Viết bởi một học viên ở Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 16-07-2011] Vào buổi tối ngày 15 tháng 7 năm 2011, trước Đài tưởng niệm Washington ở Thủ đô Hoa Kỳ, một biểu tượng của tự do và hy vọng, hàng nghìn ngọn nến đã tỏa ra một sắc ánh sáng thanh dịu. Hơn 2.500 học viên Pháp Luân Công từ khắp các nước trên thế giới trong tay cầm những ngọn nến và xếp thành dòng chữ Pháp Luân Đại Pháp hảo” bằng tiếng Hán để tưởng nhớ những đồng tu đã qua đời vì cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Những học viên đó đã mất đi sinh mạng của mình vì đã giữ vững lòng tin và bảo vệ những nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Các học viên đã tổ chức đêm thắp nến tưởng niệm ở Washington D.C để vạch trần cuộc bức hại kéo dài 12 năm ở Trung Quốc và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Sự kiện này rất nghiêm trang và cảm động.

2011-7-16-minghui-dc720-vigil-01--ss.jpg

2011-7-16-minghui-dc720-vigil-02--ss.jpg

2011-7-16-minghui-dc720-vigil-03--ss.jpg

2011-7-16-minghui-dc720-vigil-04--ss.jpg

2011-7-16-minghui-dc720-vigil-05--ss.jpg

2011-7-16-minghui-dc720-vigil-06--ss.jpg

2011-7-16-minghui-dc720-vigil-07--ss.jpg

Bối cảnh

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần truyền thống của Trung Quốc về cả tâm lẫn thân. Môn tu luyện dạy những động tác chậm rãi, nhẹ nhàng và dạy thiền định. Những nguyên lý của Pháp Luân Công dựa trên Chân-Thiện-Nhẫn. Môn tu luyện được Sư phụ Lý Hồng Chí giới thiệu lần đầu tiên ở Trung Quốc vào tháng 5 năm 1992 và nhờ truyền miệng đã nhanh chóng lan rộng đến toàn Trung Quốc và ra ngoài phạm vi trong nước. Những hiệu quả lợi ích của môn này trong việc nâng cao sức khỏe, tinh thần, và đạo đức của con người, cũng như những ảnh hưởng tích cực của nó đối với cộng đồng và xã hội nói chung, đã được chứng thực trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, ĐCSTQ, vốn cai trị Trung Quốc bằng lừa dối và bạo lực, đã không thể ngồi yên khi thấy hàng triệu người cố gắng tuân theo những nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ huy động toàn bộ bộ máy nhà nước và phát động một cuộc đàn áp dã man có hệ thống nhắm tới những học viên Pháp Luân Công. Đột nhiên, những lời lừa dối, vu khống và phỉ báng tràn ngập khắp cả nước. Áp lực dữ dội, giam giữ vô cớ, áp bức lao động, và tra tấn đã hủy hoại một số lượng không kể xiết các học viên. Theo những con số từ trang Minh Huệ Net, tính đến ngày 15 tháng 7 năm 2011, ít nhất 3.428 học viên Pháp Luân Công được xác nhận đã chết vì cuộc bức hại, mặc dù con số này có nhiều khả năng còn cao hơn nhiều.

Từ khi cuộc bức hại bắt đầu, những học viên trên toàn thế giới đã lên tiếng về Pháp Luân Công và vạch trần tội ác của ĐCSTQ trong những nỗ lực không mệt mỏi để chấm dứt cuộc bức hại.

Trong suốt 12 năm qua, cứ đến ngày 20 tháng 7 hàng năm, các học viên trên toàn thế giới  lại tập trung ở Washington D.C để tổ chức một loạt những sự kiện lớn nhằm vạch trần cuộc bức hại và kêu gọi mọi người cùng nhau chấm dứt sự ác bạo của ĐCSTQ. Hàng năm, đều có một đêm thắp nến tưởng niệm những người đã chết ở Trung Quốc và kêu gọi công lý. Trong những năm qua, ngày càng nhiều người thể hiện sự ủng hộ của họ đối với nỗ lực không ngừng nghỉ của Pháp Luân Công nhằm chấm dứt cuộc bức hại, điều đó thể hiện hy vọng rằng chính cuối cùng sẽ thắng tà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/7/16/美国华府烛光夜悼-展示坚忍与希望(图)-244030.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/7/17/126773.html
Đăng ngày 24-7-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share