Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-01-2012]

Ghi chú của Ban biên tập: Trong văn hoá của phương Tây và Trung Quốc, nguyên lý quả báo, tức là mỗi người phải chịu nhận hậu quả của việc mình làm, được chấp nhận một cách rộng rãi. Giáo lý căn bản của Pháp Luân Công là đặc tính của vũ trụ, “Chân – Thiện – Nhẫn”. Vũ trụ sẽ thưởng cho những hành động hoà hợp với nguyên lý này, trong khi những hành động như là đánh đập, hành hạ và giết người sẽ mang đến quả báo. Nói cách khác, hành động tốt sẽ được thưởng bằng sự tốt lành, trong khi hành động ác sẽ gặp quả báo. Các bài viết như bài này là lời nhắc nhở từ bi về nguyên lý trên cho những người đã làm điều sai trái. Trong khi nhiều người đàn áp Pháp Luân Công chỉ đơn thuần là “theo mệnh lệnh”, luật vũ trụ cũng đòi họ phải chịu trách nhiệm cho hành động của họ, và chỉ có cách thay đổi những việc làm sai trái thì mới có thể thoát khỏi sự trừng phạt.

Bài viết này báo cáo về những nghiệp báo đối với những người đã tham gia trực tiếp vào cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Thẩm phán của Phòng xét xử Tòa án quận Võ Lăng bị đột quỵ nặng

Hạ Hữu Sơ, 62 tuổi, là một thẩm phán ở Phòng xét xử Tòa án quận Võ Lăng, thành phố Thường Đức, tỉnh Hồ Nam. Ông ta thường xuyên chủ tọa những vụ xét xử giả dối đối với các học viên Pháp Luân Công hơn một chục năm qua. Một trường hợp điển hình là học viên Quách Chiếu Thanh, người đã bị kết án 10 năm tù vì không từ bỏ tín ngưỡng của mình.

Quách Chiếu Thanh, một học viên trẻ bị tàn tật, đã bị đánh đập tàn bạo từ khi anh bị bắt vào ngày 21 tháng 04 năm 2009. Sự ngược đãi kinh khủng đã để lại trên thân thể anh các vết bầm tím. Hai chân anh bị teo và tê liệt. Anh không thể ngồi lâu và mất đi khả năng tự chăm sóc bản thân. Xem xét hoàn cảnh của anh, có người đã thúc giục thẩm phán Hạ Hữu Sơ thả anh ra. Tuy nhiên ông Hạ lại cố chấp nói: “Tôi phải kết án anh ấy. Đây là phiên xử cuối cùng của tôi”, và ông ta đã kết án anh Quách 10 năm tù giam.

Tuy nhiên, với sự ngạc nhiên của ông Hạ, chỉ hai năm sau, quả báo đã bắt đầu xảy ra đối với các hành động tà ác của ông ta. Hạ Hữu Sơ đã thỏa mãn với hư danh của bản thân và đạt được mục đích gây ra sự đau đớn cho các học viên Pháp Luân Công. Vào mùa hè năm 2011, ông Hạ đột nhiên bị đột quỵ khiến ông nằm liệt giường, bất tỉnh và hoàn toàn bị bại liệt.

Công an Tý Kính Sơn qua đời vì bị đột quỵ ở độ tuổi 40

Công an tà ác Tý Kính Sơn ở Đồn công an xã Đại Bố, huyện Dương Cốc, tỉnh Sơn Đông, đã qua đời trong khi đang làm nhiệm vụ vì bị đột quỵ. Ông ta khoảng 40 tuổi. Ông Tý đã sách nhiễu các học viên Pháp Luân Công vào khoảng tháng 10 năm 2007. Ông ta buộc học viên phải từ bỏ việc tập luyện, dẫn đến sự tan nát trong cuộc sống gia đình và đời sống hàng ngày của họ.

Trưởng công an Lưu Ngọc Đồng qua đời vì bị đột quỵ ở độ tuổi 50

Lưu Ngọc Đồng khoảng 50 tuổi. Ông ta là trưởng công an ở thôn Lưu, thành phố Vinh Thành, tỉnh Sơn Đông. Lưu đã hợp tác với Phòng 610 Vinh Thành để sách nhiễu liên tục các học viên Pháp Luân Công trong thôn. Ông ta bắt giữ và đưa họ đến một cơ sở “tái chuyển hóa”. Các học viên và những người khác đã cố ngăn ông ta trợ giúp Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) làm điều xấu nhưng ông vẫn không lắng nghe. Trái lại, ông Lưu còn khoe khoang các việc làm tà ác của mình ở bất cứ nơi đâu ông đến.

Trong những năm qua, ông Lưu bắt đầu cảm thấy ngày càng nhiều những bất ổn về sức khỏe. Ông ta đã quy đời do bị đột quỵ bất ngờ vào ngày 07 tháng 01 năm 2012. Cái chết của ông ta dường như để khẳng định rằng công lý cuối cùng sẽ chiến thắng; rằng “thiện ác hữu báo.”

Cựu trưởng Hội phụ nữ Biên Ngọc Hoa liên quan đến vụ tai nạn bất ngờ

Cựu trưởng Hội phụ nữ Biên Ngọc Hoa, 61 tuổi, ở thôn Cương Thượng, xã Cố Thành, huyện Định Hưng, tỉnh Hà Bắc. Bà ta thường xuyên tham gia bức hại Pháp Luân Công hơn 12 năm qua. Bà Biên thường sai người bắt cóc các học viên tại nhà của họ. Khi các học viên đi thăm nhà họ hàng, bà ta sẽ bắt học viên tại nhà người thân của họ và nói rằng họ bị đưa đến Bắc Kinh. Cuối cùng bà ta sẽ thả họ ra sau khi tống tiền nhiều ngàn nhân dân tệ.

Tháng 07 năm 2011, bà Biên nhận chỉ thị từ cấp trên để chỉ đạo những người trong thôn bức hại học viên Lý Kim Linh (47 tuổi). Bà Lý Kim Linh đã bị đưa đi tẩy não tại thôn Tiếu và bị cưỡng ép chụp hình, sau đó bà Lý bị ép phải tuyên bố từ bỏ việc tập luyện v.v.

Vào ngày 15 tháng 07 năm 2011, bà Biên Ngọc Hoa đã trở về quê ở Tam Lý Phô để cúng bái tổ tiên. Bà ta đã bị tai nạn trên đường về nhà. Bà đã được đưa vào Bệnh viện huyện Định Hưng và đã phải chi trả hàng chục ngàn nhân dân tệ tiền viện phí.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/1/30/迫害法轮功的庭长、警察、村官遭恶报案例-252497.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/2/26/131757.html

Đăng ngày 2-4-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share