Bài của Zhang Yun và Kerry Huang

[MINH HUỆ 16-07-2011] Khoảng 2.500 học viên đến từ châu Âu, Mỹ, Châu Á, châu Úc và các khu vực khác đã tổ chức một cuộc diễu hành và mít tinh lớn vào buổi trưa ngày 15 tháng 7 năm 2011 tại Washington DC, để kêu gọi người dân từ tất cả các tầng lớp xã hội làm việc cùng nhau để chấm dứt cuộc bức hại 12 năm đối với Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Vào buổi trưa, rất nhiều biểu ngữ và áp phích truyền đạt thông điệp như Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn”, và “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công” đã xuất hiện trên đại lộ rộng lớn Pennsylvania ở Washington DC. Cuộc diễu hành gần hai giờ đồng hồ  bắt đầu tại Đài tưởng niệm Washington và kết thúc tại quảng trường Farragut. Toàn bộ tuyến đường dài hai dặm.

2011-7-16-minghui-dc-720-parade-01--ss.jpg
Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu đoàn diễu hành

2011-7-16-minghui-dc-720-parade-02--ss.jpg
Biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công

2011-7-16-minghui-dc-720-parade-03--ss.jpg
Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn

2011-7-16-minghui-dc-720-parade-04--ss.jpg
Kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

2011-7-16-minghui-dc-720-parade-05--ss.jpg
Phơi bày sự tàn bạo của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công

2011-7-16-minghui-dc-720-parade-06--ss.jpg
Tưởng nhớ các học viên đã bị bức hại đến chết

2011-7-16-minghui-dc-720-parade-07--ss.jpg
Kêu gọi đưa những thủ phạm chính trong cuộc bức hại Pháp Luân Công ra công lý

2011-7-16-minghui-dc-720-parade-08--ss.jpg

2011-7-16-minghui-dc-720-parade-09--ss.jpg
Kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Nhiều khách qua đường đã dừng lại để xem diễu hành. Một số người nói rằng họ đã thấy một số lượng lớn các học viên Pháp Luân Công tổ chức các hoạt động ở DC hàng năm, và rằng họ cảm thấy đoàn diễu hành của năm nay là đặc biệt ấn tượng. Những người khác đã lặp lại ý kiến rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công cần chấm dứt ngay lập tức.

Người dân Trung Quốc: Cuộc diễu hành cho thấy bản chất tàn bạo của cuộc bức hại và tinh thần kiên định của các học viên Pháp Luân Công

Ouyang đã ở Mỹ 7 năm, và đã biết về Pháp Luân Công từ vợ ông, một học viên Pháp Luân Công. Ông nói rằng ông đã đi cùng vợ ông từ New York đến tham gia diễu hành ở DC. “Tôi nghĩ rằng cuộc bức hại phải rất nghiêm trọng, nếu không, sẽ không có ai đi từ rất xa đến để tham gia lễ diễu hành lớn thế này.”

Cô Yang đến từ Trung Quốc nói rằng cô đã xúc động khi thấy lễ diễu hành. Cô đã nghe về cuộc bức hại khi cô ở Trung Quốc, nhưng không biết rằng nó quá tàn bạo. “Những thông điệp trên các biểu ngữ là rất mạnh mẽ – tôi muốn khóc khi nhìn thấy chúng.” Cô nói rằng cô cũng thấy sự kiên định của các học viên từ lễ diễu hành.

Cư dân Washington: Cuộc bức hại phải chấm dứt ngay lập tức

2011-7-16-minghui-dc-720-parade-11--ss.jpg
Vince Careatti nói rằng tất cả mọi người nên tìm hiểu về cuộc bức hại

Cư dân Vince Careatti nói rằng ông đã từng đến Trung Quốc, và đã biết về sự tàn bạo của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công. Chính quyền đã bắt giữ tùy tiện, hành hạ thể chất và tra tấn các học viên, và thậm chí đã đi quá xa đến mức thu hoạch nội tạng từ những học viên còn sống. Ông đã bày tỏ sự phẫn nộ của mình đối với những tội ác khủng khiếp tra tấn và lạm dụng các học viên, và thu hoạch nội tạng. Ông nói rằng nên sử dụng nhiều kênh thông tin khác nhau, như Internet, Twitter, và Facebook, để cho mọi người biết về cuộc bức hại để nó có thể kết thúc sớm.

2011-7-16-minghui-dc-720-parade-12-ss.jpg
Pamela Yeung nói: “ĐCSTQ phải chấm dứt việc giết hại các học viên Pháp Luân Công vô tội ngay lập tức.”

Cư dân Pamela Yeung nói rằng việc nhìn thấy rất nhiều các học viên Pháp Luân Công đến DC để tham gia diễu hành kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại đã nói lên rất nhiều về bản chất và mức độ nghiêm trọng của tình hình ở Trung Quốc. Bà nói rằng các học viên nên tiếp tục tổ chức các hoạt động quy mô lớn để nâng cao nhận thức của người dân về cuộc bức hại, và không chỉ giới hạn đến tháng Bảy. Bà đề nghị rằng các học viên sẽ giúp mọi người từ tất cả các tầng lớp xã hội có một sự hiểu biết tốt hơn về cuộc bức hại, nhờ vậy tất cả mọi người có thể hành động cùng nhau để ngăn chặn nó.

