Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Toronto
[MINH HUỆ 12-04-2025] Nhân dịp kỷ niệm 26 năm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4, một số học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Canada đã chia sẻ về những kinh nghiệm và thể ngộ tu luyện của họ. Họ đã nói về những cải biến tích cực mà họ trải nghiệm được trong quá trình tu luyện và thảo luận về nhận thức của họ về cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 năm 1999, khi 10.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp kiến nghị chính quyền Trung Quốc bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng và tự do tu luyện của họ theo hiến pháp.
Vượt qua tổn thương gia đình
Cô Olivia cho biết cuộc đời cô đã thay đổi sau khi đọc bài viết “Vì sao có nhân loại”.
Cô Olivia lớn lên ở Mississauga và làm việc trong lĩnh vực thiết kế cảnh quan. Tuổi thơ của cô đầy đau buồn vì cha mẹ cô thường xuyên cãi vã và trút giận lên nhau. Olivia từng là một đứa trẻ nhút nhát và ngoan ngoãn và cô đã kìm nén nỗi đau của mình. Tuy nhiên, những cảm xúc tiêu cực tích tụ lâu ngày cuối cùng đã khiến cô bị trầm cảm, lo âu và hay cáu giận.
Khi còn là một thiếu niên, Olivia bắt đầu uống rượu và sử dụng ma túy để giải tỏa sự bức bối, nhưng tất cả đều vô ích. Cô nhớ lại: “Tôi cảm thấy cuộc sống không có mục đích, không có ý nghĩa, tôi cảm thấy lạc lõng và trống rỗng trong lòng.”
Giống như cha mẹ mình, cô Olivia thường xuyên cãi nhau với chồng. Cô nói rằng một bức thư điện tử đã thay đổi cuộc đời của cô.
Vào tháng 12 năm 2023, cô Olivia nhận được một email giới thiệu bài viết của Sư phụ Lý Hồng Chí: “Vì sao có nhân loại”. Bài viết này đã khiến cô thức tỉnh và giúp cô thấy được ý nghĩa của cuộc sống. Không lâu sau, cô đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Olivia cho biết trước đây cô phải uống thuốc ngủ mỗi đêm, nhưng sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô đã bỏ được thói quen đó. “Khi tôi cố ngừng [uống thuốc], tôi đã làm được ngay lập tức. Tôi không thể tin nổi vì từ trước đến giờ tôi luôn nghĩ mình không thể bỏ thuốc và cho rằng phải có thuốc mới ngủ được. Nhưng giờ đây tôi có thể ngủ ngon hơn bao giờ hết,” cô chia sẻ. Sau đó, cô phát hiện ra rằng chồng cô đã bí mật mua tiền điện tử và thua lỗ rất nhiều tiền. Cô đã rất tức giận, nhưng ngay lập tức nhận ra rằng một người tu luyện không nên nổi nóng.
Để bình tĩnh lại, Olivia đã vào trang Minh Huệ Net để đọc các bài chia sẻ của các học viên khác về cách giải quyết mâu thuẫn trong hôn nhân. Cô nói: “Những bài chia sẻ đó đã giúp tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn trong tình huống này và tôi đã thay đổi cách tiếp cận. Tôi trở nên từ bi với anh ấy thay vì giận dữ và oán trách.”
Khi Olivia trở nên rộng lượng và cởi mở hơn, chồng cô cũng thay đổi. Anh ấy cũng biết kiềm chế bản thân và không còn nổi nóng như trước.
Olivia cũng đã buông bỏ được oán hận đối với cha mẹ mình. Cô nói: “Tôi từng ôm giữ nhiều oán hận đối với cha mẹ. Nhưng thông qua các bài giảng [của Pháp Luân Đại Pháp], tôi đã học được cách buông bỏ oán hận và hiểu rằng mỗi người đều có con đường riêng của họ.” Cô cho biết cả gia đình đều nhận thấy sự thay đổi ở cô và họ khích lệ cô tiếp tục tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Suy ngẫm về cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4, Olivia nói: “Các học viên thực sự rất ôn hòa và sẽ không bao giờ tấn công chính quyền. Điều đó trái ngược với những gì Sư phụ giảng, môn tu luyện này hoàn toàn tách biệt với chính trị. Đây là một môn tu luyện ôn hòa dựa trên nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn. Các học viên chưa bao giờ dùng bạo lực để đáp lại cuộc bức hại, vì Đại Pháp dạy mọi người trở nên chân thành và thiện lương.”
