Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-02-2012]

Ghi chú của Ban biên tập:Trong văn hoá của phương Tây và Trung Quốc, nguyên lý quả báo, tức là mỗi người phải chịu nhận hậu quả của việc mình làm, được chấp nhận một cách rộng rãi. Giáo lý căn bản của Pháp Luân Công là đặc tính của vũ trụ, “Chân – Thiện – Nhẫn”. Vũ trụ sẽ ban phúc cho những hành động hoà hợp với nguyên lý này, trong khi những hành động như là đánh đập, hành hạ và giết người sẽ mang đến quả báo. Nói cách khác, hành động tốt sẽ được thưởng bằng sự tốt lành, trong khi hành động ác sẽ gặp quả báo. Các bài viết như bài này là lời nhắc nhở từ bi về nguyên lý trên cho những người đã làm điều sai trái. Trong khi nhiều người đàn áp Pháp Luân Công chỉ đơn thuần là “theo mệnh lệnh”, luật vũ trụ cũng đòi họ phải chịu trách nhiệm cho hành động của họ, và chỉ có cách thay đổi những việc làm sai trái thì mới có thể thoát khỏi sự trừng phạt.

Thành ngữ cổ Trung Quốc có câu: “Một người  tốt, sẽ được mọi người kính trọng, được trời phù hộ, ma quỷ sẽ tránh xa, và mọi vị Thần đều bảo hộ, vậy nên mọi việc đều hanh thông.

Pháp Luân Đại Pháp là một pháp môn tu luyện cao tầng và vĩ đại hướng con người trở về bản tính nguyên thủy bằng cách tu luyện tâm lẫn thân thông qua Chân-Thiện-Nhẫn. Đã có gần 100 triệu học viên tại Trung Quốc trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu cuộc đàn áp phi lý và bất hợp pháp của nó đối với Pháp Luân Đại Pháp. Trong 12 năm đàn áp vừa qua, do những lời lăng mạ vu khống cũng như những phúc lợi được cung cấp bởi ĐCSTQ, nhiều quan chức tại các cấp khác nhau đã tham gia vào cuộc đàn áp này.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều chúng sinh biết được sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và họ đã thể hiện sự ủng hộ của mình bằng cách nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt sẽ được trời ban phúc. Khi con người chống lại các nguyên lý này và phạm tội ác đối với Pháp Luân Đại Pháp, họ sẽ bị quả báo. Đã có vài trường hợp chứng minh điều này được báo cáo tại thành phố Bạc Đầu, tỉnh Hà Bắc.

Bí thư đảng của thôn chết vì bệnh ung thư

Một bí thư ĐCSTQ của thôn là Tào Vĩnh Hội đã tiến hành cuộc bức hại khiến nhiều học viên Pháp Luân Công trở nên vô gia cư. Ông Tào sau đó bị ung thư và phải nghỉ hưu. Sau khi về hưu, một học viên Pháp Luân Công tốt bụng đã thăm ông ta và giảng sự thật về Đại Pháp với ông. Các học viên cũng khuyên ông thoái xuất khỏi ĐCSTQ và những tổ chức liên đới của nó. Họ cũng bảo ông niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” có thể cứu sống ông. Tuy nhiên, ông đã ngoan cố từ chối lời khuyên của các học viên và sau đó ông thực sự chết do bị ung thư.

Sau khi niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, cơn ngộ độc thuốc đã được chữa khỏi ngay lập tức

Tân Minh (bí danh) là một học viên Pháp Luân Công tại trấn Hiến, tỉnh Hồ Bắc. Chồng cô bị say rượu vào ngày đầu năm mới. Anh ấy cảm thấy rất khó chịu. Anh muốn nôn nhưng không thể. Sợ hãi, anh đã tìm một số thuốc để làm dịu tình trạng say rượu. Tuy nhiên, sau khi dùng thuốc, anh thậm chí còn cảm thấy khó chịu hơn nữa và bị khó thở. Tân Minh nói rằng có thể cần phải gọi bác sĩ nhưng chồng cô từ chối. Sau đó Tân Minh giúp chồng nằm xuống giường. Tình trạng của chồng cô xấu đi, sắc mặt và hơi thở của anh ấy trở nên tệ hơn. Vì lo lắng nên Tân Minh quyết định tìm một bác sĩ. Chồng cô sau đó trở nên lo lắng và nói chuyện rất khó khăn, đồng thời không thể hít thở bình thường được. Tân Minh đột nhiên nhớ đến Đại Pháp. Cô bảo con mình gọi cho ông bà nội, đồng thời nói với chồng rằng: “Chỉ có Đại Pháp có thể cứu anh. Anh nên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Anh có thể qua khỏi cơn bệnh này nếu tin tưởng và nói những gì em vừa nói.” Tân Minh nghe chồng nói từ “hảo” một cách yếu ớt, vậy nên cô bảo chồng hãy niệm thầm những từ trên trong tâm mình.

