Bài viết bởi một học viên ở Thụy Sĩ

[MINH HUỆ 26-07-2011] Một báo cáo từ Hồng Kông trong bản tin buổi sáng trên truyền hình Thụy Sĩ ngày 20 tháng 7 năm 2011 cho biết “Đến thời điểm hiện tại, cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã kéo dài 12 năm. Dựa trên thông tin từ các tổ chức nhân quyền, hàng chục ngàn học viên Pháp Luân Công đã bị bắt bất hợp pháp vào các trại lao động, nhà tù, và hơn 3.000 người đã mất mạng. Các bài tập của các học viên Pháp Luân Công và các hoạt động phản đối của họ là rất ôn hòa.

Sau đây là các hình ảnh chụp trong bản tin truyền hình:

2011-7-25-cmh-swissTV_720Zurich-195337-0--ss.jpg
Năm 1999, ước tính có hơn 100 triệu người  tập luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

2011-7-25-cmh-swissTV_720Zurich-195337-1--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công thỉnh nguyện trên quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh

Tin tức báo cáo việc kháng nghị của Pháp Luân Công phản đối cuộc đàn áp

Bài báo cho biết: “Ở Hồng Kông, đặc khu hành chính (của Trung Quốc), các học viên Pháp Luân Công được tự do tập luyện và ngồi thiền, nhưng chính phủ Bắc Kinh lo sợ môn tu luyện tinh thần này. Từ năm 1999, chính quyền ĐCSTQ đứng đầu bởi Giang Trạch Dân đã đàn áp Pháp Luân Công. Các sách Pháp Luân Công đã bị phá hủy. Lời nói xấu về Pháp Luân Công đã được phổ biến đến tất cả các quốc gia. Các học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giữ và giam cầm ở các trại lao động mà không theo thủ tục pháp lý nào. (chính phủ Trung Quốc) không có cơ sở pháp lý để cấm Pháp Luân Công, nhưng Đảng Cộng Sản [Trung Quốc] đã làm theo cách riêng của mình.

Bài báo đăng kèm [bức ảnh] cảnh tượng các học viên Pháp Luân Công đang yên hòa tập luyện cùng nhau ở Hồng Kông và ở Trung Quốc Đại Lục trước khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công [xảy ra]. Nó cũng cho thấy cảnh mà những cảnh sát đánh đập các học viên Pháp Luân Công trên quảng trường Thiên An Môn và các học viên đã bị tra tấn. Bài báo cũng đăng tải cuộc phỏng vấn các học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại. Bài báo cho biết rằng các học viên Pháp Luân Công ở Hồng Kông đang kêu gọi người dân dành sự chú ý đến cuộc đàn áp hung bạo bằng cách sử dụng các bảng hiển thị, một trong những cách để chấm dứt cuộc đàn áp. Cuối cùng, bài báo nói rõ: “Các học viên Pháp Luân Công tin rằng họ sẽ có tự do ở Trung Quốc trong tương lai.

Trên thực tế, tất cả các học viên Pháp Luân Công ở Hồng Kông và ở hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới tin rằng một ngày như thế sẽ đến. Để sớm chấm dứt cuộc đàn áp, các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới đã làm cho nhiều người hơn biết Pháp Luân Công là gì và phơi bày những tội ác khác nhau của ĐCSTQ chống lại Pháp Luân Công thông qua các phương thức như là các bảng hiển thị, các tấm biểu ngữ, lễ thỉnh nguyện bằng ánh nến, lễ diễu hành, biểu diễn các bài tập và nhiều cách khác. Cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã không chỉ làm dấy lên mối quan tâm ngày càng nhiều hơn của người dân và các phương tiện truyền thông, mà ngày càng nhiều người bày tỏ sự ủng hộ với việc chấm dứt cuộc đàn áp. Từ đó, một số người từng biết đến Pháp Luân Công và bắt đầu tập luyện.

Tiếng nói công lý từ hồ Zurich

Vào buổi tối, những người đi ngang qua quảng trường Burkliplatz bên hồ Zurich có thể nhìn thấy lễ cầu nguyện bằng ánh nến được tổ chức bởi các học viên Pháp Luân Công. Họ tưởng niệm hơn 3.000 đồng tu đã bị tra tấn đến chết trong 12 năm qua.

Nhiều người qua đường dừng lại để nhìn các tấm biểu ngữ, tìm hiểu những tài liệu thông tin sự thật và nói chuyện với các học viên Pháp Luân Công. Các học viên đã nói vơi những người qua đường: “Những người tập luyện Pháp Luân Công mong muốn trở thành những người tốt theo Chân-Thiện-Nhẫn và được lợi ích cả về thân thể và tinh thần bằng cách thực hành các bài tập. Nhưng ĐCSTQ bắt đầu cuộc đàn áp để kiểm soát tất cả người dân và tư tưởng của họ. Chúng tôi ở đây hôm nay hi vọng nhiều người hơn nữa biết về điều này, bày tỏ mối quan tâm, và cùng nhau hành động để chấm dứt cuộc đàn áp.

