[MINH HUỆ 20-06-2008] Cô Wang Pinrui, 21 tuổi, là một học viên Pháp Luân Đại Pháp sống tại huyện Nongan, tỉnh Cát Lâm. Vì sự khủng bố Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cô bị buộc phải rời trường sáu tháng trước khi kỳ thi vào đại học.

Vào đầu 2008, dùng Thế Vận Hội sắp đến như một cái cớ, ĐCSTQ gia tăng sự khủng bố các học viên Pháp Luân Công. Để tránh trận khủng bố gần đây nhất, cô Wang và mẹ cô (mà không có tu luyện Pháp Luân Công) rời nhà và đi đến thành phố Baicheng, tỉnh Cát Lâm. Nhưng cả ở nơi đó, cảnh sát địa phương tìm thấy cô, chửi mắng cô, và mẹ cô bị tát vào mặt trong khi buộc họ vào tội dẫn đầu một nhóm Pháp Luân Công. Mẹ của cô Wang được thả ra sau khi bị nhốt 15 ngày. Cô Wang Pinrui vẫn còn bị giam tại Đội số 5 của Trại lao động cưỡng bức nữ Heizuizi tại tỉnh Cát Lâm. Cô thường hay bị đánh và bị nhiều vết thương nơi mặt. Khi thân nhân của cô đến thăm cô, họ không được phép gặp cô, với lý do là cô không có hạnh kiểm tốt và đang bị nhốt riêng, Gia đình cô Wang rất lo lắng cho tình trang sức khỏe của cô.

Tất cả những ai mà tin vào công lý, xin giúp đỡ cứu thoát cô gái vô tội này.

Văn phòng Pháp luật Baishan : 86-439-6166859, 86-439-3231873
Liu Fujun, giám đốc của sở cảnh sát thành phố Baishan


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/6/20/180601.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/7/1/98575.html
Đăng ngày 8-7-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share