Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-12-2011] Trong suốt 12 năm Pháp Luân Công bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp, các trại lao động cưỡng bức là một trong số nhiều nơi giam giữ và tra tấn [học viên] Pháp Luân Công. Trong những hang ổ tà ác này, các lính canh đã đánh đập và tra tấn tàn bạo các học viên để buộc họ từ bỏ niềm tin của mình. Sớm hay muộn thì những kẻ tham gia bức hại này cũng sẽ nhận quả báo.

Lận Lệ, một lính canh thuộc Đội 6 của Trại lao động cưỡng bức nữ Bắc Kinh bị chẩn đoán ung thư cuống họng

Trại lao động cưỡng bức nữ Bắc Kinh là nơi các học viên Pháp Luân Công bị bức hại, và một số đã bị tra tấn đến chết tại đây. Một số khác bị tra tấn đến mức suy sụp tinh thần hay tàn phế. Lận Lệ, một lính canh thuộc Đội 6 của Trại lao động cưỡng bức nữ Bắc Kinh, đã điên cuồng bức hại các học viên. Gần đây, Lận Lệ phải nhận quả báo do những việc làm của mình, cô ta đã bị chẩn đoán bệnh ung thư cuống họng khi chỉ mới 30 tuổi.

Các lính canh tại Trại lao động cưỡng bức nữ Giang Tây bị quả báo và gia đình của họ cũng bị liên lụy

(1) Vương Tuấn Chinh ở Trại lao động cưỡng bức nữ Giang Tây rất tích cực tham gia bức hại các học viên. Việc làm độc ác của ông ta đã liên lụy đến vợ mình, người đã bị chẩn đoán bệnh ung thư.

(2) Trần Anh, khoảng 30 tuổi, là người của Trại lao động cưỡng bức Giang Tây. Cô ta là một trong những thành viên chủ chốt bức hại các học viên tại trại lao động. Hiện tại, Trần Anh và con gái đã bị quả báo. Trần đã nhập viện và phải chịu phẫu thuật. Con gái cô ta chưa đến 10 tuổi nhưng đã bị bệnh tim.

Những thủ phạm của ĐCSTQ ở Hải Dương, tỉnh Sơn Đông bị quả báo

(1) Lý Hỷ Hiền, cựu trưởng ban an ninh của thôn Diêu Thượng Tuấn, Hải Dương, tỉnh Sơn Đông, đã nhiều lần dẫn người đến nhà của các học viên để sách nhiễu và bắt giữ họ. Các học viên đã cố thuyết phục Lý ngừng những việc làm sai trái nhưng ông ta từ chối lắng nghe. Vào năm 2009, Lý Hỷ Hiền bất ngờ bị đột quỵ và chết.

(2) Tu Cát Trúc, cựu phó ban an ninh, cũng từng phạm nhiều tội ác bức hại các học viên. Gia đình ông ta đã bị liên lụy. Người con trai 23 tuổi của ông ta bị chẩn đoán bệnh ung thư gan và chết vào năm 2009.

(3) Từ Trấn Tỏa, trưởng Phòng 610 đã bức hại Pháp Luân Công. Hành động của Từ đã mang đến bất lợi cho gia đình ông. Vợ ông, chị gái và em dâu đều bị chẩn đoán bệnh ung thư. Bản thân Từ Trấn Tỏa cũng bị quả báo vào năm 2002: ông ta bị tai nạn xe hơi khiến cho xương đòn và xương sườn đều bị gãy.

Thiệu Văn Binh, cựu phó Ủy ban đảng thị xã và trưởng Phòng 610, đã bức hại nhiều học viên. Do sự xúi giục của ông ta, các học viên đã bị tra tấn đến chết, bị gửi đến các trại lao động cưỡng bức và trại giam. Nhiều học viên trở thành vô gia cư để tránh bị bức hại. Thiệu Văn Binh đã mất điều khiển khi lái xe vào ngày 25 tháng 12 năm 2001. Bảy xương sườn của ông ta bị gãy và dạ dày bị thương nặng trong tai nạn này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/12/17/劳教所恶警参与迫害法轮功遭恶报-250661.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/1/18/130801.html
Đăng ngày 31-1-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share