Học viên Denise đã gặp hai nam thanh thiếu niên. [Hai người] đang tìm hiểu sự thật của cuộc đàn áp của ĐSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, họ đã xúc động sâu sắc và hỏi họ có thể giúp đỡ như thế nào. Denise nói với họ “Các bạn có thể ký đơn thỉnh nguyện phản đối cuộc đàn áp, và cũng có thể nói với các bạn cùng lớp và những người bạn về vấn đề này. Các bạn vẫn có thể đăng tải trên phương tiện trực tuyến khác như là Facebook về các tin tức liên quan, nói với nhiều người hơn nữa rằng: ĐCSTQ đàn áp các học viên Pháp Luân Công đi theo Chân-Thiện-Nhẫn.

Điều mong ước của Denise

Denise đã biết về cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công từ một người bạn của mình. Cô đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân được giới thiệu bởi người bạn này. Sau đó cô bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công. Cô nói về cảm nhận của mình khi đang đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân cách đây một năm: “Tôi cảm thấy nó là điều tâm tôi đang tìm kiếm bấy lâu nay. Với tôi, điều này đã trở nên ngày càng rõ ràng. Tôi mong ước toàn tâm tu tập.

Khi tập Pháp Luân Công, Denise cảm thấy cô đạt được tâm yên bình hơn: “Tôi đã nhận thấy rằng những thứ mà đã lay động tôi rất nhiều và thậm chí làm tôi mất đi sự kiểm soát bản thân trước đây không thể ảnh hưởng đến tôi bây giờ. Tôi đã có tâm yên bình hơn.

Như nhiều học viên Pháp Luân Công khác, bằng những nỗ lực rất lớn, cô cũng hi vọng chấm dứt cuộc đàn áp sớm nhất có thể: “Tôi ở đây để thể hiện rằng Chân-Thiện-Nhẫn nên được thực hành trên thế giới bởi vì đây là những giá trị rất quan trọng. Tôi mong muốn nói với thế giới rằng những giá trị như thế đang bị bức hại ở Trung Quốc và các học viên Pháp Luân Công bị bỏ tù bất hợp pháp. Nhiều học viên đã chết vì bị mổ cướp nội tạng trong khi họ vẫn đang sống.

Bố mẹ cô cũng đã biết về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ thông qua các kênh [truyền thông] khác nhau và họ buồn về điều đó. Bố cô nghĩ những người đi theo Chân-Thiện-Nhẫn có giá trị cao [quý]. Họ là những người tốt, tốt hơn đối với những người khác. Nếu chúng ta tất cả giống như họ, thế giới này sẽ trở nên tốt đẹp hơn.

Sớm chấm dứt cuộc đàn áp

Chấm dứt cuộc đàn áp là mong ước của Erich và nhiều học viên Pháp Luân Công khác. Kể từ năm 1999 khi anh bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công, Erich không chỉ cảm thấy thân thể thoải mái, mà anh cũng không còn theo đuổi những thứ mà anh thực sự không cần.

Mặc dầu trong suốt 12 năm, anh đã quan ngại về cuộc đàn áp ở Trung Quốc, anh cảm thấy rằng người dân ở phương Tây không thực sự hiểu rõ ràng tính tàn bạo của nó: “Cuộc đàn áp tàn bạo đến mức tôi không nghĩ chúng ta ở phương Tây, có thể hình dung đầy đủ về nó. Mặc dù tôi biết rất nhiều về Trung Quốc [một cách] trực tiếp, tôi vẫn không nghĩ chúng ta có thể hiểu điều gì đã xảy ra trong cuộc đàn áp, bởi vì chúng ta không có bất kỳ trải nghiệm tương tự nào. Tôi chỉ có thể nói từ những gì tôi biết về tình cảnh của cuộc đàn áp: Năm 2006, tội ác của ĐCSTQ về mổ cướp nội tạng từ những học viên đang còn sống đã bị vạch trần. Vì lợi nhuận, các bác sĩ ĐCSTQ đã cắt đi những nội tạng quan trọng từ các học viên Pháp Luân Công đang sống và đã hỏa táng những phần [thi thể] còn lại của họ. Chúng ta có thể hiểu rõ được điều này không? Chúng ta có thể cảm thấy điều gì đã xảy ra không? Không một ai có thể.

Vì thế hôm nay khi cuộc đàn áp đã trải qua 12 năm, anh hi vọng sớm chấm dứt nó: “Chúng tôi hi vọng rằng nhiều người hơn nữa bày tỏ quan ngại về cuộc đàn áp, kể cả người qua đường và phương tiện truyền thông. Nếu chúng ta không làm điều gì, không một ai sẽ biết về những điều như thế. Tội ác này sẽ còn tiếp diễn.” Anh tin rằng với ngày càng nhiều sự chú ý của quốc tế đối với vấn đề này, cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công sẽ chấm dứt. “Tôi nghĩ sự thay đổi rất lớn sẽ diễn ra nếu chúng ta duy trì việc kháng nghị.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/7/26/十二年持续反迫害引发瑞士媒体关注(图)-244481.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/7/30/127090.html
Đăng ngày 24-8-2011: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share