Một giám đốc công ty ở Đại lộ Pennsylvania cho biết: “Tôi sẽ gọi cho nghị sĩ của chúng tôi, đề nghị ông ủng hộ Pháp Luân Công, và giúp ngăn chặn cuộc bức hại.”

Kevin Jeffries, một nông dân từ Kentucky, nói rằng đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công. Ông ngạc nhiên khi biết rằng họ đang bị bức hại ở Trung Quốc. Ông nói: “Tôi hy vọng những hoạt động của các học viên Pháp Luân Công có thể nâng cao nhận thức của người dân về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc, và chấm dứt cuộc bức hại.”

Cảm kích vì Pháp Luân Đại Pháp, một cặp vợ chồng Hàn Quốc đã đến DC để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Một cặp vợ chồng Hàn Quốc, 60 tuổi, bắt đầu tập Pháp Luân Công vào tháng 3 năm 2011. Trước thời điểm đó, người vợ bị bệnh tiểu đường, và người chồng đã được chẩn đoán bị ung thư ruột kết. Sau khi họ tập Pháp Luân Công chưa đến một tháng, tất cả các triệu chứng của họ đã biến mất.

Người vợ nói: “Chúng tôi đã bay 17 tiếng đồng hồ để đến Hoa Kỳ, hy vọng sẽ có cơ hội để gửi những lời chúc mừng chân thành của chúng tôi đến Lý Sư Phụ, và bày tỏ lòng biết ơn của chúng tôi.”

“Chúng tôi đã tìm thấy môn tập tốt nhất trên thế giới, và chúng tôi hy vọng rằng những người khác cũng có thể học nó, vì vậy chúng tôi đến đây cũng để góp một phần của chúng tôi trong việc chấm dứt cuộc bức hại.”

Một học viên Hàn Quốc khác đã tập Pháp Luân Công gần sáu năm. Cô nói: “Tôi cảm thấy hạnh phúc và may mắn, khi tôi đã tìm được một môn tập chân chính và tuyệt vời.”

“Chúng tôi có thể tự do tập luyện, nhưng các học viên – đồng tu của chúng tôi ở Trung Quốc đang chịu cuộc bức hại tàn bạo, vì thế tâm chúng tôi rất nặng nề.” Cô nói: “Tôi đã đi từ nơi rất xa đến đây để tham gia những hoạt động này, và tôi hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm chấm dứt. Tôi tin rằng ngày mà tất cả các học viên trên khắp thế giới có thể tụ họp cùng nhau sẽ không còn xa nữa.”

Bà Luo đến từ Bỉ bắt đầu tập năm 1998, đến khi bắt đầu cuộc bức hại. Bà nói thời gian trước đó, bà gần như đã bị liệt, và thậm chí không thể cầm đũa ăn. Sau đó bà thấy Pháp Luân Công được giới thiệu ở một sự kiện được tổ chức ở Đại sứ quán Trung Quốc. Bà đã sớm lấy lại sức khỏe sau khi tập Pháp Luân Công.

Bà đã đến DC năm lần để tham gia vào những hoạt động quy mô lớn. Năm nay trong đoàn diễu hành bà đã cầm chân dung một học viên đã bị bức hại đến chết. Bà nói: “Tôi cảm thấy cuộc bức hại này thật sự không thể tiếp tục nữa.”

Bối cảnh:

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tập luyện tinh thần truyền thống của Trung Quốc về tâm và thân. Việc thực hành liên quan đến các bài động tác chậm rãi, nhẹ nhàng và thiền định. Nó dễ học, thú vị khi thực hành, và miễn phí. Nguyên tắc chỉ đạo dựa trên Chân-Thiện-Nhẫn. Môn tập lần đầu tiên được giới thiệu bởi Sư phụ Lý Hồng Chí tại Trung Quốc vào năm 1992 và đã nhanh chóng phổ biến trên toàn Trung Quốc và khắp thế giới. Ảnh hưởng có lợi của nó trong việc nâng cao sức khỏe thể chất của một cá nhân, sức khỏe tinh thần, và tính cách đạo đức, chưa kể đến ảnh hưởng tích cực của nó trong cộng đồng và toàn xã hội, là không thể phủ nhận. Thực tế, Pháp Luân Công được thực tập bởi hơn 100 triệu người ở 110 quốc gia. Các tài liệu của Pháp Luân Công đã được dịch sang hơn 30 thứ tiếng.

Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ đã phát động một cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công. Kể từ khi bắt đầu cuộc bức hại, các học viên trên khắp thế giới đã nói sự thật về Pháp Luân Công và phơi bày những tội ác của ĐCSTQ trong một nỗ lực không ngừng nghỉ để chấm dứt cuộc bức hại. Cuộc bức hại không chỉ nhằm vào niềm tin vào Chân-Thiện-Nhẫn của các học viên Pháp Luân Công, mà còn âm mưu phá hủy những nguyên tắc đạo đức của xã hội và các giá trị tinh thần.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/7/16/两千多法轮功学员华府反迫害游行-244027.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/7/16/126760.html

Đăng ngày 18-8-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share