Biểu diễn múa lân trong mười hai năm
Anh Hugo thường nói với mọi người về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Anh Hugo là một người Canada gốc Pháp, sống tại một thị trấn nông thôn hẻo lánh và dạy học trong một trường Pháp ngữ. Gia đình của Hugo rất ấm áp và hòa thuận, nhưng khi còn là sinh viên, anh lại mắc chứng trầm cảm mà không rõ nguyên nhân. Thuốc men chỉ giúp làm dịu triệu chứng tạm thời. Anh đã trải qua rất nhiều thống khổ vì căn bệnh này.
Năm 2007, trong một buổi họp mặt gia đình, Hugo lúc đó 33 tuổi đã nói với dì của mình: “Cháu biết dì thực hành thiền định, cháu cũng muốn học thiền.” Khi nghe cháu trai, vốn đã bị bệnh nhiều năm, bày tỏ mong muốn học thiền, dì của Hugo rất ngạc nhiên.
Dì của anh không có đủ thời gian để dạy anh các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp vào ngay cuối tuần đó, nhưng bà đã đưa cho anh cuốn sách Chuyển Pháp Luân và bảo anh hãy đọc hết cuốn sách.
Anh Hugo nhớ lại: “Sau khi tôi bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân, dường như những mảnh ghép lớn trong tâm trí tôi đã tìm được đúng vị trí. Tôi hiểu được mối quan hệ giữa được và mất, đức và nghiệp, cũng như tại sao việc đề cao tâm tính lại quan trọng. Kể từ đó, tôi luôn tu luyện [Pháp Luân Đại Pháp]. Kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện, tôi không còn bị trầm cảm và cũng đã ngừng dùng thuốc.”
Hugo cho biết trước đây mối quan hệ giữa anh với cha mẹ vợ không tốt. “Tôi kết hôn khi mới 22 tuổi,” anh kể lại. “Cha mẹ vợ nghĩ rằng tôi còn quá ngây thơ và cuộc hôn nhân này sẽ không kéo dài. Họ không chấp nhận tôi. Vào dịp Giáng sinh, khi cả gia đình tụ họp, tôi không được mời. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất tệ. Họ còn can thiệp vào cuộc sống riêng của tôi. Tôi là người rất độc lập và cứng cỏi, và lúc đó tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ tha thứ cho họ.”
Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Hugo trở nên thấu hiểu và bao dung hơn đối với cha mẹ vợ. Anh chia sẻ: “Tôi lắng nghe họ và bắt đầu chấp nhận họ. Tôi nói với họ rằng nếu những lời họ nói có lý, tôi sẽ điều chỉnh bản thân mình. Giờ đây, mối quan hệ giữa chúng tôi rất tốt.”
Một lần, Hugo tham gia một sự kiện của Pháp Luân Đại Pháp và nhìn thấy các học viên khác đang biểu diễn múa lân. Sau khi anh giúp đỡ họ ngày hôm đó, một học viên liền hỏi anh có muốn tham gia không. Kể từ đó, Hugo đã tham gia nhóm múa lân trong suốt 12 năm và biểu diễn tại nhiều cộng đồng dân cư khác nhau để truyền tải thông điệp của Pháp Luân Đại Pháp.
Anh Hugo biểu diễn múa lân.
