Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-02-2012] Ghi chú của Ban biên tập: Trong văn hoá của phương Tây và Trung Quốc, nguyên lý quả báo, tức là mỗi người phải chịu nhận hậu quả của việc mình làm, được chấp nhận một cách rộng rãi. Giáo lý căn bản của Pháp Luân Công là đặc tính của vũ trụ, “Chân–Thiện–Nhẫn”. Vũ trụ sẽ thưởng cho những hành động hoà hợp với nguyên lý này, trong khi những hành động như là đánh đập, hành hạ và giết người sẽ mang đến quả báo. Nói cách khác, hành động tốt sẽ được thưởng bằng sự tốt lành, trong khi hành động ác sẽ gặp quả báo. Các bài viết như bài này là lời nhắc nhở từ bi về nguyên lý trên cho những người đã làm điều sai trái. Trong khi nhiều người đàn áp Pháp Luân Công chỉ đơn thuần là “theo mệnh lệnh”, luật vũ trụ cũng đòi họ phải chịu trách nhiệm cho hành động của họ, và chỉ có cách thay đổi những việc làm sai trái thì mới có thể thoát khỏi sự trừng phạt.

Khi chế độ cộng sản bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, một số người đã theo sát chế độ và tham gia vào cuộc đàn áp. Nguyên lý “Thiện ác hữu báo” không bao giờ thay đổi. Đã có nhiều trường hợp bị quả báo trong số những người tham gia vào cuộc đàn áp.

Bí thư đảng Lương Vĩnh Kỳ và viên chức Trương Tiểu Hồng ở thành phố Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc, đều bị chết

Lương Vĩnh Kỳ là bí thư đảng ở Công ty Dịch vụ và Đời sống, một công ty con của Tổng công ty Áo choàng tại quận Bình Xuyên, thành phố Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc. Ông ta đã tích cực tham gia bức hại các học viên Pháp Luân Công tại công ty mình. Ông Lương đã qua đời vào 2 giờ sáng ngày 10 tháng 02 năm 2010 do bị đột quỵ.

Học viên Pháp Luân Công, ông Trần Phương Hoa đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện vào ngày 22 tháng 02 năm 2002. Sau khi ông bị đưa về nhà, Lương Vĩnh Kỳ đã ra lệnh cho Lưu Vạn Chính, trưởng khu an ninh (đã qua đời vào tháng 10 năm 2003), và viên chức Lương Cảnh Khoa “xử lý” ông Trần. Ông Trần phải chịu một năm lao động cưỡng bức và lương của ông trong một năm rưỡi bị chiếm mất.

Sau khi ông Trần được thả ra khỏi trại lao động, Lương Vĩnh Kỳ đã chỉ thị cho Trương Tiểu Hồng giám sát và sách nhiễu ông. Trước Thế vận hội 2008, Lương Vĩnh Kỳ và Trương Tiểu Hồng đã thông đồng với các viên chức của Đồn công an quận Bình Xuyên bắt giữ ông Trần và bà Dương Hồng Hà. Ông Trần sau đó bị kết án ba năm tù và bị giam tại Nhà tù thành phố Lan Châu. Bà Dương bị kết án ba năm tù và năm năm quản chế. Khi Lương Vĩnh Kỳ và Trương Tiểu Hồng cùng nhau ăn mừng “chiến thắng” của họ, Trương đột ngột bị khó thở và qua đời. Anh ta lúc đó chỉ 37 tuổi.

Cái chết của Lương Vĩnh Kỳ và Trương Tiểu Hồng không phải là ngẫu nhiên. Các học viên đã liên tục giảng rõ sự thật với họ và khuyên họ ngừng tham gia đàn áp Pháp Luân Công. Bị đầu độc nặng bởi chế độ và tham danh lợi, hai người này đã đặt lương tâm sang một bên và bỏ qua các nguyên lý của trời đất. Cái chết của họ là do bị quả báo.

Cái chết của phó Phòng 610 huyện Tê Hà, tỉnh Sơn Đông

Liễu Vệ Đông, phó Phòng 610 huyện Tê Hà, đã qua đời do bị ung thư ruột kết tại Bệnh viện Tê Hà vào ngày 11 tháng 02 năm 2012, khi ông ta khoảng 50 tuổi.

Liễu Vệ Đông từng làm việc tại Tòa án Tê Hà và sau đó chuyển đến Phòng 610. Ông ta đã đích thân tham gia vào việc bắt giữ, buộc tội sai, và đánh đập các học viên Pháp Luân Công.

