Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 29-04-2025] Đệ tử Đại Pháp chúng ta, đặc biệt là các đệ tử Đại Pháp lâu năm, vì gần như ngày ngày cũng cần luyện công, nên cảm thấy các động tác luyện công đã quá quen thuộc rồi. Thế nhưng, có khi do chủ ý thức không mạnh, động tác khó tránh khỏi tình trạng không đạt tiêu chuẩn. Tôi muốn viết ra đây những điều ngộ được gần đây từ việc động tác luyện công không chuẩn mà xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh.

Tôi là đệ tử bắt đầu tu luyện từ năm 1998. Có lần, tôi đang luyện bài công pháp thứ năm, chồng tôi ở bên cạnh nói rằng cả người tôi cuộn tròn lại, cả nửa thân trên cong lại như quả bóng. Tôi không để tâm, chỉ mỗi lúc chồng nói mình như thế, thì cố giữ cho ngay thẳng. Bình thường luyện công tôi cho rằng động tác chính xác về đại thể là được rồi, không ý thức về những hậu quả do động tác luyện công không chính xác.

Mấy năm qua, thân thể tôi vẫn thỉnh thoảng xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh, biểu hiện là một bên ngực cứ như có một khối khí áp lên, tôi dùng tay đẩy hoặc vỗ vào thì sẽ tiêu khí, đỡ hơn chút xíu; có khi còn thấy khí xuyên qua sau lưng, qua vai; cũng có khi một luồng khí ép xuống khiến tôi không thở được. Tôi bắt đầu xem như tiêu nghiệp, cũng liên tục tìm xem trong tâm tính có lậu nào không, phát chính niệm thanh trừ nhân tố ngoại lai can nhiễu, cũng không thuyên giảm bao nhiêu, việc này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc làm ba việc của tôi.

Tôi liên tục xin Sư tôn gia trì cho đệ tử, vì tôi biết tại thời khắc cuối cùng của Pháp Chính Nhân Gian này, loại trạng thái này là không đúng. Sư tôn thấy đệ tử có cái tâm chân thành muốn quy chính, đã điểm hóa cho đệ tử. Một ngày nọ, tôi mở nhạc luyện công bài công pháp số năm (bình thường tôi không bật nhạc luyện công của bài công pháp số năm để luyện), bèn nghe được thanh âm hồng vĩ của Sư tôn: “Xếp bằng đả toạ. Thân thể giữ cho ngay thẳng” (Đại Viên Mãn Pháp). Tôi chợt nghĩ đến dáng ngồi của mình. Thế là mỗi lần luyện công, tôi đều chiểu theo yêu cầu của Sư tôn, thân thể giữ cho ngay thẳng. Dần dần, ngực không còn bị trướng khí, tức ngực nữa, loại giả tướng nghiệp bệnh khó chịu như bị nghẽn khí cũng biến mất. Nhưng chỗ bụng, eo vẫn không chuyển biến, cứ tự nhiên bị trướng lên, khó chịu, ngày nào cũng thế. Vì trạng thái không đúng đắn kéo dài quá lâu, khiến người tôi trông rất gầy gò, còn không ăn nổi cơm, đến nước cũng không uống nổi, cảm thấy uống nước hay cơm ăn chỉ hơi nhiều một chút, là sẽ bị khó chịu hoặc cơ thể bất ổn.

Cách đây không lâu khi giao lưu cùng đồng tu, nói đến luyện công, tôi nói mấy năm nay, tôi luyện công thì không luyện theo nhạc luyện công của Sư tôn, lấy lý do là vì phải đi làm, mỗi lần luyện bài công pháp thứ nhất, thì chỉ khoảng ba phút là luyện xong, hai bài công pháp thứ ba và thứ tư tổng cộng chỉ luyện khoảng tám phút. Vậy nghĩa là, luyện hết bài công pháp thứ nhất, thứ ba, và thứ tư, tổng cộng chỉ có mười mấy phút. Trên danh nghĩa là vì phải đi làm, mỗi ngày có thể kiên trì luyện đã là ổn rồi, thật ra là tâm an dật, qua loa tác quái. Nhờ đồng tu góp ý, tôi kiên trì nghiêm túc luyện công theo nhạc luyện công, giả tướng nghiệp bệnh không đúng ở vùng bụng và lưng đã biến mất, Sư tôn đã giúp tôi quy chính lại thân thể.

Sự thần kỳ của Đại Pháp thật sự không thể biểu đạt bằng lời. Nếu có đồng tu nào giống tôi, nếu như không phải có vấn đề về tâm tính, chi bằng hãy xem lại động tác luyện công, đã cố gắng hết sức để đạt tiêu chuẩn hay chưa, chí ít cũng luyện theo nhạc luyện công mà Sư tôn cấp cho chúng ta, như thế thân thể mới được quy chính, chân chính đạt được tác dụng chuyển hóa bản thể.

Thể hội cá nhân, có chỗ nào không đúng với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/29/493045.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/17/227831.html

Đăng ngày 25-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.