[MINH HUỆ 14-06-2008] Chiều ngày 31 tháng năm 2008, ông Li Xianzhong, ông Yu You và ông Chen Jian từ Nông trại Beixing tại thành phố Qitaihe, tỉnh Hắc Long Giang, bị bắt bởi các viên chức từ Sở cảnh sát nông trại Beixing. Vào khoảng 9:00 giờ sáng ngày 3 tháng sáu 2008, viên chức Zhang Chunhua, cùng với một viên chức khác (có lẽ là Zhao Yingguang) đến Đội Công tác số 13 và đi đến các nhà của các dân làng đó mà đã có liên lạc với ông Li Xianzhong. Họ gạt dân làng kêu họ ký tên vào tài liệu ‘kiểm chứng’ rằng Li Xianzhong nói ông đưa cho dân làng các tài liệu giảng rõ sự thật. Họ đi đến một gia đình khác và nói rằng, “Ông Yu You nói rằng ông cho gia đình họ một đĩa vệ tinh và Li Xianzhong nói rằng ông đưa cho chư vị các tài liệu giảng rõ sự thật.” Cái phần đáng buồn cười trong các lời tuyên bố này là các dân làng ấy còn không biết ai là ông Yu You. Cảnh sát dùng các biện pháp gạt gẫm đó để buộc tội cho các học viên.

Vào lúc 1:00 chiều ngày hôm đó, sở cảnh sát gửi một giấy đến gia đình ông Li Xianzhong và Chen Jian yêu cầu một số cung cấp. Khi vợ của Chen Jian đi giao các món đồ, bà bị tra vấn bởi Zhao Yingguang. Sau này Zhang Chunhua và Zhao Yingguang lái xe đến Đội số 13 và sau đó đến Đội số 8. Xia Kuai, thư ký đảng Đội số 8, dùng một máy phóng thanh để tuyên bố, “Những ai mà có các VDC giảng rõ sự thật của Pháp Luân Công hoặc các tài liệu khác phải đưa ra.” Xia Kuai sau đó dẫn các viên chức đi đến nhà một vài dân làng. Zhao Yingguang và Zhang Chunhua dùng cách gạt gẫm như vậy để gạt dân làng, nói rằng, “Chen Jian nói với chúng tôi ông ta đưa cho chư vị một số VCD và tài liệu trong lúc Đầu Năm. Chư vị phải ký tài liệu này để xác nhận.” Nghe nói năm gia đình đã ký tên vào tài liệu mà thậm trí còn không được phép đọc chúng viết những gì. Với quá nhiều lộn xộn như vậy được tạo nên, dân làng đã ký tên các tài liệu vì sợ.

Vào khoảng 3:00 giờ chiều ngày 11 tháng sáu 2008, Zhao Yingguang và một cảnh sát viên khác đến nhà ông Li Xianzhong. Họ dùng các cách gạt gẫm để gạt người cha lớn tuổi của Li Xianzhong ký vào một trong các tài liệu giả mạo đó. Do vì Li Xianzhong, Chen Jian và Yu You bị bắt bớ, gia đình họ bị áp lực và đau khổ tinh thần rất lớn. Bây giờ là thời gian bận rộn nhất trong mùa cấy gặt. Vợ Chen Jian, người cha già của Li Xianzhong và vợ ông không có khả năng làm việc nông trại. Cảnh sát đã dùng các dân làng hiền lành và lương thiện đó, mà sợ bị liên lụy, để giúp họ khủng bố các học viên. Cảnh sát viên luôn dùng các lời này, “ĐCSTQ đã cho tiền chư vị để xài. Chư vị nông dân cả không làm công việc lương thiện trên đồng áng và sau đó chư vị liên quan với điều này, (chỉ vào các VCD, các tài liệu và dĩa vệ tinh). Để làm gì? Chư vị biết nó là chống ĐCSTQ.” Đối diện với sự hăm dọa từ các lời buộc tội đó, các dân làng chất phác vì sợ đã ký tên vào và làm đúng những gì các nhân viên cộng sản bảo họ làm. Dữ kiện thêm nữa: Khi Chen Jian (thành viên Đội số 8) bị bắt, Gao Fengyuan (lãnh đạo đối số 8) và thư ký đảng Xia Kuai đi đến sở cảnh sát để đóng tiền bảo lãnh cho ông ra, cảnh sát viên Zhang Liguo hăm dọa họ, “Chư vị có rất nhiều tay chân bộ hạ để bảo lãnh y ra. Nếu có gì xảy ra, chư vị sẽ bị mất vị thế của mình.” Địa chỉ thư tín: Nông trại Beixing, thành phố Qitaihe, tỉnh Hắc Long Giang, hộp thư 154625.

Zhao Yingguang: 86-464-8860983 (Văn Phòng), 86-464-8860965 (Nhà Riêng), 86-13089553678 (Phòng giam)
Zhang Liguo: 86-464-8860116 (Văn Phòng), 86-464-8861053 (Nhà riêng), 86-13136793100 (Phòng giam)
Số văn phòng đội 8: 86-464-8866251


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/6/14/180231.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/7/5/98723.html
Đăng ngày 9-7-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share