[MINH HUỆ 17-11-2011] Trong 20 năm qua, Pháp Luân Đại Pháp đã trải qua bức hại nghiêm trọng dưới bàn tay của một số quan chức Đảng cộng sản Trung Quốc. Một số người ở Trung Quốc, bị thúc đẩy bởi lợi ích cá nhân, bất chấp lương tâm của mình và tham gia vào cuộc bức hại những học viên Pháp Luân Đại Pháp tốt bụng. Tuy nhiên, bất kỳ ai tham gia, cho dù đó là các quan chức cấp cao hay những người bình thường, không ai có thể thoát khỏi quả báo cuối cùng vì những hành động xấu của mình. Sau đây là những trường hợp có thật về những người chịu quả báo do tham gia bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Đoàn các quan chức ở Tòa án nhân dân thành phố Phong Thành, tỉnh Giang Tây bị quả báo

Từ 20 tháng 07 năm 1999, Tòa án nhân dân Phong Thành, Giang Tây đã đi theo chế độ của Giang Trạch Dân trong việc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Họ buộc tội sai để chống lại các học viên, những người chịu đựng tra tấn và cưỡng bức không có cơ hội về quyền được hưởng trình tự pháp lý. Khoảng 20 học viên đã bị kết án nhiều năm tù giam. Trong một số trường hợp cả cha lẫn mẹ đều bị truy tố và bỏ tù bất hợp pháp. Những đứa con của họ bị bỏ lại không có nhà để trở về và không có ai chăm sóc chúng. Các phương pháp tra tấn được sử dụng quá tà ác đến nỗi cả “trời và đất” đều phẫn nộ.

Ngày 05 tháng 11 năm 2011, bảy chánh án tòa án và phó chánh án tham gia trong cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đã có một chuyến du lịch ở Sơn Đông. Tất cả họ đều bị tai nạn xe hơi. Một trong những phó chánh án của Tòa án dân sự số 2 chỉ bị thương nhẹ khi bị văng ra khỏi xe, nhưng một phó chánh án khác chết ngay tại chỗ. Chánh án và phó chánh án của Tòa án dân sự số 3 cũng chết tại hiện trường. Một phó chánh án bị phỏng hơn 90% cơ thể là kết quả của vụ tai nạn. Một người lái xe ở Sơn Đông và những vị quan tòa khác cũng qua đời.

Lưu Hồng, nguyên đội trưởng của Sở cảnh sát thành phố Trú Mã Điếm, tỉnh Hà Nam, bị tước bỏ danh hiệu và chức vụ

Vào tháng 10 năm 2011, Lưu Hồng, nguyên đội trưởng Khu phố Tây Viên của Sở cảnh sát Trú Mã Điếm (và hiện đang là đội trưởng thanh tra cảnh sát), đã bị tước danh hiệu và chức vụ. Ông ta đã gây ra một tai nạn chết người trong đó có 5 người bị thiệt mạng. Hai người bị thương do cột điện thoại rơi trúng họ sau khi nó bị chiếc xe cảnh sát đâm vào. Lưu Hồng lái xe khi đang say trong chuyến công tác ở huyện Nhữ Nam. Tai nạn này đã gây tác động lớn trong công chúng.

Khi Lưu Hồng là đội trưởng Khu phố Tây Viên, nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị bắt giữ. Lưu Hồng phải chịu trách nhiệm về những học viên bị kết án bất hợp pháp.

Không thể phân biệt tốt xấu, một dân làng tỉnh Sơn Đông mất mạng vô ích

Vương Lý Minh ghét các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ông ta sống ở làng Khánh Lâm (tên gốc: làng Lĩnh Đông) của thị trấn Tống Thôn, Văn Đăng ở tỉnh Sơn Đông. Viên chức thôn thuê ông gỡ bỏ tất cả các biểu ngữ Pháp Luân Đại Pháp được dán bởi các học viên địa phương. Vào khoảng 10 giờ 20 phút sáng ngày 04 tháng 08 năm 2011, trong lúc đang đánh cá trên sông, ông ngã xuống sông và bị chết đuối ở tuổi 61.

_________________________

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/17/参与迫害法轮功者遭恶报事例-249367.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/3/26/132395.html#.T3rlptlwvRv

Đăng ngày 8-4-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share