Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 25-03-2025] Ngày 19 tháng 3 năm 2025, một cụ ông 75 tuổi ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, đã bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Ông đã bị tạm giam hình sự và hiện đang đối mặt với truy tố.
Ông Đổng Huấn Sinh
Khoảng 10 giờ sáng ngày 19 tháng 3 năm 2025, Trần Tuấn Giang của Đồn Công an Phao Nhai và tám cảnh sát mặc thường phục của Đội An ninh Nội địa thành phố Đại Liên đã xông vào nhà ông Đổng Huấn Sinh. Họ nói rằng có người tố cáo ông dán áp phích Pháp Luân Công. Các sách Pháp Luân Công, ảnh Nhà sáng lập Pháp Luân Công và máy tính của ông đã bị tịch thu. Cuối ngày hôm đó, ông bị đưa đến Trung tâm Điều tra Hình sự đường Trương Tiền và ông bị chuyển đến Trại tạm giam thành phố Đại Liên vào ngày 21 tháng 3 để tạm giam hình sự.
Trong đợt khám sức khỏe bắt buộc trước khi tạm giam, ông Đổng được phát hiện mắc bệnh ghẻ và hẹp van hai lá (một loại bệnh tim). Mặc dù không đủ điều kiện sức khỏe để tạm giam, bác sĩ khám cho ông đã đồng ý rằng ông có thể bị tạm giam và nói rằng tính mạng của ông sẽ không gặp nguy hiểm miễn là ông không vận động mạnh.
Ông Đổng, sinh tháng 8 năm 1949, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Nhiều bệnh của ông, bao gồm cả bệnh hẹp van hai lá bẩm sinh, đã nhanh chóng biến mất. Nhưng do thường xuyên bị sách nhiễu và giam giữ vì kiên định đức tin của mình kể từ năm 1999, bệnh tim của ông đã tái phát.
Ngày 31 tháng 1 năm 2001, ông Đổng bị bắt giữ sau khi bị tố cáo vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Ông bị kết án ba năm lao động cưỡng bức. Khi thụ án tại Trại Lao động Cưỡng bức thành phố Đại Liên, ông đã tuyệt thực để phản bức hại. Sau khi lính canh cạy miệng ông để bức thực, ông đã rụng hai chiếc răng. Một hôm, lính canh Quách Bằng và Tần đã triệu tập ông Đổng đến văn phòng của họ. Họ và một số tù nhân đã đẩy ông xuống, vén áo ông lên và sử dụng sáu dùi cui điện để sốc điện ông.
Sau khi được trả tự do, ông Đổng bị sưng phù nghiêm trọng và đi lại khó khăn. Ông bị sa thải và không thể tìm được công việc khác vì tu luyện Pháp Luân Công. Gia đình ông sống nhờ vào thu nhập ít ỏi của vợ ông và sự hỗ trợ tài chính từ những người thân khác. Tình hình tài chính của họ chỉ được cải thiện sau khi ông đến tuổi nghỉ hưu và bắt đầu nhận lương hưu.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/25/491998.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/3/226082.html
Đăng ngày 13-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.