[MINH HUỆ 25-6-2008] Vào khoảng 2:00 giờ chiều ngày 9 tháng tám, 2007, bác sĩ Fu Yuhe, một học viên Pháp Luân Công tại vùng Zunhua của thành phố Tangshan, tỉnh Hà Bắc, đang trị bệnh bằng châm cứu cho nhiều bệnh nhân tại y viện của ông. Một nhóm cảnh sát viên từ Đội Quốc phòng Huyện Xinglong xông vào y viện và bắt đầu chửi mắng bác sĩ Fu. Họ lục soát y viện và không kể gì đến các bệnh nhân mà than phiền về khói thuốc lá và lời mắng chửi lớn tiếng của các cảnh sát viên. Các cảnh sát viên sau đó đánh đá bác sĩ Fu. Một người bệnh nhân bị kinh hoàng và run sợ.

Khi bác sĩ Fu lên án hành động côn đồ của các người này, thì các cảnh sát viên đè bác sĩ Fu xuống đất, còng tay ông, và sau đó đẩy ông lên một chiếc xe cảnh sát.

Các cảnh sát viên mang bác sĩ Fu đến nhà ông tại vùng Hedong, phá tung cánh cửa, và lục soát nhà. Họ không đưa ra giấy phép khám nhà. Cảnh sát viên Ding Yuxiang nói “Tôi sẽ có người tra tấn ông đến chết và xem ông có thể chịu đựng được tới cùng không.”

Khi nhà của ông đang bị lục soát, bác sĩ Fu tìm cách thoát thân và trở thành vô gia cư để tránh sự khủng bố hơn nữa. Ding Yuxiang và các cảnh sát viên khác không tìm thấy gì mà họ có thể dùng để chống bác sĩ Fu. Nhưng họ tịch thu một máy điện thoại cầm tay Motorola, hiệu E6, đáng giá khoảng 3, 000 nhân dân tệ. Tại y viện, nhiều bệnh nhân bị kinh hoàng bởi hành động tà ác của cảnh sát. Bệnh tình của một người trở nên trầm trọng và ông ta đã chết một vài ngày sau sau khi đến phòng chữa trị cấp cứu. Một bệnh nhân khác, một viên chức của Sở công tố, cảm thấy bất bình với các hành động của các cảnh sát viên. Những ai mà chứng kiến các hành động của các viên chức đối với bác sĩ Fu đã nói rằng cảnh sát còn tệ hơn là một nhóm ăn cướp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/6/25/180880.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/7/6/98749.html
Đăng ngày 27-7-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share