Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-04-2025] Ông Ngưu Gia Tài, 77 tuổi, ở huyện Nghi Nam, tỉnh Sơn Đông, đã phải chịu nhiều hình thức ngược đãi khác nhau trong khi bị cầm tù vì tu luyện Pháp Luân Công.

Tháng 1 năm 2022, ông Ngưu bị đưa vào Nhà tù tỉnh Sơn Đông và bị giam ở Đội 11, một khu giam giữ có an ninh nghiêm ngặt, cho đến cuối tháng 10 năm 2023, trước khi bị chuyển sang một khu giam giữ thường. Không rõ ông bị bắt giữ, khởi tố hay kết án khi nào. Thời hạn tù của ông hiện cũng không rõ. Một nguồn tin nội bộ tiết lộ rằng dự kiến ông được thả vào tháng 11 năm 2025 và ông đã phải chịu nhiều hình thức lạm dụng khác nhau khi ở Đội 11. Dưới đây là một số chi tiết về bức hại mà Minghui.org ghi nhận gần đây.

Trưởng khu 11 Lương Kính Đạt, giáo đạo viên Trịnh Kiệt, phó trưởng khu Trần Thước là những kẻ chủ mưu đã ra lệnh bức hại ông Ngưu. Ngay khi tiếp nhận ông, ba người này đã chỉ thị cho các tù nhân Vương Quý Đoàn và Triệu Cương phải “chuyển hóa” ông, và một tù nhân khác tên Triệu Tùng phải giám sát ông suốt ngày đêm.

Các tù nhân đã ép ông Ngưu xem những video phỉ báng Pháp Luân Công. Họ còn bắt ông ngồi trên một chiếc ghế nhỏ và không cho ông ngủ trong nhiều giờ. Kết quả là ông bị tụt huyết áp và đường huyết tăng cao đến mức nguy hiểm. Ông cũng bị viêm gan và da mặt vàng vọt. Ông khó đứng thẳng lưng và gần như không thể đi lại. Hầu hết thời gian ông đều phải ngồi. Có lần Triệu Tùng nói với tù nhân Lộc Quốc Bảo rằng anh ta sợ ông Ngưu có thể chết trong lúc anh ta canh giữ. Sau đó, anh ta được giao một “công việc” khác là trực đêm thay vì theo dõi ông Ngưu.

Sau đó, lính canh tiếp tục điều động những tù nhân khác để giám sát ông Ngưu. Nhóm này sau cũng bị thay thế bởi một nhóm tù nhân khác và được giao nhiệm vụ khác.

Từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2022, lính canh chỉ thị cho các tù nhân Từ Siêu, Triệu Quốc Cường và Lưu Quý Sơn bắt đầu một đợt “chuyển hóa” ông Ngưu khác. Họ bắt ông phải dậy sớm hơn các tù nhân khác 30 phút, và ngồi trên một chiếc ghế nhỏ cả ngày cho đến 11 giờ đêm. Họ lăng mạ và bắt ép ông xem những video bôi nhọ Pháp Luân Công. Sau hơn 10 tiếng đồng hồ ngồi mỗi ngày, sức khỏe của ông Ngưu suy kiệt trầm trọng và thường xuyên phải nhập viện cấp cứu. Cả bác sĩ và tù nhân ngược đãi ông đều nói rằng ông sẽ không thể sống sót ra khỏi tù.

Vào tháng 8 và tháng 9 năm 2023, lính canh ra lệnh cho hai cựu học viên họ Lý và họ Sử, những người đã từ bỏ Pháp Luân Công dưới áp lực, phải “chuyển hóa” ông Ngưu. Tù nhân họ Tề, người được giao nhiệm vụ theo dõi ông suốt ngày đêm vào thời điểm đó, thường xuyên la mắng ông. Vào tháng 10 năm đó, tù nhân Trần Sinh Sinh cũng tham gia vào nhóm bức hại ông Ngưu.

Bất chấp tình trạng sức khỏe yếu kém và thị lực suy giảm do bệnh tiểu đường, ông Ngưu vẫn bị ép buộc phải cọ rửa nhà vệ sinh.

Cuối tháng 10 năm 2023, lính canh chuyển ông Ngưu sang một khu giam giữ thường. Bắt đầu từ mùa hè năm 2024, tình trạng của ông ngày càng xấu đi. Ông bị sốt và đầu óc không minh mẫn. Ông thường thức dậy giữa đêm để gấp chăn và thường xuyên đi nhầm giày.

Lính canh đã đưa cho ông một số loại thuốc, nhưng sau đó ông không uống vì chúng khiến ông cảm thấy tệ hơn.

Hiện tại, ông Ngưu Gia Tài vẫn đang bị bức hại tại nhà tù tỉnh Sơn Đông. Mong cộng đồng quốc tế quan tâm đến hoàn cảnh của người cao tuổi này.

Các báo cáo liên quan:

Lính canh Nhà tù tỉnh Sơn Đông nói với tù nhân: “Không được đối xử với học viên Pháp Luân Công như con người”

Các học viên Đại Pháp bị bức hại ở huyện Nghi Nam, tỉnh Sơn Đông

Tin tức về bức hại các học viên Pháp Luân Công tại huyện Mông Âm, tỉnh Sơn Đông

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/30/493128.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/3/226494.html

Đăng ngày 11-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share