Bài của Từ Tinh ở Washington, DC

[MINH HUỆ 15-07-2012] Khoảng 1.000 học viên Pháp Luân Công từ khắp nơi trên thế giới đã tập trung tại thủ đô Hoa Kỳ vào ngày 13 tháng 07 năm 2012, để tưởng nhớ các học viên bị giết bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong cuộc đàn áp kéo dài 13 năm và hiện vẫn còn đang diễn ra cho đến ngày hôm nay. Họ ngồi lặng lẽ ở phía trước của Đài tưởng niệm Washington, biểu tượng của tự do và hy vọng, xếp hình ba chữ Trung Quốc: Chân, Thiện và Nhẫn, những nguyên lý chính của Pháp Luân Công. Những người tham dự thắp sáng ngọn nến tưởng niệm hàng nghìn người đã bị sát hại vì đức tin của họ, tôn vinh tinh thần vững chắc và niềm tin kiên định.

Học viên Pháp Luân Công từ khắp nơi trên thế giới tổ chức một buổi thắp nến trước Đài tưởng niệm Washington vào ngày 13 tháng 07 năm 2012, xếp hình ba chữ Chân, Thiện và Nhẫn để tưởng nhớ những học viên bị giết bởi ĐCSTQ vì tập luyện Pháp Luân Công.

Một học viên Pháp Luân Công trẻ tuổi giữ một ngọn nến và một bức chân dung của bà Huang Liping, người đã bị bức hại đến chết vào năm 2005 vì tập luyện Pháp Luân Công.

Một học viên Pháp Luân Công từ Ấn Độ tưởng nhớ các học viên bị sát hại bởi chế độ Cộng sản Trung Quốc vì đức tin của họ.

Các học viên từ tất cả các tầng lớp xã hội thắp nến để vinh danh những học viên đã bị giết hại bởi ĐCSTQ

Người dân tìm hiểu chân tướng và giúp truyền chân tướng

Sự kiện bắt đầu lúc mặt trời lặn, các học viên thắp nến để vinh danh những người đã mất đi cuộc sống trong khi kiên trì đức tin của họ. Cảnh trang nghiêm và tráng lệ đã thu hút nhiều người qua lại dừng lại để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp đang diễn ra ở Trung Quốc.

Một gia đình năm người đến từ Ireland đã ấn tượng sâu sắc bởi khung cảnh hòa bình này. Người vợ cho biết: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi nghe nói về Pháp Luân Công. Thật không thể tưởng tượng được bị bức hại đến mức độ như vậy, và nó đã kéo dài quá lâu! Họ [các học viên] rất ôn hoà. Chồng tôi đã chụp các bức ảnh. Chúng tôi đến Mỹ vào kỳ nghỉ, và chúng tôi rất biết ơn các bạn đã cho chúng tôi biết tất cả những điều này, nó rất có ý nghĩa.” Cả gia đình ngồi trên bãi cỏ và theo dõi buổi cầu nguyện cho đến khi nó kết thúc.

Sally, một người Mỹ gốc Ý sống ở Washington, DC, không thể không dừng xe đạp khi cô nhìn thấy buổi thắp nến. Khi biết rằng các học viên Pháp Luân Công đang bị bức hại tại Trung Quốc, cô nói: “Tôi buồn [khi nghe điều này]. [Họ đang bị bức hại] chỉ vì một môn tu luyện ôn hòa như vậy? Tôi cầu mong những điều tốt đẹp nhất cho các bạn.”

Joe lái một chiếc xe ba bánh đưa khách du lịch đi xung quanh thủ đô Hoa Kỳ để tham quan. Ông dừng lại tại địa điểm tổ chức buổi thắp nến và giới thiệu Pháp Luân Công cho du khách trên chiếc xe ba bánh của mình, bước xuống khỏi chiếc xe ba bánh để hỏi xin tài liệu thông tin từ một học viên, sau đó ông đưa cho các du khách. Ông nói: “Tôi thấy các học viên Pháp Luân Công luyện công hàng ngày, và tôi đã biết được chân tướng. Tôi cũng muốn nói chân tướng cho mọi người.”

Sau khi một học viên nói với các du khách trên chiếc xe ba bánh của Joe về Pháp Luân Công và cuộc bức hại, Joe vui vẻ nói:“Các bạn thấy đấy, tôi đã nói với các bạn tất cả những gì cô ấy đã nói với các bạn.” Các du khách gật đầu và cảm ơn ông. Trước khi đi, Joe nói: “Tôi sẽ tiếp tục [nói chân tướng cho mọi người]!”

Những người Trung Quốc mới nhập cư tìm hiểu chân tướng

Ông Hà và gia đình từ Bắc Kinh di cư đến Mỹ gần một năm trước. Cặp vợ chồng và con của họ đi ngang qua và dừng lại để lắng nghe một học viên nói chuyện với những người khác về Pháp Luân Công. Ông Hà ngạc nhiên khi biết rằng các học viên tự nguyện đến buổi tưởng niệm từ khắp nơi trên thế giới. Ông đã nói chuyện với học viên này trong hơn 30 phút để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.

Ông Hà nói: “Đã một thời gian khá dài kể từ khi chúng tôi thấy rất nhiều học viên Pháp Luân Công. Chúng tôi luôn có thể nhìn thấy họ tại Bắc Kinh trước khi [cuộc đàn áp bắt đầu].” Tuy nhiên, một buổi tập hợp như vậy là điều không thể có được ở Trung Quốc ngày hôm nay, ông lưu ý.

Ông Hà chỉ vào khung cảnh của buổi thắp nến và hỏi: “Tất cả những người đang ngồi tại đây đều là các học viên Pháp Luân Công phải không? Từ những gì bạn nói, tôi có thể nhìn thấy là Chân – Thiện – Nhẫn thực sự tuyệt vời.” Ông nói rằng ông và vợ ông đã bắt đầu đọc Thời báo Đại Kỷ Nguyên và trang web Minh Huệ vì họ đang sống ở Mỹ. Ông đặc biệt quan tâm đến tội ác khủng khiếp của ĐCSTQ trong việc thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công và đã hỏi nhiều câu hỏi.

Các học viên Pháp Luân Công: Chúng tôi sẽ tiếp tục những nỗ lực của mình để chấm dứt cuộc bức hại

Ông Đỗ từ New York tham gia vào buổi thắp nến và nói: “Hàng năm tôi đều đến đây. Như các năm trước năm nay tôi cũng nói chuyện với các quan chức chính phủ trong tiểu bang của tôi về Pháp Luân Công. Chúng tôi không bao giờ dừng lại và sẽ tiếp tục làm nhiều hơn để nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp. Bạn bè của tôi và những người xung quanh tôi không phải là học viên, nhưng họ đã bắt đầu truyền sự thật. Ngày kết thúc cuộc đàn áp không còn xa.”

Ông Từ từ Michigan cho biết: “Khi tôi dâng cao ngọn nến, tôi đột nhiên cảm thấy rằng tôi rất gần với những học viên đã chết vì cuộc bức hại. Chúng tôi đã luôn cùng nhau, để chấm dứt cuộc bức hại và để giúp mọi người biết được sự thật.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/15/华府烛光再悼同修-坚忍精神感动世人(图)-260227.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/7/17/134456.html

Đăng ngày 31-7-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share