Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-04-2025] Nhà tù Tỉnh Sơn Đông, tọa lạc tại thành phố thủ phủ Tế Nam, đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc sử dụng để giam giữ và tra tấn các nam học viên Pháp Luân Công trong tỉnh kể từ khi bắt đầu cuộc bức hại tàn bạo vào năm 1999 đối với Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa ở Trung Quốc.

Đội số 11 ở nhà tù được lập ra chuyên biệt như một trại tẩy não nhằm buộc các học viên Pháp Luân Công từ bỏ đức tin của mình. Để đạt được mục đích đó, lính canh ra lệnh cho các tù nhân đánh đập và tra tấn học viên cả về thể chất lẫn tinh thần, bao gồm đấm, đá, tát, sốc điện bằng dùi cui điện, trói vào ghế sắt, cột dây thừng, treo lên, không cho ngủ, và ép đứng lâu trong thời gian dài.

Ông Vương Trung Thật, cư dân thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông, qua đời ngày 22 tháng 7 năm 2024 do bị tra tấn. Cái chết của ông xảy ra chưa đầy ba năm sau khi ông bị đưa vào nhà tù để thi hành bản án 8 năm vì tu luyện Pháp Luân Công.

Bài viết này sẽ kể lại chi tiết việc tra tấn hai học viên khác, đều là cư dân thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông. Ông Lưu Nãi Luân bị đưa đến nhà tù vào khoảng tháng 9 năm 2019 để thụ án 8 năm; ông Chu Đồng Quế, 52 tuổi, bị đưa vào nhà tù vào tháng 9 năm 2020 để thụ án 9 năm.

Ông Lưu Nãi Luân

Ông Lưu, cựu kế toán Công ty Vật tư Sản xuất Huyện Mông Âm, tỉnh Sơn Đông, bị bắt vào ngày 7 tháng 9 năm 2018 vì phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Tòa án Quận Lan Sơn bí mật kết án ông 8 năm vào khoảng tháng 9 năm 2019.

Khi ông Lưu bị đưa vào Đội số 11 Nhà tù Tỉnh Sơn Đông, các tù nhân Ngô Kim Đại, Lưu Hoài Lương và Giang Hồng đã bắt ông ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ và xem các video phỉ báng Pháp Luân Công. Ông chỉ được ngủ rất ít, có khi không được ngủ. Sau hai tháng bị đánh đập liên tục và cấm ngủ, ông bị cưỡng ép phải viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.

Tháng 8 năm 2020, tù nhân ma túy tên Từ Siêu bắt đầu tra tấn ông Lưu trở lại. Mỗi sáng khi ông Lưu vừa thức dậy, Từ đưa ông đi để “nói chuyện” cả ngày – những buổi nói chuyện này thực chất là những lời phỉ báng Pháp Luân Công và công kích cá nhân nhằm vào ông. Tù nhân Từ từng đánh ông trong lúc “nói chuyện”. Những buổi như vậy kéo dài hơn 20 ngày liên tiếp, sau đó ông Lưu phải quay trở lại làm việc lao động cưỡng bức.

Trong một thời gian vào năm 2021, ông Lưu bị đau đầu dữ dội. Các lính canh ép ông uống thuốc không rõ nguồn gốc. Dù sức khỏe suy giảm, ông vẫn bị buộc phải lao động nặng nhọc không lương cho đến tháng 11 năm 2021. Các buổi “nói chuyện” lại tiếp tục trong những ngày nghỉ, lần này do tù nhân Đường Long thực hiện.

Đầu năm 2022, ông Lưu bị chuyển đến khu an ninh nghiêm ngặt ở tầng 6 – nơi chuyên giam giữ học viên Pháp Luân Công không chịu từ bỏ đức tin. Các phòng ở đó nhỏ hơn, cửa sổ cũng nhỏ hơn, tường được bọc đệm. Bốn bóng đèn lớn trong mỗi phòng không bao giờ tắt vào ban đêm. Mỗi học viên đều bị ép ngồi trên ghế đẩu nhỏ và xem video phỉ báng Pháp Luân Công mỗi ngày. Các tù nhân giám sát họ cả ngày. Việc di chuyển, tắm rửa và uống nước đều bị hạn chế nghiêm ngặt.

Vì ông Lưu từ chối viết “báo cáo tư tưởng” theo yêu cầu, tù nhân trưởng Ngô Kim Đại ra lệnh cho tù nhân Thạch Đức Sơn và Hoàng Tái Khiêm tiếp tục “nói chuyện” với ông. Họ liên tục đánh đập và lăng mạ ông, nhưng ông vẫn kiên định với tín ngưỡng của mình.

