Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-05-2025] Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998, sức khỏe của tôi rất kém, tính khí của tôi cũng tệ, rất dễ cáu giận. Sau khi tu luyện, Sư phụ đã giúp tôi tịnh hóa thân thể, các bệnh tật của tôi đều tiêu tan, và tôi trở nên an hòa, lương thiện. Vì không chịu từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã bị tà đảng Trung Cộng giam giữ và cầm tù phi pháp nhiều lần, thời gian đến 15 năm. Nhưng tù đầy và cực hình tra tấn không thể lay chuyển quyết tâm tu luyện của tôi.

Sau khi luyện công, khỏi bệnh ung thư trực tràng giai đoạn cuối

Dạo trong tù tôi ngủ ở giường tầng trên, người ngủ tầng dưới là một phụ nữ phạm tội giết người. Bởi vì sáng sớm tôi thường luyện công, đôi khi sẽ có chút tiếng động. Hễ nghe thấy là cô ấy liền chửi mắng tôi rất thậm tệ, còn bảo tôi không mau chết đi. Khoảng chừng một năm sau, bệnh viện nhà tù chẩn đoán cô ấy mắc ung thư trực tràng giai đoạn cuối, mỗi lần đi vệ sinh cô ấy rất đau. Có lần, cô ấy thực sự không chịu nổi nữa, bèn nhẹ giọng bảo tôi: “Chị có thể dạy em luyện công được không?” với thái độ mà cô ấy chưa từng có trước đây.

Tôi đáp: “Được chứ, tôi có thể chỉ cho cô, nhưng để luyện cả năm bài công pháp mất nhiều thời gian đấy, cai tù sẽ không cho cô học đâu. Tôi sẽ dạy cô niệm chín chữ chân ngôn trước nhé”. Rồi tôi hỏi cô ấy: “Cô có thể làm được Chân-Thiện-Nhẫn không? Chân là nói lời chân thật. Thiện là ở đâu cũng làm người tốt. Nhẫn là bị đánh mà không đánh trả, bị mắng mà không mắng lại người ta. Nhưng mà cô thì, người khác đánh cô một cái, cô đánh lại hai cái, người khác mắng cô một câu, cô mắng lại người ta 10 câu. Cô có thể làm được theo ba chữ này không?” Cô ấy nói: “Chỉ cần có thể hết cái bệnh này, em chắc chắn sẽ làm được”.

Tôi bảo cô ấy rằng, Sư phụ giảng:

“Phật tính nhất xuất, chấn động thập phương thế giới” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Rồi tôi nói: “Cô muốn học công, đây là Phật tính của cô đã xuất hiện, các vị Thần trong thế giới mười phương đều sẽ đến giúp cô.”

Đến ngày thứ ba, khi cô ấy đang ngồi thiền thì bị tù nhân trực ban nhìn thấy, liền báo cáo cho lính canh. Lính canh lập tức gọi cô ấy lên văn phòng, sau khi lên lớp và chửi mắng cô ấy xong, họ cho cô ấy về. Lúc ra về, cô ấy nói với lính canh: “Cán bộ à, đừng nói là chị mắng tôi, chị có đánh tôi tôi cũng vẫn vui”. Người lính canh hỏi cô lý do vì sao. Cô ấy nói: “Từ khi chị giường trên dạy tôi niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, tôi cảm thấy rất dễ chịu. Trong lòng dễ chịu thì đáng giá bao nhiêu tiền đây?”

Bởi vì bị ung thư trực tràng giai đoạn cuối, nên lính canh không bắt cô ấy đi lao động, cho cô ấy nghỉ ngơi tại phòng. Mười ngày sau khi cô ấy bắt đầu luyện công, cô ấy xuất hiện ở phân xưởng, vỗ nhẹ vào lưng tôi. Tôi ngạc nhiên hỏi: “Sao cô lại ở đây?” Cô ấy nói: “Em khỏe rồi, lính canh bảo em đến đây”.

Cô ấy bảo tôi rằng nếu cô ấy không luyện Pháp Luân Đại Pháp, thì dù có được tại ngoại về nhà chữa bệnh, cô ấy cũng không qua được. Chỉ cần được sống, có phải ở lại trong tù thêm 10 năm cô ấy cũng bằng lòng.