Chẳng bao lâu sau ông bà nội đi xe hơi đến để đưa người chồng đi bệnh viện. Tuy nhiên, trước khi chiếc xe bắt đầu đi thì anh ấy đột nhiên nói: “Bây giờ con ổn rồi”. Cơn khó chịu đã qua. Hơi thở của anh trở nên đều đặn, và anh hoàn toàn được chữa lành.

Tin rằng Đại Pháp là tốt, nhiều người được an toàn sau một tai nạn xe hơi

Có vài người ở làng Truân, xã Tây Tân Điếm, thành phố Bạc Đầu đang trên đường đến trấn Phú để mua cây cối. Họ đã gặp một học viên Pháp Luân Công tên Hân Vũ (bí danh) đang bán cây trồng. Cuộc buôn bán không thành do họ không thỏa thuận được giá cả. Tuy nhiên, Hân Vũ không quên nhiệm vụ giảng rõ sự thật của mình. Anh đã khuyên họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, đồng thời niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Có ba người chấp nhận lời khuyên của Huân Vũ và đồng ý thoái khỏi ĐCSTQ. Họ cũng treo một tấm bùa do Hân Vũ trao trên xe.

Sau đó, Hân Vũ nhận ra chiếc xe của họ ở bên ngoài cửa nhà anh. Một người đàn ông đi ngang qua và cúi chào Hân Vũ, đồng thời nói: “Cảm ơn anh!

Người đàn ông đã kể câu chuyện về một vụ tai nạn. Ông ta rất mệt khi đang lái xe đưa mọi người về nhà và không thấy một chiếc xe tải đậu trên lề đường. Ông lái xe rất nhanh và quá trễ để hãm phanh. Trước khi xảy ra va chạm, mọi hành khách đột nhiên nhớ đến lời của Hân Vũ và đồng thời hô to “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Người tài xế xoay tay lái và đạp mạnh thắng, nhưng không thể tránh được việc va chạm. Sau khi ra khỏi xe hơi, người tài xế và những người ngồi đằng sau xe gọi người đàn ông ngồi ở ghế hành khách. Họ nghĩ rằng ông ấy đã chết. Sau đó có một giọng nói phát ra từ ghế hành khách: “Này, các bạn ở ngoài à. Hãy đưa tôi ra ngoài với!” Ông ấy vẫn còn sống! Sau khi gỡ bỏ cánh cửa, họ vẫn không thể kéo ông ấy ra. Vậy nên họ phải gỡ bỏ cái nóc xe mới có thể kéo ông ấy ra được. Điều kỳ diệu là sau khi được kiểm tra tại bệnh viện trấn Phú, không có ai bị thương ngoại trừ một số bị trầy xước da. Mọi người đều cảm thấy một niềm hân hoan và tôn kính sâu sắc. Họ nhận ra rằng Pháp Luân Đại Pháp đã cứu mạng họ ngày hôm nay.

Sau đó, họ lái xe quay trở lại nhà của Hân Vũ để cảm ơn anh. Lúc này, họ đều đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Họ cũng hỏi xin thêm nhiều tấm bùa, không chỉ cho họ, mà còn cho gia đình họ. Họ thường xuyên kể với mọi người về vụ tai nạn này, nhờ thế giúp truyền rộng thêm sự kỳ diệu của Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/2/9/发生在河北省泊头市善恶有报的实例-252860.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/2/27/131782.html
Đăng ngày 26-3-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share