Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc Trung Quốc
[MINH HUỆ 27-05-2025] Năm nay tôi 67 tuổi, đã được thụ ích trong Pháp Luân Đại Pháp rất nhiều. Dưới đây, tôi xin viết lại hai ví dụ thực tế sau khi bị nhiễm virus Trung Cộng (COVID), thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, bệnh lập tức tiêu giảm. Hy vọng có người hữu duyên ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo và được bình an hạnh phúc.
Cháu trai thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp, giúp em gái nhỏ
Cháu tôi năm nay 14 tuổi. Khi cháu được khoảng hai tuổi thì bố mẹ ly hôn, nên cháu vẫn ở cùng tôi, lúc hơn năm tuổi vẫn chưa được gặp mẹ vì cách khá xa. Kỳ nghỉ đông năm ngoái, mẹ cháu đã đến đón cháu về ăn Tết.
Mẹ cháu đã tái hôn, có một con gái bốn, năm tuổi. Trước khi cháu tôi đến đó, mẹ cháu đã cho biết qua điện thoại con gái vẫn sốt cao không dứt, tái đi tái lại. Đợt đó, nơi ấy đang trong giai đoạn dịch bệnh cao điểm, mẹ cháu nói cả đêm không ngủ, thức canh bên con gái đã mấy hôm rồi.
Vì để giúp mẹ của cháu trai ghi nhớ chân tướng, giúp con gái nhỏ của cô ấy sớm khỏi bệnh, trước kỳ nghỉ đông một ngày, tôi đã nói với cháu: “Cháu hãy mau đi đi! Sớm một ngày nói cho cả nhà mẹ cháu mau giúp em gái cùng thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Trước khi mẹ cháu ly hôn với con trai tôi đã biết tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi cũng đã giúp cô ấy làm tam thoái (thoái xuất khỏi tổ chức đảng đoàn đội).
Ngày cháu trai tôi đi, mẹ cháu đã gọi điện thoại cho tôi, nói chốc nữa sẽ đi xe nối tuyến, hiện giờ vẫn còn đang ở trong bệnh viện, còn chụp lại một bức ảnh quầy đăng ký ngoài đại sảnh bệnh viện cho tôi xem. Tôi thấy trong ảnh, người trong sảnh chật kín, xếp mấy hàng dài chờ lấy số.
Vì đây là lần đầu tiên cháu tôi đến thăm em gái, vậy nên mẹ cháu đã đưa con gái về nhà. Hơn 9 giờ tối, chúng tôi gọi điện thoại, tôi nói để họ nghỉ ngơi sớm, mẹ cháu nói: “Mẹ cũng ngủ sớm đi, đứa nhỏ sốt cao không hạ, con phải trông cháu, kiểu gì cũng phải ba bốn ngày sau mới khỏi được (vì người bị phổi trắng rất nhiều), con rất lo lắng”.
Tôi gửi tin nhắn cho cháu: “Em cháu sốt cao khó chịu, cháu mau nói với mẹ, khi không thoải mái thì nên làm gì mới tốt đi”. Cháu tôi trả lời: “Vâng, bà!” Cháu trai từ nhỏ luôn sống cùng tôi, không khỏe một chút liền niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, trước giờ chưa từng uống viên thuốc nào. Chưa tới nửa giờ đồng hồ trôi qua, mẹ cháu gửi tin nhắn qua, vui mừng nói: “Đứa nhỏ đã hết sốt rồi! Đứa nhỏ khỏe rồi!” Cháu tôi cũng gửi tin nhắn: “Bà có thể yên tâm đi ngủ, em cháu đã khỏe rồi!”
Hôm sau gọi điện thoại, mẹ cháu vui mừng nói: “Đứa bé hôm qua nói khỏe liền khỏe ngay, không còn chút bệnh nào”. Trong âm thanh mừng rỡ mang theo tâm tình cảm kích, còn gửi tấm hình hai đứa bé đang nô đùa cùng nhau.
Cháu tôi ở nhà mẹ khoảng một tháng, trở về kể với tôi: “Tối hôm ấy, cháu nói mẹ là, chúng ta cùng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” nhé, không bao lâu thì em gái đã khỏe lại. Mẹ cháu nói: Bà con thật lợi hại! Con nói: Bà con rất thiện lương. Mẹ nói: Đúng vậy!” Tôi nghĩ tôi làm gì lợi hại, nguyên nhân là vì họ đã thành tâm kính niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Chín chữ chân ngôn là linh đan diệu dược cứu người, chỉ có thành tâm niệm, mới có thể gặp nguy hóa cát, giữ bình an.
Thông gia bắt đầu luyện công, hóa giải dịch bệnh
Năm 2021, ông thông gia làm bảo vệ một tiểu khu, đến khoảng tháng 8, ông ấy bị cách ly 17 ngày. Trong thời gian cách ly, một mình ông bị giam trong một căn phòng nhỏ, mỗi ngày có người đưa cơm, làm test nhanh. Ngày nào ông thông gia cũng gọi điện về nhà và báo rằng “khá ổn”. Khoảng nửa tháng sau, ông thông gia nửa đêm chợt phát bệnh, sốt cao, tức ngực, hô hấp khó khăn, tay chân đau nhức, toàn thân không có lực, cảm giác khó chịu chưa từng có, cứ như bị ngạt thở vậy, ông nghĩ đây có lẽ chính là viêm phổi Vũ Hán rồi.
Bà thông gia tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thế nên ông thông gia cũng từng cùng bà học Pháp, luyện công, nhưng tâm sợ hãi nặng. Lần này, đột nhiên bệnh đến hành hạ, chủ ý thức của ông bỗng thanh tỉnh lên, thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, xin Sư phụ Đại Pháp bảo hộ mình, còn phát ra một niệm mạnh mẽ: “Từ hôm nay không cho ai đến test Covid nữa”. Người đến làm test nhanh buổi sáng đúng là đã không đến, nếu đến, vừa nhìn bộ dạng ông, ắt hẳn sẽ đưa ông đến bệnh viện rồi.
Ông thông gia sốt cao đến mức miệng khô lưỡi rát, cổ họng sưng, toàn thân vô lực, lúc lạnh lúc nóng, tay chân run rẩy. Ông nghĩ: “Mình không thể cứ nằm thế này, mình phải đứng dậy luyện công”. Ông thông gia miệng thì niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, lấy sức đứng lên, luyện động công. Sau khi luyện xong, quần áo ông ướt đẫm mồ hôi, mồ hôi từng giọt rơi xuống sàn.
Trong quá trình luyện công, ông thông gia cảm nhận rõ ràng thân thể khỏe dần lên từng chút từng chút. Cứ thế, một trận bệnh đột nhiên kéo đến chỉ trong vài giờ đồng hồ đã được hóa giải. Ông thông gia ngập tràn niềm vui, thành tâm phát ra lời cảm tạ Sư phụ Đại Pháp từ bi từ thẳm sâu trong tâm!
Sau trận bệnh này, ông thông gia không những không ngăn cản bà thông gia đi giảng chân tướng cứu người nữa, mà còn gặp ai cũng kể cho họ nghe về thời khắc giữa sống chết trong nửa ngày kia của mình, nói: “Pháp Luân Đại Pháp quá thần kỳ rồi!”
(Bài viết mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 2025 được chọn đăng trên Minh Huệ Net)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/27/495257.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/30/228289.html