Theo phóng viên Minh Huệ ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-03-2012] Ghi chú của Ban biên tập: Trong cả hai nền văn hóa Tây phương và Trung Quốc, nguyên lý nghiệp lực luân báo, tức là một người phải chịu trách nhiệm đến cùng cho các hành động của mình, được công nhận rộng rãi. Nguyên lý căn bản của Pháp Luân Công là đặc tính của vũ trụ, Chân – Thiện – Nhẫn. Vũ trụ sẽ tưởng thưởng cho những hành động hòa hợp với nguyên lý này, trong khi những hành động như đánh đập, tra tấn và giết người sẽ phải chịu quả báo. Nói cách khác, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Những bài viết như dưới đây là một sự nhắc nhở thiện lành của nguyên lý này cho những ai hành ác. Trong khi nhiều người bức hại Pháp Luân Công chỉ đơn thuần là “tuân theo mệnh lệnh”, luật vũ trụ đòi hỏi họ cũng phải chịu trách nhiệm cho những hành động của mình, và chỉ bằng cách đảo ngược lại hành vi sai trái của mình mới có thể thoát khỏi nghiệp lực luân báo.

Công an Lý Quân ở huyện Hoa Nam, tỉnh Hắc Long Giang, qua đời đột ngột

Vào ngày 12 tháng 05 năm 2012, Lý Quân, từng là đội trưởng Đội An ninh nội địa ở huyện Hoa Nam, tỉnh Hắc Long Giang, đã bất ngờ qua đời trong khi đang tập thể dục nhịp điệu buổi sáng. Không ai trong số đồng nghiệp của ông ta gửi lời chia buồn, ngoài nói rằng: “Ông ta chết trong tình huống như vậy là vì luôn phạm nhiều tội ác.” Một giám đốc tốt bụng của cục Công an không muốn ông ta bị bỏ mặc nằm trên đường và đã thu xếp tang lễ cho ông ta.

Lý Quân năm nay 57 tuổi. Từ khi chế độ của Giang Trạch Dân tiến hành cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, ông ta đã tích cực theo sát chỉ thị của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp và tra tấn các học viên. Lý Quân đã bắt giữ và tra tấn hơn 100 học viên và tống tiền họ hơn 100.000 nhân dân tệ. Ông ta phải chịu trách nhiệm đối với hàng chục học viên bị kết án lao động cưỡng bức.

Trong suốt 8 năm tra tấn các học viên, ông ta đã gặp ba vụ tai nạn xe hơi. Đối với Lý, lợi ích cá nhân là quan trọng nhất. Trong suy nghĩ của mình lúc nào ông ta cũng đơn giản là thi hành “chính sách của ĐCSTQ.” Ông ta không bao giờ ngừng việc liên tục bức hại và tống tiền các học viên.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã liên tục giảng rõ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp cho ông ta. Lý Quân biết rằng Pháp Luân Đại Pháp mang lại lợi ích cho mọi người, nhưng ông ta vẫn bức hại các học viên vì lợi ích cá nhân của mình.

Phương Chí Dũng, trưởng Đồn công an Cao Kiều ở quận Bạch Câu, thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, đột ngột qua đời

Tối ngày 09 tháng 06 năm 2012, Phương Chí Dũng, trưởng Đồn công an Cao Kiều ở quận Bạch Câu, thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, đã đột ngột qua đời do bị đột quỵ

Ngày 23 tháng 04 năm 2012, ông ta chịu trách nhiệm bắt giữ các học viên Trương Phúc Trân, Trương Hạ Tân và giam giữ họ nửa tháng trong một trại giam. Sau đó, họ được thả ra. Tiếp đó, Phương Chí Dũng đã sách nhiễu hai người tại nơi làm việc và nhà của họ. Do đó, để tránh bị quấy nhiễu liên tục, họ đã rời khỏi nhà, gây nên áp lực tinh thần to lớn và tổn thất tài chính cho gia đình.

Phương Chí Dũng đã tích cực theo sát chỉ đạo của Giang Trạch Dân và đã tra tấn các học viên vô tội, những người sống theo nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn”. Ông ta từ chối lắng nghe sự thật mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp nói. Ông ta đã đặt cuộc sống riêng và gia đình của mình xuống hàng thứ yếu để đổi lấy những lợi ích ngắn hạn.

Cổ Học Quân, hiệu trưởng Trường trung học Thạch Đình, huyện Lai Thủy, tỉnh Hà Bắc, đã đột ngột qua đời sau khi say xỉn

Nhiều năm trước, học viên Kim Vạn Cửu đã bị kết án lao động cưỡng bức và bị sa thải việc do từ chối từ bỏ niềm tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Trong thời gian ĐCSTQ tổ chức hai kỳ họp Quốc hội vào tháng 03 năm 2012, nơi ông từng làm việc là Trường trung học Thạch Đình đã cho người giám sát ông.

Sau đó, Cổ Học Quân, hiệu trưởng Trường trung học Thạch Đình, đã đến nhà ông Kim và đề nghị ông sống trong trường với số tiền chu cấp mỗi ngày là 50 nhân dân tệ. Ông Kim nói: “Ông tước đoạt quyền tự do của tôi một cách bất hợp pháp. Tôi sẽ không chấp nhận dù cho ông đưa tôi 100 nhân dân tệ mỗi ngày!” Ông Kim đã giảng sự thật về Pháp Luân Đại Pháp cho Cổ Học Quân, nhưng ông ta từ chối lắng nghe. Vào tháng 05 năm 2012, ông Cổ đột nhiên qua đời sau một cuộc chè chén say xỉn.

Chúng tôi muốn thức tỉnh những ai từ chối lắng nghe sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và có liên quan đến cuộc đàn áp các học viên. Pháp Luân Đại Pháp là từ bi, nhưng thần thánh và uy nghiêm. Các học viên đã liều cả mạng sống của họ để giảng sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Hãy dừng bức hại các học viên vì an toàn của chính các bạn và gia đình mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/6/13/大陆参与迫害法轮功的恶警、恶人暴亡实例-258855.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/7/24/134594.html

Đăng ngày: 11 – 8 – 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share