Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 07-04-2025] Một cư dân ở thành phố Giao Châu, tỉnh Sơn Đông, đã thụ án sáu năm (từ năm 2018 đến năm 2024) vì đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ tháng 7 năm 1999. Ông được trả tự do vào ngày 8 tháng 8 năm 2024. Gần đây ông Đỗ Triệu Tài đã kể lại những gì ông đã trải qua trong lúc giam cầm.
Ông Đỗ, ngoài 50 tuổi, bị bắt ngày 8 tháng 8 năm 2018 và bị chuyển đến Khu số 11 Nhà tù tỉnh Sơn Đông vào ngày 5 tháng 7 năm 2020. Một phạm nhân bị kết án giết người tên là Lộc Quốc Bảo được giao nhiệm vụ “giáo dục” ông nhằm ép ông từ bỏ tín ngưỡng.
Tù nhân Lộc yêu cầu ông Đỗ dậy lúc 6 giờ sáng và ngồi bất động trên một chiếc ghế đẩu nhỏ cho đến 11 hoặc 12 giờ đêm. Ngoài ra, hắn cũng ép ông phải xem các video vu khống Pháp Luân Công.
Vào giữa tháng 9 năm 2020, Vương Truyện Tùng được bổ nhiệm làm trưởng khu nhà giam và đã ra lệnh cho các tù nhân tra tấn các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ. Ngày 5 tháng 10 năm 2020, phạm nhân giết người Tôn Hữu Đạt, con nghiện ma túy Từ Siêu và tội phạm kinh tế Ngô Khả Quân đã đưa ông Đỗ tới phòng tra tấn ở tầng một. Lính canh Trần Thước, phó trưởng khu, đã chỉ đạo ba tù nhân này tra tấn ông Đỗ.
Tù nhân Tôn đã mặc cho ông Đỗ một cái áo khoác bó sát và ghì ông xuống ghế. Ông Đỗ, cao khoảng 1m60, cố đứng dậy, và Tôn, cao hơn 1m88 và nặng hơn 120 kg, đã đấm mạnh vào bụng ông. Sau đó, tù nhân Tôn trói hai tay ông Đỗ ra sau lưng ghế (xem hình minh họa bên dưới).
Miêu tả lại tra tấn: Trói vào ghế
Tù nhân Tôn châm thuốc lá và thổi khói vào mặt ông Đỗ, trong khi hai tù nhân Từ và Ngô thì véo cánh tay ông. Họ không cởi trói cho ông khỏi ghế cho đến khoảng 30 phút sau.
Sau đó Trần hỏi ông Đỗ có đồng ý viết bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công bây giờ không. Ông trả lời không, và Trần ra lệnh cho ba tù nhân tiếp tục tra tấn ông. Họ lại mặc áo bó cho ông và trói ông vào ghế lần nữa.
Sau một giờ bị trói tiếp theo, ông Đỗ đã viết bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công trái với ý nguyện của mình.
Sau đó, các cai ngục ra lệnh cho ông xem băng hình và đọc sách về Phật giáo. Hai tháng sau, họ buộc ông phải lao động nặng nhọc. Việc làm việc kéo dài và tra tấn đã khiến sức khỏe ông bị tổn hại. Huyết áp ông tăng vọt, và ông phải nghỉ đến bốn lần khi đi từ tầng một lên tầng bốn. Khi các cai ngục đưa ông đi đo điện tâm đồ, bác sĩ nói ông có nguy cơ tử vong bất cứ lúc nào. Sau đó, các cai ngục mới ngừng bắt ông lao động nặng.
Ngày 5 tháng 7 năm 2021, ông Đỗ bị chuyển đến Khu số 14. Mặc dù các cai ngục ở đây không bắt ông làm việc nặng, nhưng họ liên tục “nói chuyện” với ông vì ông bị phát hiện nói chuyện với các học viên Pháp Luân Công khác và từ chối viết các bản báo cáo tư tưởng định kỳ. Những cuộc “nói chuyện” như vậy thường kéo dài cả ngày và đến tận khuya, có lúc tới 2 giờ 30 sáng.
Ngày 20 tháng 7 năm 2021, các cai ngục chuyển ông Đỗ lên khu an ninh cao ở tầng sáu. Ông bị nhốt trong một căn phòng (diện tích dưới 15 mét vuông) và bị tội phạm Trương Quang Vệ theo dõi suốt ngày đêm. Ông phải ăn uống và đi vệ sinh ngay trong phòng đó.
Căn phòng có nhiều đèn sáng nhưng chỉ có một cửa sổ rất nhỏ. Các bức tường được bọc đệm. Các tù nhân Vương Quý Đoàn, Tôn và Ngô Kim Đại từng buộc ông Đỗ phải đứng từ sáng đến nửa đêm mỗi ngày trong suốt một tuần. Huyết áp ông tăng vọt; ông cảm thấy tức ngực, bụng quặn thắt và rất khó ngủ vào ban đêm.
