[MINH HUỆ 9-7-2008] Lính canh tại Trại lao động cưỡng bách nữ tỉnh An Hội nằm tại thành phố Hợp Phi đã chích thuốc vào bà Fang Cui’e, 58 tuổi, với những thuốc không biết loại gì. Họ cũng ép các tù nhân tra tấn bà Tang Juzhang, 42 tuổi.

Năm 2007, Bà Fang, một người cư trú tại thành phố Tongling, tỉnh An Hội, bị cảnh sát bắt bất hợp pháp và sau đó bị kêu án hai năm tù tại Trại Lao động Cưỡng bách nữ tỉnh An Hội.

Một ngày trong phòng ăn trại lao đông, bà Fang kêu lớn, “Pháp Luân Đại pháp tốt!” Lính canh Zi Lingling tức thời kéo lôi bà Fang đến tầng lầu 2 và còng tay bà. Nhưng bà lại kêu lớn, “Pháp Luân Đại Pháp tốt!” Lần này, các lính canh nhốt bà trong xà lim, nơi đây bà bị còng tay trong một thời gian lâu. Bà cũng không được phép dùng nhà cầu.

Các lính canh chích bà Fang nhiều thứ thuốc không rõ, tạo cho bà bị bất tỉnh và trở nên ốm yếu vô cùng. Một đêm, khi lính canh Zhou Mingfeng nhìn thấy bà Fang tỉnh lại, y thị tức thời chích thuốc bà, tạo cho bà lại bất tỉnh trở lại.

Ngày 26 tháng ba, 2008, y sĩ bệnh viện Hợp Phi và học viên Đại Pháp Bà Tang Juzhang bị bắt và mang đến Trại Lao động cưỡng bách nữ tỉnh An Hội. Khi đến nơi, bà bắt đầu la lớn, “Pháp Luân Đại Pháp tốt!” Các lính canh trong Đội 2 tức thời phóng đến bà để bịt miệng bà. Không bao lâu sau, bà bị mang đi và nhốt trong xà lim. Các lính canh ra lệnh Zhang Hongyan, một ‘cộng tác viên’, và Zhang Jiayun, một tù nhân trung niên, tra tấn bà Tang bằng cách cột bà vào một chiếc giường sắt với một sợi giây. Sau đó họ bịt miệng bà với một băng keo và chỉ cho phép bà ngủ hai giờ ruỡi một ngày.

Các lính canh nữ trách nhiệm sự khủng bố tàn nhẫn bà Fang và bà Tang bao gồm Lin Yun, Zhou Mingfeng, Sheng Shiqin, Wang Lulu, He Xin, Zi Lingling, và Guo Jun.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/7/9/181742.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/7/22/99150.html
Đăng ngày 27-7-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share