Cô ấy được ra tù trước tôi. Lúc chia tay, tôi dặn dò cô ấy: “Về nhà rồi cô nhất định phải luyện công, học Pháp đấy nhé. Nếu không, bệnh ung thư của cô sẽ quay trở lại”. Cô ấy nói: “Vâng, em nhất định sẽ tiếp tục tu luyện Pháp Luân Đại Pháp”.

Niệm chín chữ chân ngôn khỏi bệnh giãn phế quản nghiêm trọng

Trong phân xưởng của nhà tù còn có một người nữa, bà ấy mắc bệnh giãn phế quản nặng, ngồi một chỗ mà thở không ra hơi. Nhìn bộ dạng khốn khổ của bà ấy, tâm từ bi của tôi xuất ra, liền bước đến nói với bà: “Chị có biết chuyện cô cùng phòng giam với tôi đã khỏi ung thư trực tràng không?” Bà ấy nói: “Tôi biết cô ấy. Làm thế nào mà cô ấy khỏi vậy?” Tôi nói: “Cô ấy nhờ niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo mà khỏi. Chị cũng thầm nhẩm niệm chín chữ ấy đi”. Bà ấy nghe xong không có phản ứng gì.

Chiều hôm ấy, khi quay lại phân xưởng, bà ấy nói với tôi: “Có tác dụng. Thực sự có tác dụng!” Tôi hỏi: “Chị đã niệm chín chữ rồi à?” Bà ấy nói: “Ừ, thật hiệu nghiệm. Bình thường đi từ tầng một lên tầng ba, tôi phải dừng nghỉ năm, sáu lần. Nhưng hôm nay tôi chỉ nghỉ có một lần là lên đến nơi”.

Từ khi bị bệnh giãn phế quản mấy năm nay, bà ấy không phải làm việc, sau ngày hôm đó, bà ấy dần dần khỏe lại, cũng đã có thể ra máy làm việc.

Một hôm, tôi hỏi đùa bà ấy rằng bà có dám kể với lính canh mình được thụ ích từ Pháp Luân Đại Pháp không. Bà ấy nói: “Sao tôi lại không dám. Cô bảo tôi nên nói thế nào đi”. Tôi nói: “Chị cứ nói với họ rằng từ khi một học viên Pháp Luân Đại Pháp dạy chị niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, chị đã khỏi bệnh và có thể làm việc được rồi”. Không ngờ, bà ấy thực sự đã đi kể với các lính canh.

Sau khi khỏi bệnh, bà ấy còn thường nói với bạn bè của mình: Các bạn phải nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” nhé. Sau đó, có người tin theo những lời tuyên truyền dối trá của tà đảng, đã nói với bà: “Bà đừng có tuyên truyền nữa”, rồi còn nói một số lời vu khống Đại Pháp nghe được trên TV. Bà ấy đã tin, và không niệm nữa.

Sau đó, bệnh tái phát, bà ấy lại tìm tôi và nói: “Cô ơi, mấy từ đó là gì nhỉ? Cô dạy tôi với, tôi quên mất rồi”. Tôi nhắc lại chín chữ cho bà ấy, bà ấy lại bắt đầu niệm, và bệnh của bà ấy lại khỏi một cách thần kỳ.

Sau hai trường hợp kỳ diệu này, các lính canh trở nên nhã nhặn đối với các học viên Pháp Luân Công. Họ không còn chửi rủa hay đánh đập chúng tôi nữa. Thỉnh thoảng, khi lính canh bị ốm hay có người nhà mắc bệnh, họ đến hỏi tôi nên làm gì, các phạm nhân không khỏe cũng đến hỏi tôi. Tôi đều bảo họ hãy thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Sư phụ của chúng ta quá từ bi, ngay cả phạm nhân trong tù Ngài cũng độ. Chúng sinh có thể gặp được Đại Pháp hồng truyền, đệ tử Đại Pháp có thể trợ Sư cứu chúng sinh, thật là một vinh hạnh lớn lao biết bao! Chúng ta nhất định phải trân quý cơ duyên vạn cổ khó gặp này.

(Bài viết mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 2025 được chọn đăng trên Minh Huệ Net)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/27/495256.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/29/228274.html