[MINH HUỆ 29-06-2008]Các viên chức Đảng cộng sản kết án ông Yu Changxin, một cựu thành viên của Hội Pháp Luân Đại Pháp, đến 17 năm tù không lâu sau khi cuộc khủng bố bắt đầu năm 1999. Vơ ông bị kết án mười năm tù. Ông Yu Changxin đang bị giam tại “nhà tù không quân Xiaohongmen” tại vùng Chaoyang của Bắc Kinh, một nơi biệt lập với bên ngoài. Các học viên Pháp Luân Công bị giữ tại nhà tù này bị khủng bố tàn nhẫn.

Ông Yu Changxin là một viên chức về hưu từ Đại học Không quân Sĩ quan Tư Lệnh. Ông giữ một chức vụ dân biểu quân đội cấp tư lệnh trong Không quân, với hàng đội sĩ quan tư lệnh. Ông đã bay hơn 30 năm, có một số lượng giờ bay là vào khoảng 2, 000. Trước khi ông bị bắt, ông đóng góp rất nhiều vào các lý thuyết của huấn luyện phi công bay và được thưởng bằng Tưởng thưởng Công trạng hạng nhì cho nhiều năm thành tựu chuyên môn của ông.

Ông Yu và vợ ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng sáu 1992 để cải thiện sức khỏe. Họ học và biết rằng Pháp Luân Công không phải là một môn khí công thường, mà là một đường lối tu luyện Tâm Tính theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn. Tu luyện tinh thần khiến cho người học viên trở nên từ bi và là một người đạo đức cao. Cặp vợ chồng này rất mừng vui.

Nhà ông Yu bị lục soát hai lần sau khi ông bị bắt vào tháng bảy 1999. Mỗi lần hơn mười người lục lung tung nhà ông, từ mỗi góc nhà. Họ tịch thu tất cả sách vở và tài liệu mà họ nhìn thấy, cả cái tấm thảm mà vợ chồng ông dùng để tập Pháp Luân Công và các cái phù hiệu nhỏ trên áo họ. Mọi điều liên hệ đến Pháp Luân Công đều bị các chính quyền mang đi và nhiều vật dụng, cả một quyền từ điển.

Sau khi ông Yu bị kết án ngày 6 tháng giêng 2000, dân chúng tại Đại học Tư lệnh Không quân cắt đứt đường giây điện thoại của ông và cử người chốt ở cổng nơi ông sống để theo dõi. Ai mà thăm viếng nhà ông Yu đều bị kiểm tra. Cả sau khi người ta đã đi vào nhà, họ vẫn còn nhìn theo và theo dõi. Các viên chức đặt lính canh trước cửa nhà họ ngày đêm. Khi có người hỏi tại sao, các viên chức nói rằng đó là để bảo vệ an ninh cho cặp vợ chồng. Đó là theo dõi! Người ta đi theo vợ ông Yu cả khi bà đi chợ mua thức ăn. Ngày 19 tháng ba 2000, họ thình lình đuổi bà vợ ông đi ra khỏi nhà và khỏi trại của Đại học Tư lệnh Không quân mà họ đã ở từ lâu. Họ phong tỏa nhà của cặp vợ chồng và đặt một khóa lên đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/6/29/181138.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/7/6/98752.html
Đăng ngày 11-7-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share