Trong các sự kiện này, chúng tôi dùng điệu múa lân để giúp mọi người biết đến Pháp Luân Đại Pháp và vạch trần cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ),” anh Hugo chia sẻ. “26 năm trước, ĐCSTQ đã sách nhiễu và bắt giữ nhiều học viên tại Thiên Tân, 10.000 học viên từ khắp nơi trên cả nước đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện. Họ rất lý trí, ôn hòa, biết cảm thông và luôn thể hiện sự tôn trọng, nhưng ĐCSTQ đã bóp méo sự thật và ba tháng sau đó đã phát động cuộc bức hại quy mô lớn đối với Pháp Luân Đại Pháp, vu khống rằng các học viên đã ‘bao vây’ trụ sở chính quyền.”
Hugo nghẹn ngào nói: “Mặc dù ĐCSTQ đã phạm tội ác chống lại loài người, nhưng phản ứng của các học viên ở Trung Quốc và trên toàn thế giới vẫn luôn ôn hòa. Pháp Luân Đại Pháp đã cho thế giới thấy rằng, khi đối mặt với bất công, việc thỉnh nguyện và phản đối trong khi vẫn tôn trọng người khác, tôn trọng tài sản công và chính quyền là điều hoàn toàn hợp lý. Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu, họ đã kiên trì yêu cầu những quyền cơ bản của người dân Trung Quốc bằng cách thức ôn hòa và phi thường nhất – và họ chưa bao giờ dừng lại.”
Đồng cảm và từ bi khi điều trị cho bệnh nhân
Cô Chantal là một bác sĩ, cô cảm thấy rằng, với tư cách là một học viên, cô có thể mang lại hy vọng cho những bệnh nhân tuyệt vọng
Cô Chantal sinh ra ở Canada và là bác sĩ trưởng khoa điều trị chấn thương sọ não tại một bệnh viện ở Toronto. Cô cũng sở hữu một phòng khám tư.
25 năm trước, khi cô đang ở nhà trong thời gian trường y nghỉ học, mẹ của Chantal đã nói với cô về Pháp Luân Đại Pháp. Bà nói rằng bà đã biết về môn tu luyện tại một hội chợ sức khỏe ở Ottawa, bà cùng chồng đã bắt đầu tu luyện. Cô Chantal cũng bắt đầu tu luyện cùng cha mẹ.
Khi cô Chantal đính hôn, cha của vị hôn phu đã phản đối cuộc hôn nhân khi biết cô tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, họ đã hủy buổi lễ đính hôn. Tuy nhiên, vị hôn phu của cô đã lựa chọn ủng hộ việc tu luyện của Chantal, sau đó họ vẫn kết hôn.
Con gái đầu lòng của Chantal sinh ra trong tình trạng dây rốn quấn quanh cổ. Bé bị tím tái do thiếu oxy và không có dấu hiệu của sự sống. Cô Chantal rất hoảng loạn, nhưng ngay lập tức nhớ đến Sư phụ Lý và cất tiếng hát: “Pháp Luân Đại Pháp hảo,” đồng thời cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Sau đó, con gái cô bắt đầu yếu ớt cất tiếng khóc.
Cô Chantal và các con gái của cô
Một số bệnh nhân của Chantal từng trải qua những tổn thương nghiêm trọng gây ra bởi tội phạm, tai nạn xe hơi và bạo lực gia đình, vì vậy, nhiều người mang trong lòng sự oán hận và đau khổ. Cô chia sẻ: “Tôi đã khuyên họ vượt qua tâm lý tiêu cực. Tôi an ủi và giúp họ bình tĩnh lại.”
Cô cho biết, đôi khi việc mang lại hy vọng cho bệnh nhân không hề dễ dàng. Sinh viên y khoa thường tập trung vào việc điều trị và cứu sống bệnh nhân. Nhưng sau nhiều năm hành nghề, chứng kiến biết bao nỗi đau và thậm chí là cái chết của bệnh nhân, sự đồng cảm của một số bác sĩ đã dần mai một.