Một ngày nọ, phạm nhân Ngô hét lên rằng trưởng khu Vương ra lệnh cho họ bắt ông Đỗ đứng liền ba ngày không được ngủ. Ngay đêm đầu tiên, ông cảm thấy rất khó chịu, và phạm nhân Lý Văn Đạt, người có chuyên môn y tế, đã đo huyết áp cho ông. Sau đó, Lý yêu cầu phạm nhân Vương cho ông Đỗ uống thuốc huyết áp và nhắc Vương kiểm tra huyết áp của ông mỗi giờ một lần. Sau đó, phạm nhân Ngô đến và nói ông Đỗ không cần phải đứng nữa.
Ngày 4 tháng 10 năm 2021, ông Đỗ viết một bản nghiêm chính thanh minh hủy bỏ tất cả các tuyên bố từ bỏ và phỉ báng Pháp Luân Công mà ông đã buộc phải viết trái với mong muốn. Ông nộp bản tuyên bố cho trưởng khu Vương.
Hai tuần sau, Vương bị điều chuyển và ông Đỗ được chuyển lại Khu số 11, nơi Lương Kính Đạt được bổ nhiệm làm trưởng khu mới. Lương lại đưa ông Đỗ và các học viên kiên định khác vào khu an ninh cao. Ông ta ra lệnh cho tù nhân không được coi các học viên là con người và bắt họ xem các video phỉ báng Pháp Luân Công. Mỗi học viên còn bị buộc phải trực ca đêm hai giờ mỗi ngày. Họ bị hạn chế tắm, uống nước, đi vệ sinh và mua nhu yếu phẩm hàng ngày.
Ngày 1 tháng 1 năm 2022, Lương ra lệnh cho tất cả học viên giơ nắm đấm lên để tuyên thệ trung thành với quốc kỳ. Ông Đỗ từ chối tuân theo và bị ép ngồi trên ghế đẩu nhỏ trong thời gian dài.
Trong thời gian đại dịch COVID-19, khi ông Đỗ từ chối tiêm chủng, trưởng khu Lương ra lệnh cho tù nhân khiêng ông đến bệnh viện. Các học viên khác cũng bị cưỡng bức như vậy, và ông Vương Trung Thật, một học viên ngoài 70 tuổi sau đó bị bức hại đến chết, đã bị đứt thắt lưng khi bị kéo lê đến bệnh viện.
Vào lúc cao điểm của đại dịch là tháng 11 năm 2022, ông Đỗ và các học viên khác bị chuyển lên tầng năm và buộc phải ngồi trên ghế đẩu nhỏ suốt cả ngày. Sau Tết Nguyên đán năm 2023, khi đại dịch giảm nhẹ, họ được chuyển lại khu an ninh cao ở tầng sáu. Họ phải dậy sớm hơn các tù nhân khác 30 phút và đi ngủ muộn hơn 30 phút. Trong khi các tù nhân khác được phép ngủ trưa sau bữa trưa, các học viên này phải ngồi trên ghế đẩu nhỏ suốt cả ngày. Vào ban đêm, họ còn phải trực ca đêm hai tiếng.
Khoảng tháng 4 năm 2023, mặt bên phải của ông Đỗ bị liệt, và ông bị đau đầu dữ dội suốt hơn hai tuần. Mỗi lần nằm xuống, ông đều cảm thấy trời đất quay cuồng. Tai phải của ông to hơn nhiều so với tai trái, bị đau và không nghe được. Ông cũng khó khăn trong việc đi thẳng. Dù vậy, ông vẫn bị ép ngồi trên ghế đẩu và trực đêm. Việc tra tấn bằng ngồi kéo dài này chỉ kết thúc vào tháng 6 năm 2023.
Khu an ninh cao bị giải thể vào tháng 10 năm 2023, và ông Đỗ cùng các học viên khác được chuyển về phòng giam thường. Họ vẫn bị ép ngồi ghế đẩu nhưng được phép nghỉ trưa giữa ngày, không còn phải trực đêm và được ăn trứng. Tuy nhiên, ông Đỗ vẫn phải vật lộn với huyết áp cao, thường đo được ở mức khoảng 200/130 mmHg, trong khi mức bình thường là 120/80 mmHg hoặc thấp hơn. Ông bị mất ngủ vào ban đêm và bị suy nhược cơ thể.
Khi bác sĩ nhà tù yêu cầu ông uống thuốc, ông từ chối vì lo ngại nhà tù cho ông dùng thuốc độc. Bác sĩ sau đó yêu cầu ông ký giấy miễn trách nhiệm cho nhà tù. Ông từ chối ký vì ông sẽ không rơi vào tình trạng đó nếu không bị tra tấn và ngược đãi kéo dài. Cai ngục Vương Đông đã lăng mạ ông và chỉ đạo các tù nhân quay video cảnh ông bị ép ký giấy miễn trừ trách nhiệm.
Cai ngục Trần từng đe dọa sẽ gây rắc rối cho gia đình ông Đỗ vì ông vẫn giữ vững đức tin của mình.
Ông Đỗ được trả tự do vào ngày 8 tháng 8 năm 2024.
Báo cáo liên quan:
Hai vợ chồng ở Sơn Đông bị kết án sáu năm tù vì đức tin của họ
Người dân kêu gọi thả cặp vợ chồng bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công
Đại Pháp đã cho gia đình tôi sức khỏe và hạnh phúc
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/7/492385.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/11/226186.html
Đăng ngày 13-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.