[MINH HUỆ 07–08–2011] Vào một buổi tối mùa hè nóng nực tại Milwaukee, Wisconsin, các học viên đã tụ tập tại công viên Bradford Beach Park ở bên hồ Michigan. Họ tụ tập để hồi tưởng ngày 20 tháng 7 năm 1999, ngày mà Giang Trạch Dân phát động cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Hồi đó Giang là lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thật không may, ngay cả khi ông ta được cho là đã chết, cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công ngày hôm nay vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc.

Có một đám đông lớn đang cố gắng giữ điềm tĩnh ở bên hồ, và các học viên Milwaukee thông báo cho nhiều người biết về cuộc đàn áp và giới thiệu cho họ biết về vẻ đẹp của Pháp Luân Công. Họ làm vậy bằng việc phát các tờ rơi cho những người ở trong xe hơi và những người qua đường. Các biểu ngữ và từ ĐẠI PHÁP được thắp sáng bằng nến và hoa sen thu hút những người có thể nhìn thấy chúng.

Một vài người bị sốc khi cuộc đàn áp khủng khiếp này hiện nay vẫn còn có thể đang diễn ra trên thế giới. Nhiều người bày tỏ sự thất vọng đối với hành vi kiểu thời trung cổ và vô nhân đạo của chế độ Trung Quốc. Một gia đình người Hoa đến và vui vẻ nhận tờ rơi trong khi lắng nghe cẩn thận về thiện chân chính của các học viên Pháp Luân Công. Họ bày tỏ mong muốn rằng mọi việc sẽ sớm thay đổi ở Trung Quốc.

Khi mặt trời bắt đầu lặn, những bông sen được xếp thành chữ “ĐẠI PHÁP” bừng lên một màu hồng ấm áp, và một vài học viên bắt đầu biểu diễn các bài động tác. Một vài em nhỏ cùng với cha mẹ chúng muốn tham gia, và như vậy tổng cộng có năm em nhỏ và một vài người lớn cùng tham gia học tất cả các bài công pháp. Khi đến giờ phát chính niệm, họ cũng muốn thử và phát năng lượng để giúp chấm dứt tội ác đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Một người mẹ nói, “Tôi thực sự phải mang con tôi đến điểm luyện công để con bé có thể điềm tĩnh giống như lúc con bé ở đây, và học môn tập luyện này. Tôi cần phải học cùng với nó. Đây là điều gì đó thật tuyệt vời”. Sau đó cô lấy thông tin về các điểm luyện công và bảo bạn của cô đến cùng với cô vào tuần tới.

Khi trời tối và trở nên mát mẻ hơn, các học viên thu gom mọi thứ và vui vẻ ra về, biết rằng nhiều người có được cơ hội để hiểu hơn về Đại Pháp, Đại Đạo.

2011-8-7-milwaukee-event1_small.JPG
Các biểu ngữ, áp phích, và những bông sen tỏa sáng ấm áp xếp thành chữ “ĐẠI PHÁP” thu hút nhiều người qua đường

2011-8-7-milwaukee-event2_small.JPG
Các học viên phổ biến thông tin về môn tập luyện Pháp Luân Công


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/8/7/127278.html
Đăng ngày: 16– 8– 2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share