Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục
[MINH HUỆ 01-04-2025] Một buổi sáng, tôi bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ em trai Vĩ Vĩ, nói rằng một bên mắt của cậu ấy bị mất thị lực, mắt còn lại bị mờ, cậu ấy sẽ đến gặp bác sĩ nhãn khoa ở thành phố của tôi.
Hơn hai mươi năm qua, Vĩ Vĩ và tôi hầu như không liên lạc gì với nhau. Khi cậu ấy đột nhiên gọi điện cho tôi, tôi nghĩ rằng đó có thể là cơ hội tốt nhất để nói với cậu ấy về Pháp Luân Đại Pháp.
Vĩ Vĩ vốn là một cán bộ chủ chốt được Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bồi dưỡng. Cậu ấy từng là thư ký của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật của một doanh nghiệp nhà nước. Sau khi ĐCSTQ phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp, các đặc vụ từ phòng 610 đã lục soát nhà cậu ấy vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Vì vậy, Vĩ Vĩ đã giữ khoảng cách với chúng tôi vì sợ rằng ĐCSTQ có thể quy kết cậu ấy có liên quan đến Pháp Luân Đại Pháp. Khi tôi nói với cậu ấy về Đại Pháp, cậu ấy không nghe, tôi đã đề nghị cậu ấy thoái xuất khỏi ĐCSTQ, cậu ấy cũng từ chối; và khi tôi gửi đĩa DVD Shen Yun cho mẹ tôi, cậu ấy đã yêu cầu người giúp việc hủy chiếc đĩa.
Có lẽ quả báo đã xảy đến, vì sau đó Vĩ Vĩ mắc một căn bệnh lạ và suýt mất mạng. Cậu ấy cũng bị đối xử bất công ở nơi làm việc. Kết quả là cậu ấy đã trở thành người ủng hộ quyền của người lao động trong nhiều năm. Sau những gì bản thân đã trải qua, cậu ấy đã thấy được bản chất tà ác của ĐCSTQ.
Khi gặp lại người em trai sau nhiều năm, tôi gần như đã không nhận ra cậu ấy. Người đàn ông tài giỏi ngày nào đã trở nên già nua và tiều tụy. Trong thời gian cậu ấy ở nhà tôi, tôi đã nói với cậu ấy về Đại Pháp và bảo cậu ấy đọc các bài Kinh văn gần đây của Sư phụ: “Vì sao có nhân loại” và “Tại sao muốn cứu độ chúng sinh”. Mặc dù nói rằng không thể nhìn rõ, nhưng cậu ấy đã không phản đối. Sau đó, khi đả tọa, tôi cũng bảo cậu ấy ngồi cùng tôi, cậu ấy đồng ý và đã ngồi suốt một tiếng đồng hồ.
Vài ngày sau, khi tôi nói về một trạng thái có thể xuất hiện trong khi thiền định, cậu ấy kể với tôi rằng vào ngày đầu tiên khi thiền định cùng tôi, cậu ấy trở nên bất động, cảm thấy cơ thể không thể cử động được, dường như chân tay của mình không còn ở đó nữa.
Tôi bảo Vĩ Vĩ đọc sách Chuyển Pháp Luân cùng tôi, nhưng cậu ấy nói rằng không nhìn thấy gì. Tôi liền hỏi cậu ấy có thể thử xem video các bài giảng Pháp của Sư phụ không. Cậu ấy đồng ý. Sau khi chúng tôi kết thúc bài giảng thứ hai của Sư phụ, Vĩ Vĩ nói rằng đã nhìn thấy nhiều thứ cũng như các sinh mệnh ở không gian khác. Cậu ấy cũng nhìn thấy các vị Thần biểu diễn trên không trung và một số nhạc cụ không tồn tại trong thế giới này, âm nhạc đó thật tuyệt vời và cảm động.
Sau khi xem tiếp một số bài giảng, em trai tôi cũng đã nhìn thấy thêm nhiều thứ khác. Trong khi xem video, cậu ấy thấy Sư phụ Lý đang ngồi trên không trung với nhiều tầng chúng sinh đang lắng nghe chăm chú; nhiều vị Thần mặc nhiều trang phục khác nhau xuất hiện trên bầu trời. Cậu ấy đã giao tiếp với Sư phụ và nói: “Con vẫn muốn đến bệnh viện và kiểm tra lại thị lực của mình.” Sư phụ không trả lời mà chỉ vẫy tay. Cậu tin rằng Sư phụ đã đồng ý cho mình quay lại bệnh viện. Tôi cũng không ngăn cản cậu ấy; kết quả kiểm tra cho thấy mắt phải của cậu ấy không còn nhìn thấy gì nữa, nhưng mắt trái đã có một số cải thiện về thị lực.
Càng xem các bài giảng, cậu ấy càng cảm thấy khỏe hơn. Bệnh táo bón vốn hành hạ cậu ấy trong nhiều năm nay đã biến mất. Sắc mặt của Vĩ Vĩ đã cải thiện và trở nên hồng hào. Cậu ấy chụp ảnh mỗi ngày để cho con gái xem. Con gái đã nhận thấy sự thay đổi của cha mình qua từng ngày và rất kinh ngạc trước điều này.
Em trai tôi đã nhờ tôi giúp thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên quan. Cậu ấy đã đọc một bài giảng trong sách Chuyển Pháp Luân cùng chúng tôi mỗi ngày và lắng nghe các bài giảng của Sư phụ Lý. Sau khi xem các bài giảng Pháp ba lần, cậu ấy muốn về nhà. Vĩ Vĩ nói rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hiện tại là mục tiêu chính của cậu ấy trong suốt quãng đời còn lại. Mặc dù đắc Pháp muộn, nhưng cậu ấy vẫn muốn tu luyện tinh tấn và trở thành đệ tử Đại Pháp của Sư phụ Lý.
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/1/490406.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/9/226161.html
Đăng ngày 20-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.