Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 09-03-2025] Các đệ tử Đại Pháp theo Sư phụ Chính Pháp, là những Đại Pháp đồ đang đi trên con đường của Thần. Chúng ta có công năng và còn có khẩu quyết do Sư phụ ban cho chúng ta, để kết nối chúng ta với công lực cường đại của Sư phụ. Cựu thế lực lợi dụng những người xấu trên thế gian để tấn công Đại Pháp. Đệ tử Đại Pháp có trách nhiệm thanh trừ chúng, đây cũng là cơ hội tu luyện không thể bỏ lỡ. Chúng ta phải luôn luôn bảo trì chính niệm.
Đệ tử Đại Pháp nhất định phải tin rằng chúng ta có công năng chuyển xấu thành tốt. Tôi xin chia sẻ một số trải nghiệm của mình khi từng bị giam giữ trong một trại lao động cưỡng bức.
Tôi nhớ khi chúng tôi bị bức hại trong trại lao động, tôi có nghe nói rằng người của Cục Lao động tỉnh và Phòng 610 sẽ đến trại lao động hàng quý để kiểm tra từng đệ tử Đại Pháp và cố gắng ép chúng tôi từ bỏ tu luyện. Thực ra đây là một hình thức bức hại định kỳ. Tôi nghĩ mình là đệ tử Đại Pháp, có khả năng giải thể hình thức bức hại này. Vì vậy, tôi liền phát chính niệm để thanh trừ các nhân tố tà ác đằng sau cả trại lao động, Cục Lao động tỉnh và Phòng 610. Sau đó, trại lao động không còn cái gọi là kiểm tra và bức hại hàng quý nữa.
Đối mặt với môi trường tà ác của trại lao động, cần phải luôn bảo trì chính niệm và trừ bỏ mọi suy nghĩ và niệm đầu của người thường ngay khi chúng xuất ra. Bất cứ khi nào trại lao động mời chuyên gia hoặc người nổi tiếng đến diễn thuyết, tất cả các đệ tử Đại Pháp trong trại lao động chúng tôi, dù có quen biết nhau hay không, trên đường đến hội trường đều nhìn nhau ngầm hiểu: Hãy phát chính niệm. Kết quả là, hầu hết các diễn giả đều phơi bày và chỉ trích sâu sắc nạn tham nhũng của giới quan chức, nhận được tràng pháo tay hưởng ứng từ tất cả các học viên Pháp Luân Công và những tù nhân khác trong hội trường. Trên đường từ hội trường trở về, chúng tôi tràn ngập niềm vui chiến thắng.
Những gì đệ tử Đại Pháp nghĩ có thể triển hiện thông qua việc phát chính niệm. Ví như, khi một cai ngục đối xử tệ ác với các học viên, tôi đã phát chính niệm để tác động khiến anh ta đánh nhau với các cai ngục khác, nhờ đó làm chệch hướng những ý đồ xấu xa của anh ta khỏi các học viên. Ngày hôm sau, tôi tình cờ nghe một người đã “chuyển hóa” nói rằng mấy người cai ngục đó quả thực đã đánh nhau.
Sư phụ giảng,
“Đệ tử Đại Pháp có thể nhìn thẳng kẻ ác bằng con mắt chân chính, kẻ ác lập tức phải né tránh ánh mắt ấy. Bởi vì chính niệm đã làm các sinh mệnh đang thao túng kẻ ác ấy sợ quá mà chạy trốn cả; là vì chúng đều biết rằng nếu chạy chậm một chút là chớp mắt sẽ bị chính niệm của đệ tử Đại Pháp thanh trừ ngay.” (Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ [2002])
Vì vậy, mỗi khi đối mặt với cai ngục trong trại lao động, tôi đều nhìn thẳng vào mắt họ. Họ thực sự không dám nhìn vào mặt tôi, và tất cả đều nhanh chóng cụp mắt nhìn xuống đất.
Tôi nhớ ngày đầu tiên đến trại lao động, một trưởng buồng giam đã ép tôi từ bỏ đức tin của mình. Tôi nói: “Làm người tốt đâu có gì sai, tôi sẽ không ‘chuyển hóa’”. Anh ta gầm lên đe dọa: “Tao vừa mới tát một học viên Pháp Luân Công vị thành niên ngã xuống đất không dậy nổi đấy”. Tôi nói với anh ta bằng lòng từ bi: “Họ đều là người tốt. Anh làm vậy không tốt cho anh đâu”. Anh ta hét lên: “Mày đang nói tao sẽ bị báo ứng à?” Tôi lặng lẽ đáp: “Đúng vậy”.
Trong những tình huống như thế này, tôi thường trả lời với giọng khẳng định để biến điều đó thành sự thật. Không lâu sau, tôi nghe nói có người bị tát vào mặt suốt nửa giờ, và sau đó tôi thấy mặt của trưởng buồng giam đó trông như thể bị bôi đầy mực đỏ.
Khi một số người đã “chuyển hóa” cố gắng lấy lòng cai ngục bằng cách quấy rối các học viên Pháp Luân Đại Pháp – theo sát họ khắp mọi nơi, kể cả khi đi vệ sinh, hành hạ họ, và lấy đi thức ăn cũng như đồ đạc của họ – tôi đã ra hiệu cho các học viên khác phát chính niệm để đảm bảo họ sẽ nhận báo ứng. Ngay trong ngày hôm đó hoặc ngay sau đó, những người đã “chuyển hóa” này thường bị cai ngục đánh đập hoặc trừng phạt.
Trong môi trường khắc nghiệt và tà ác của trại lao động, điều cốt yếu là chúng ta phải luôn giữ vững chính niệm, liên tục thanh trừ mọi nhân tâm. Chỉ có làm như vậy, chúng ta mới có thể gia cường chính niệm, giúp vận dụng công năng của mình.
Nếu bạn luôn nghĩ mình là đệ tử Đại Pháp và là một vị Thần ở thế gian, thì bạn sẽ luôn có năng lực của một vị Thần. Mọi thứ chúng ta gặp phải đều liên quan đến tu luyện của chúng ta trong Chính Pháp, và các cuộc tấn công hiện nay vào Shen Yun của tờ New York Times và nhiều tờ báo khác cũng vậy. Bất kỳ ai là đệ tử Đại Pháp đều biết rằng nó phải bị ngăn chặn và loại bỏ bằng nhiều cách khác nhau. Chúng ta nhất định phải bảo trì chính niệm.
Trên đây chỉ là nhận thức của cá nhân tôi; nếu có điều gì không phù hợp, xin vui lòng từ bi chỉ rõ.
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/9/489261.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/4/226509.html
Đăng ngày 24-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.