Tháng 11 năm 2022, ông Lưu bị chuyển xuống tầng 5 khi nhà tù bùng phát dịch COVID-19. Ông có kết quả dương tính và bị cách ly.

Sau khi đại dịch giảm bớt vào đầu năm 2023, ông Lưu và các học viên Pháp Luân Công khác bị đưa trở lại khu an ninh nghiêm ngặt ở tầng 6. Họ tiếp tục bị ép ngồi ghế đẩu nhỏ cả ngày và xem video bôi nhọ Pháp Luân Công. Họ chỉ được ngủ 6 tiếng mỗi ngày, chia làm hai lần, mỗi lần ba tiếng, kèm theo một ca “mở mắt” kéo dài hai tiếng ở giữa. Một số học viên đã gặp phải các tình trạng bệnh lý khác nhau do hình thức tra tấn này.

Tháng 10 năm 2023, khu an ninh nghiêm ngặt bị đóng cửa và các học viên Pháp Luân Công được đưa trở lại buồng giam bình thường. Họ được nghỉ trưa và không còn phải chịu ca “mở mắt” ban đêm nữa. Tuy nhiên, lính canh và tù nhân vẫn liên tục “nói chuyện” để ép ông Lưu từ bỏ tu luyện.

Ông Chu Đồng Quế

Ông Chu bị bắt vào ngày 23 tháng 5 năm 2018 và sau đó bị Tòa án Quận Lan Sơn kết án 9 năm tù. Khi ông bị đưa vào Nhà tù Tỉnh Sơn Đông vào tháng 9 năm 2020, dịch COVID-19 đang bùng phát dữ dội; ông bị cách ly một tháng trước khi bị đưa đến Đội 11 vào ngày 4 tháng 10.

Dưới sự xúi giục của lính canh Trần Sở và Thạch Cường, các tù nhân Tôn Hữu Đạt, Lưu Hoài Lượng, Từ Siêu, Ngô Khả Quân và Lý Phong đã trói và đánh đập ông Chu ngay trong ngày đầu tiên. Họ kẹp chặt ngón tay ông, rồi nhét bút vào giữa các ngón tay và xoay bút. Họ còn kéo cổ ông ra sau, gây chấn thương nghiêm trọng vùng đốt sống cổ. Sau 5 tiếng tra tấn liên tục, ông buộc phải chép bản từ bỏ Pháp Luân Công trái với ý chí của mình. Do bị bức hại, tóc ông rối bù, ánh mắt đờ đẫn, trông như người ngoài 50 hay 60 tuổi dù lúc đó mới 47 tuổi.

Trong hơn một năm sau đó, tù nhân Ngô Khả Quân thường xuyên “nói chuyện” với ông Chu, và tù nhân Ngô Kim Đại ép ông xem video và đọc sách tuyên truyền Phật giáo.

Mùa xuân năm 2021, lính canh bắt đầu buộc ông Chu lao động. Do chấn thương vùng cổ, một ngày kia ông bất ngờ ngất xỉu. Mặc dù sau đó ông không còn bị ép lao động nữa, họ vẫn tiếp tục sắp xếp tù nhân “nói chuyện” với ông và buộc ông viết báo cáo tư tưởng định kỳ.

Sau khi ông Chu viết tuyên bố vô hiệu hóa bản từ bỏ Pháp Luân Công mà ông từng bị ép viết, ông bị đưa vào khu an ninh nghiêm ngặt sau Tết Dương lịch năm 2023. Tại đây, ông bị ép ngồi ghế đẩu nhỏ để xem video phỉ báng Pháp Luân Công; không được ra khỏi phòng hay di chuyển; bị hạn chế nước uống; mỗi tháng chỉ được tắm một lần; chỉ được ngủ sáu tiếng mỗi đêm, kèm theo một ca “mở mắt” hai tiếng ở giữa. Việc ngồi lâu khiến mông ông bị phồng rộp, loét da, chảy mủ và rất ngứa.

Do bị ngược đãi, ông Chu phải nhập viện một lần và bị buộc uống thuốc không rõ nguồn gốc. Sau đó ông từ chối uống và ngạc nhiên khi thấy phần lớn triệu chứng biến mất.

Báo cáo liên quan:

Lính canh Nhà tù tỉnh Sơn Đông nói với tù nhân: “Không được đối xử với học viên Pháp Luân Công như con người”

Trại tù tỉnh Sơn Đông: Các tù nhân đe dọa các học viên Pháp Luân Công rằng sẽ khiến họ “sống không bằng chết”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/5/492334.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/13/226216.html

Đăng ngày 20-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.