Bà Liễu Lệ Hoa, một giáo viên về hưu ở quận Phúc Sơn, thành phố Yên Đài, đã bị đưa đến Trại tẩy não Tê Hà vào cuối năm 2004 vì phân phát tài liệu giảng rõ sự thật. Liễu Vệ Đông đã xúi giục nhiều người đánh đập và lăng mạ bà Liễu. Họ thậm chí còn đánh vào đầu bà bằng một cái ghế đẩu. Bà đã bị ngất đi nhiều lần và người đầy vết thâm tím do bị đánh đập. Lo ngại về những tội ác mà họ đang phạm phải, bà Liễu đã khuyên rằng: “Hãy dừng đánh đập các học viên. Các người đang tự làm hại chính mình.” Sau đó Liễu Vệ Đông đến đánh bà và hét lên: “Thật vậy sao? Tốt, bây giờ tôi đang đánh bà. Hãy cho tôi thấy bà có thể làm gì tôi.

Liễu Vệ Đông bị chẩn đoán bệnh ung thư vào năm 2010. Ông Liễu được chữa trị tại Bệnh viện Tê Hà một thời gian dài, nhưng ung thư đã di căn đến toàn bộ thân thể của ông ta. Liễu Vệ Đông đã chết trong đau đớn.

Giang Dũng Trung ở Phòng 610 Hồ Nam mang bất hạnh đến cho cha mẹ mình do ông ta đàn áp các học viên Pháp Luân Công.

Giang Dũng Trung là phó thanh tra Phòng 610 tỉnh Hồ Nam. Việc ông ta tham gia vào cuộc đàn áp đã mang đến tai họa cho cha mẹ mình. Năm ngoái cha ông ta bị liệt và năm nay người mẹ hoàn toàn bị mù.

Giang, 57 tuổi, là phó Phòng 610 tỉnh Hồ Nam và hiện tại là phó thanh tra. Ông ta đã tích cực tham gia bức hại các học viên Pháp Luân Công trong nhiều năm.

Vào tháng 10 năm 2005, Giang Dũng Trung, lúc đó là trợ lý thanh tra tại Phòng 610 tỉnh Hồ Nam, đã dẫn một nhóm thanh tra đến nhiều huyện tại Sâm Châu. Một tuần trước khi ông ta đến, nhiều học viên tại Sâm Châu đã bị theo dõi và sách nhiễu. Sáu học viên đã bị bắt và bị đưa đến trại tẩy não.

Khi nhóm của ông ta đến thành phố Hành Dương, ông ta giám sát việc thiết lập trại tẩy não địa phương. Mỗi phiên tẩy não gồm có 10 học viên và kéo dài bảy ngày. Một cơ sở và lịch trình tương tự như vậy đã được thiết lập tại thành phố Hoài Hóa sau đó.

Vào tháng 05 năm 2010, Giang Dũng Trung là thành viên đảng chủ chốt đã chuẩn bị một trang tin chính thức của tỉnh để lăng mạ Pháp Luân Công. Trang tin được công bố vào tháng 11 năm 2010 và chứa nhiều tài liệu xấu dùng để phỉ báng Pháp Luân Công.

Giang Dũng Trung đã trực tiếp hay gián tiếp liên quan đến cuộc đàn áp tại tỉnh Hồ Nam và đã phạm phải nhiều tội ác nghiêm trọng.

Giang Dũng Trung: +86-731-82219459 (văn phòng), +86-13808422781 (di động)

Phó bí thư đảng tỉnh Hà Bắc bị quả báo

Lý Bảo Xuyên là phó bí thư đảng ở thôn Hiệp Nghĩa, huyện Mãn Thành, thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc. Ông ta đã từ chối nhận tài liệu giảng rõ sự thật từ một học viên Pháp Luân Công và đã tố giác người này với công an. Nhiều ngày sau, vào ngày 27 tháng 01 năm 2012, ông Lý gặp tai nạn và xe hơi của ông ta đâm sầm vào đường ray trên đường. Ông ta bị gãy mũi và bị thương ở mặt và hai tay. Ông Lý được đưa đến Bệnh viện Đông Mã Tam.

Trong dịp Tết cổ truyền Trung Quốc năm 2012, học viên ông Lưu Vân Sinh ở thành phố Thạch Gia Trang đã cố đưa tài liệu giảng rõ sự thật cho ông Lý Bảo Xuyên ở thôn Hiệp Nghĩa. Ông Lý đã từ chối lắng nghe và lập tức tố giác ông Lưu với công an. Kết quả là ông Lưu, mẹ ông, và hai người con gái của ông đã bị bắt giữ. Để tránh bị bức hại hơn nữa, họ đã rời khỏi thôn. Mẹ và hai con gái ông Lý được thả ra sau khi bị tống tiền 2.500 nhân dân tệ. Ông Lý bị đưa đến Trại giam huyện Mãn Thành, nơi ông bắt đầu tuyệt thực. Năm ngày sau ông được thả ra sau khi gia đình ông phải trả 3.000 nhân dân tệ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/2/18/参与迫害法轮功-各地610、邪党书记遭恶报-253211.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/3/8/131968.html
Đăng ngày 11-3-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share