Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ba Lan

[MINH HUỆ 21- 04 -2025] Tôi tình cờ có được cơ duyên tham gia nhóm dịch Minh Huệ tiếng Ba Lan. Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi muốn đọc các bài chia sẻ đăng trên trang Minh Huệ. Tuy nhiên, trang Minh Huệ tiếng Ba Lan lúc đó không thường xuyên đăng tải và cập nhật nội dung. Trong một cuộc trò chuyện, tôi được biết đó là do thiếu nhân sự, chủ yếu là thiếu dịch giả. Sau khi trao đổi về hạng mục này, tôi được khích lệ tham gia nhóm dịch Minh Huệ tiếng Ba Lan. Vậy là từ tháng 2 năm 2024, tôi bắt đầu dịch các bài chia sẻ trên Minh Huệ. Tôi tham gia vào một nhóm nhỏ, và tôi được giao dịch các bài chia sẻ từ tiếng Anh sang tiếng Ba Lan.

Thời gian đầu đối với tôi không hề dễ dàng. Tôi phải học cách dịch các bài chia sẻ, làm quen với định dạng chuẩn và đăng các bài lên nền tảng hỗ trợ. Khó khăn thứ hai mà tôi gặp phải là tiếng Ba Lan có ba giới tính: giống đực, giống cái, và giống trung. Do vậy, khi dịch tôi phải vô cùng cẩn thận với các động từ và tính từ, bởi trong tiếng Anh không có dạng ngữ pháp này.

Người duyệt bài dịch tốt nhất cho tôi chính là vợ tôi. Cô ấy giúp tôi tiến bộ nhanh chóng trong dịch thuật. Nhờ sự giúp đỡ của điều phối hạng mục và các học viên khác, tôi đã trở nên khá thành thục. Hiện giờ, tôi thấy tốc độ dịch bài của tôi khá nhanh. Trước khi bắt đầu dịch, tôi xem lại các ghi chú và những thông tin hữu ích liên quan mà tôi đã chuẩn bị trước. Điều này giúp tôi dịch bài nhanh hơn.

Trong quá trình làm việc cho trang Minh Huệ, tôi đã nhận ra Đảng Cộng sản Trung Quốc tà ác đến mức độ nào. Tôi cũng thấy được biển khổ do cuộc bức hại phi nhân tính này gây ra. Ngoài ra, tôi còn được biết Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lên kế hoạch cho cuộc bức hại và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng tỉ mỉ như thế nào. Tôi không biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp và người thân của họ ở Trung Quốc đã và đang phải chịu đựng biết bao khổ nạn. Chúng ta nên kêu gọi những người có chính nghĩa bước ra bảo vệ những người tu luyện này. Chúng ta cũng cần duy hộ nguyên lý Chân Thiện Nhẫn mà họ cố gắng giữ vững trong cuộc sống hàng ngày.

Những bài chia sẻ tâm đắc thể hội mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục gửi đến trang Minh Huệ đã cho thấy tín tâm vững chắc của họ vào Sư phụ và Đại Pháp, cũng như sự dũng mãnh và kiên định của họ trong việc duy hộ Đại Pháp. Các học viên cũng cho thấy sự lý giải sâu sắc đối với Pháp mà Sư phụ giảng. Trước ma nạn, họ có thể đối xử với những kẻ bức hại mình bằng tâm đại thiện để cứu những người đó.

Tôi có thể nhận thấy những thiếu sót và khoảng cách trong tu luyện giữa tôi và các học viên ở Trung Quốc. Giờ đây tôi ngộ ra rằng tôi cần phải tu luyện tinh tấn hơn, chiểu theo Pháp của Sư phụ và đề cao tâm tính.

Sau một năm, với sự nỗ lực của các nhóm, trang web Minh Huệ tiếng Ba Lan cuối cùng đã đi vào ổn định, có thể đăng bài và cập nhật nội dung mỗi ngày. Chúng tôi có thể cung cấp cho độc giả ngày càng nhiều tin tức về các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc hơn, cũng như hoạt động của các học viên trên khắp thế giới. Tôi rất vui khi trang web Minh Huệ tiếng Ba Lan có thể vận hành bình ổn. Điều này càng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giảng chân tướng qua kênh truyền thông của chúng ta trước những lời dối trá do một số phương tiện truyền thông phương Tây bị ĐCSTQ mua chuộc tung ra.

Trên đây là những quan sát và thể hội của tôi sau một năm tham gia nhóm dịch Minh Huệ tiếng Ba Lan.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999 – 2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/21/492722.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/12/226980.html

Đăng ngày 24-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.