậu quả sẽ rất thảm khốc.
Cảnh sát nói: Đây hẳn là nơi chị tu luyện tâm tính
Có một lần cảnh sát đến nhà tôi và yêu cầu khám xét các phòng trong nhà, nhưng đã bị tôi từ chối. Sau đó, một thành viên trong gia đình đã mở cửa và để cho họ vào xem. Tôi đi theo họ vừa phát chính niệm vừa giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho họ nghe. Một căn phòng trong nhà tôi được dành riêng để treo ảnh của Sư phụ. Khi tôi trò chuyện với một cảnh sát về luật pháp và các quy định hiện hành, anh ấy nói: “Chị hiểu biết nhiều đấy nhỉ!”. Khi họ nhìn thấy ảnh của Sư phụ và ảnh phù hiệu Pháp Luân treo trên tường, một cảnh sát nói: “Đây hẳn là nơi chị tu luyện tâm tính”. Tôi trả lời: đúng vậy. Sau đó họ rời đi.
Cảnh sát không lấy đi bất kỳ vật dụng nào trong nhà
Có lần cảnh sát bắt cóc một thành viên trong gia đình rồi đến nhà tôi để lục soát đồ đạc cá nhân của cô ấy. Họ tìm thấy thẻ Căn cước công dân cùng thẻ ngân hàng của cô. Một cảnh sát nói sẽ tịch thu những đồ vật này, tôi nghiêm nghị nói với cảnh sát: “Được thôi, nhưng các anh phải lập danh sách những đồ vật các anh tịch thu hôm nay”. Tất nhiên cảnh sát đã từ chối làm vậy và nói: “Thôi hãy bỏ qua chuyện này!”. Lúc đó tôi nghĩ, bởi vì chúng ta là học viên Đại Pháp, là những người luôn cố gắng trở thành người tốt, chúng ta không thể để cảnh sát tuỳ tiện bức hại, và cần phải lên tiếng khi cần thiết. Sau đó viên cảnh sát đã rời đi.
Dùng chính niệm đối diện với các nhân viên Ủy ban Chính trị và Pháp luật
Năm 2021, Chủ tịch Ủy ban Chính trị và Pháp luật Quận và trưởng Phòng 610 đã đến cơ quan tôi làm việc để gây sức ép lên lãnh đạo bắt tôi phải từ bỏ đức tin của mình. Tôi đã giảng chân tướng cho họ. Lãnh đạo đã nói chuyện với tôi nhiều lần, và lần nào tôi cũng giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp một cách lý trí, đồng thời từ chối đưa ra tuyên bố từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ông ấy đã tỏ ra lo lắng cho tôi và nói: “Chúng tôi cũng biết Đại Pháp là tốt, nhưng nếu chị mất việc thì sao?”. Tôi nói rằng tôi chỉ tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành người tốt, tôi sẽ không bao giờ cho phép bản thân bị đuổi việc, và tôi sẽ kiện nếu ai đó sa thải tôi. Sau đó, những người này không bao giờ đến nơi làm việc của tôi nữa, và sự việc này đã kết thúc.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/15/490359.html
Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/23/228171.html


