Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 02-04-2025] Hai cư dân thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.
Bà Trương Hỷ Mai, 58 tuổi, một công nhân về hưu, bị kết án 3,5 năm tù và bị phạt 10.000 Nhân dân tệ. Ông Chi Chiếm Dân, 55 tuổi, bị kết án 3 năm tù và bị phạt 10.000 Nhân dân tệ.
Ngày 9 tháng 4 năm 2024, bà Trương và ông Chi bị bắt trong một đợt truy bắt các học viên Pháp Luân Công địa phương. Cuối tháng 5 năm 2024, Viện Kiểm sát quận Cạnh Tú phê chuẩn lệnh bắt giữ chính thức đối với hai học viên này, và chuyển hồ sơ của họ lên Viện Kiểm sát huyện Cao Dương.
Ngày 13 tháng 11 năm 2024, Tòa án huyện Cao Dương xét xử bà Trương tại Trại tạm giam thành phố Bảo Định. Thẩm phán Lý Chí Dũng là chủ tọa phiên tòa. Kiểm sát viên Dương Phàm cũng có mặt. Bà Trương tự biện hộ cho mình, và luật sư cùng thân nhân bào chữa của bà cũng yêu cầu bà được trắng án.
Ngày 10 tháng 12 năm 2024 và 11 tháng 2 năm 2025, cũng chính thẩm phán Lý xét xử ông Chi, cũng tại Trại tạm giam thành phố Bảo Định. Luật sư và thân nhân bào chữa của ông Chi bác bỏ các cáo buộc do công tố viên Diêu Tố Linh đưa ra. Ông Chi nhấn mạnh rằng ông không vi phạm pháp luật khi thực hiện quyền tự do tín ngưỡng theo Hiến pháp.
Thẩm phán Lý kết án ông Chi và bà Trương vào một thời điểm không xác định. Cả hai đều kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Bảo Định.
Trước lần bắt giữ này, bà Trương từng bị kết án 3 năm 2 tháng tù vào tháng 11 năm 2019, sau khi bị bắt vào tháng 1 năm 2019. Tháng 10 năm 2022, trước Đại hội Đảng lần thứ 20, bà bị bắt cùng với 10 học viên khác, và bị giam giữ trong 10 ngày. Sau lần bắt giữ gần đây nhất của bà, gia đình bà bị cảnh sát của Đồn Công an Thiên Uy đe dọa.
Ông Chi từng bị bắt vào năm 2005, và bị kết án 12 năm tù vì chèn tín hiệu truyền hình để phát sóng thông tin về Pháp Luân Công, một cách nâng cao nhận thức về cuộc bức hại trước sự kiểm duyệt gắt gao ở Trung Quốc. Bản án nặng nề của ông khiến cha mẹ ông bị tổn thương tinh thần, và họ đã qua đời trong khi ông vẫn bị giam giữ. Chị gái ông, bà Chi Bình, từng bị giam trong trại lao động cưỡng bức vì tu luyện Pháp Luân Công, cũng qua đời vào năm 2014 ở tuổi 41.
Khi được trả tự do vào năm 2017, ông Chi nhờ đến sự giúp đỡ của một người chị gái khác, và tìm được việc sửa chữa nhà cửa. Ngày 9 tháng 4 năm 2024, ngay khi cuộc sống ổn định trở lại, ông lại bị cảnh sát của Đồn Công an Tân Thị Trường bắt giữ. Theo lời kể của người ở chung căn hộ với ông, cảnh sát đã đột nhập vào nhà bằng chìa khóa của ông Chi, bắt người cùng phòng với ông rời đi, và lục soát toàn bộ căn hộ.
Báo cáo liên quan:
Thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc: 5 học viên Pháp Luân Công vẫn bị tạm giam sau hơn 2 tháng
Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:
The Intermediate Court in Baoding City Unreasonably Affirms Illegal Sentences of Dafa Practitioners
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/2/492248.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/8/226148.html
Đăng ngày 13-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.