Cô nói: “Một số bệnh nhân nói với tôi rằng tôi đã thay đổi cuộc đời của họ, tôi là người đầu tiên thật sự lắng nghe họ. Họ chia sẻ rằng khi tâm sự với tôi, họ cảm nhận được sự thấu hiểu và lòng tốt của tôi.” Cô lý giải rằng nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mà cô có được sự đồng cảm và từ bi đó.
Trước khi Chantal bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ĐCSTQ đã phát động cuộc bức hại tàn bạo đối với các học viên tại Trung Quốc. Cô nói rằng mình rất khâm phục lòng dũng cảm của các học viên, bởi vì nhiều người phương Tây đã từng chứng kiến hậu quả sau cuộc thảm sát Thiên An Môn ngày 4 tháng 6 năm 1989, khi nhiều sinh viên trẻ bị sát hại dã man.
Vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một cuộc thỉnh nguyện ôn hòa tại Bắc Kinh và đối mặt với nguy cơ bị bắt giữ. Họ chỉ mong muốn được tự do tu luyện đức tin của mình mà không bị chính quyền sách nhiễu. Tuy nhiên, Giang Trạch Dân — cựu lãnh đạo ĐCSTQ và là người khởi xướng cuộc bức hại — đã sợ hãi trước cuộc thỉnh nguyện này và phát động cuộc đàn áp, kéo dài đến nay và đã bước sang năm thứ 26.
Cô Chantal bày tỏ hy vọng rằng sẽ ngày càng có nhiều người hiểu rõ bản chất thật sự của ĐCSTQ.
Bối cảnh
Vào ngày 23 và 24 tháng 4 năm 1999, cảnh sát ở Thiên Tân, gần thành phố Bắc Kinh, đã hành hung và bắt giữ hàng chục học viên Pháp Luân Công sau khi họ tập trung bên ngoài một tòa soạn báo để thảo luận về những sai sót trong một bài báo mới đăng với nội dung công kích Pháp Luân Công. Khi tin tức về vụ bắt giữ lan rộng và nhiều học viên Pháp Luân Công hỏi các quan chức về sự việc này, họ nhận được chỉ dẫn phải đến Bắc Kinh khiếu nại. Ngày hôm sau, ngày 25 tháng 4, khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Công đã tự phát tập trung tại văn phòng kháng cáo trung ương ở Bắc Kinh, theo chỉ dẫn của các quan chức ở Thiên Tân. Cuộc thỉnh nguyện diễn ra ôn hòa và có trật tự. Một số đại diện của Pháp Luân Công đã được gọi vào để gặp Thủ tướng Chu Dung Cơ và các thành viên trong ban tham mưu của ông. Tối hôm đó, những lo ngại của các học viên Pháp Luân Công đã được giải quyết, các học viên bị bắt ở Thiên Tân được thả và mọi người trở về nhà.
Theo nhiều nguồn tin từ nội bộ chính quyền Trung Quốc, trong vài tháng sau cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4, một cuộc đấu đá chính trị dữ dội đã nổ ra trong hàng ngũ lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Khi đó, Tổng Bí thư ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã kêu gọi chính quyền phải “tiêu diệt” Pháp Luân Công, trong khi một số ủy viên khác của Bộ Chính trị lại cho rằng pháp môn này không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào.
Chuyên gia phân tích cấp cao của CNN, ông Willy Lam, dẫn lời các quan chức cấp cao cho biết việc đàn áp Pháp Luân Công trở thành vấn đề “mang tính cá nhân” đối với Giang Trạch Dân. Đến tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân chính thức ban hành lệnh đàn áp Pháp Luân Công.
Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 đã nhanh chóng bị mô tả lại không còn đúng với bản chất ôn hòa và các học viên được chính các quan chức Thiên Tân và Bắc Kinh hướng dẫn tới văn phòng kháng cáo trung ương ở Bắc Kinh, mà đã trở thành một cuộc “bao vây” khu phức hợp chính quyền trung ương và trở thành “bằng chứng” được sử dụng để coi Pháp Luân Công là một mối đe dọa.
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/12/492541.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/13/226213.html
Đăng ngày 26-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.