Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-02-2010] Ghi chú của Ban biên tập: Trong văn hoá của phương Tây và Trung Quốc, nguyên lý quả báo, tức là mỗi người phải chịu nhận hậu quả của việc mình làm, được chấp nhận một cách rộng rãi. Giáo lý căn bản của Pháp Luân Công là đặc tính của vũ trụ, “Chân – Thiện – Nhẫn”. Vũ trụ sẽ thưởng cho những hành động hoà hợp với nguyên lý này, trong khi những hành động như là đánh đập, hành hạ và giết người sẽ mang đến quả báo. Nói cách khác, hành động tốt sẽ được thưởng bằng sự tốt lành, trong khi hành động ác sẽ gặp quả báo. Các bài viết như bài này là lời nhắc nhở từ bi về nguyên lý trên cho những người đã làm điều sai trái. Trong khi nhiều người đàn áp Pháp Luân Công chỉ đơn thuần là “theo mệnh lệnh”, luật vũ trụ cũng đòi họ phải chịu trách nhiệm cho hành động của họ, và chỉ có cách thay đổi những việc làm sai trái thì mới có thể thoát khỏi sự trừng phạt.

Uông Minh ở huyện An Nhạc, tỉnh Tứ Xuyên, tin vào tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mà lăng mạ Pháp Luân Công; hiện tại đang ở trong bệnh viện

Uông Minh, 71 tuổi, cư ngụ ở khu Lý Gia Loan, trấn Long Đài, huyện An Nhạc, tỉnh Tứ Xuyên. Ông từng phục vụ trong quân đội và làm việc trong một nhà máy. Lương hưu hàng tháng của ông hơn 2.000 nhân dân tệ. Từ khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, ông Uông đã theo sát chính sách của ĐCSTQ và tích cực tham gia phỉ báng Pháp Luân Công. Ông ta công khai lăng mạ Pháp Luân Công, vị sáng lập và các học viên. Ông Uông cũng khuyến khích người khác tố giác các học viên Pháp Luân Công với chính quyền và tuyên bố rằng họ sẽ được thưởng 5.000 nhân dân tệ nếu làm như vậy.

Các học viên đã cố nói chuyện với ông Uông về Pháp Luân Công, nhưng ông ta đã bị tẩy não nặng bởi tuyên truyền của ĐCSTQ đến nỗi ông không còn nghe lời của học viên và những người tốt bụng khác. Ông ta thích kéo các biểu ngữ của các học viên xuống trong khi đang nguyền rủa họ. Khoảng 1 giờ 30 phút chiều ngày 17 tháng 10 năm 2011, ông Uông bị ngã trong khi đang đi bộ và cổ tay của ông bị gãy. Hiện tại ông đang ở trong Bệnh viện Y học Cổ truyền An Nhạc. Chúng tôi hy vọng rằng ông sẽ thức tỉnh lương tri và ngừng theo ĐCSTQ phạm tội ác đối với Đại Pháp.

Phạm Ngọc Hoa và Bảo Chiêm Quả ở thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông

Phạm Ngọc Hoa là Hội trưởng Hiệp hội phụ nữ ở thôn Bảo Gia Doanh, Ủy ban dân cư Thái Bảo Trang, quận Hạp Sơn, thành phố Duy Phường. Từ ngày 20 tháng 07 năm 1999, Phạm Ngọc Hoa và chồng là Bảo Chiêm Quả đã tích cực đàn áp Pháp Luân Công. Hai ngưởi đã hỗ trợ Phòng 610 tìm nhà các học viên, bắt giữ và giám sát họ. Một lần họ đã dẫn theo nhiều người thuộc Đồn công an Thái Bảo Trang tìm kiếm nhà một học viên. Vì người học viên không có ở nhà, Phạm Ngọc Hoa đã chỉ cho công an trèo qua tường vào trong sân và lấy cắp ngô được thu hoạch từ bốn mẫu đất. Công an cuối cùng đã bán ngô để lấy tiền.

Các học viên đã nhiều lần nói với Phạm Ngọc Hoa sự thật về Pháp Luân Công, nhưng bà ta từ chối lắng nghe. Vào ngày 14 tháng 09 năm 2011, Bảo Chiêm Quả bị rơi từ mái nhà xuống trong khi ông đang phơi đậu phộng trên đó. Ông bị trật khớp xương chậu và phải nhập viện nhiều ngày, tiêu tốn khoảng 40.000 nhân dân tệ.

Công an ở thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô, tham gia vào cuộc đàn áp; hiện giờ sức khỏe bị giảm sút

Phó đồn công an Vương Kiệt là trưởng Phòng 610 địa phương tại Đồn công an Đình Hồ, thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô. Ông ta đã từ chối lắng nghe lời cảnh báo về bức hại Pháp Luân Công của các học viên. Ngược lại, ông Vương còn tăng cường đàn áp các học viên. Dưới sự chỉ đạo của ông, hàng trăm học viên địa phương đã bị bắt giữ và nhà họ bị lục soát. Một vài năm trước, con gái ông ta bắt đầu qua lại với bọn côn đồ địa phương. Sức khỏe của ông Vương bắt đầu bị giảm sút. Các nhân viên công an khác cho rằng Vương Kiệt đã nhận quả báo vì những hành động tội ác của ông ta.

Công an Cáp Ái Hoa của Đồn công an Văn Phong, thành phố Diêm Thành đã tham gia vào cuộc đàn áp. Hiện tại ông ta đang bị sức khỏe kém. Tuy nhiên, việc chẩn đoán y học liên tục không tìm ra nguyên nhân và dùng chất bổ sung dinh dưỡng không giúp gì được cho ông ta.

Bị quả báo vì tẩy não các học viên

Buổi chiều ngày 29 tháng 12 năm 2007, Vương Lập Phân cùng con gái là Lưu Chí Hoa ở thôn số 3, xã Trung Môn, trấn Hàn Thành, quận Phong Nhuận, thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, đã bị bắt giữ và bị giam tại Trại giam quận Phong Nhuận. Vào ngày 17 tháng 11 năm 2008, họ bị chuyển đến Nhà tù nữ thành phố Thạch Gia Trang, nơi họ bị tẩy não đến khi cả hai từ bỏ Pháp Luân Công.

Sau đó, họ đã tham gia tẩy não và “chuyển hóa” các học viên khác. Lưu Chí Hoa còn tích cực hơn trong cuộc bức hại.

Ngày 28 tháng 04 năm 2011, Lưu Chí Hoa được thả trước tám tháng nhờ giúp nhà tù “chuyển hóa” các học viên. Cả hai mẹ con đã không nghe lời khuyên thuyết phục trở lại tập luyện của các học viên khác.

Ngày 15 tháng 10 năm 2011, Lưu Chí Hoa, 35 tuổi, và bị một xe hơi đâm chết ngay tại chỗ.

Chúng tôi hy vọng rằng những trường hợp này sẽ thức tỉnh những ai vẫn còn theo chính sách đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ, những ai vẫn còn tin vào lời tuyên truyền nói xấu của ĐCSTQ, và những ai tích cực cố gắng “chuyển hóa” các học viên. Họ nên hối lỗi và đền bù lại những lỗi lầm mà mình đã gây ra.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/26/被中共洗脑参与迫害遭恶报实例-248223.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/2/6/131280.html
Đăng ngày 19-2-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share