Bài của một học viên ở Thái Lan

[MINH HUỆ 19-07-2011] Vào ngày 17 tháng 7 năm 2011, các học viên ở Bangkok, Thái Lan đã tổ chức các hoạt động để kêu gọi sự chú ý đến cuộc bức hại đã kéo dài 12 năm đối với các học viên Pháp Luân Công của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ đã đề nghị người dân ủng hộ và làm việc cùng nhau để chấm dứt sự tàn bạo của ĐCSTQ.

2011-7-18-minghui-thailand-720-01--ss.jpg
Các học viên ở Bangkok, Thái Lan tổ chức các hoạt động để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

2011-7-18-minghui-thailand-720-02--ss.jpg
Một học viên nói chuyện với khách qua đường về Pháp Luân Công

2011-7-18-minghui-thailand-720-03--ss.jpg
Khách qua đường nhìn chăm chú vào các bức ảnh trưng bày giảng rõ chân tướng

2011-7-18-minghui-thailand-720-04--ss.jpg
Các học viên tập công cùng nhau trong một công viên ở Bangkok

2011-7-18-minghui-thailand-720-05--ss.jpg
Một khách qua đường học Pháp Luân Công

2011-7-18-minghui-thailand-720-06--ss.jpg
Tưởng niệm các học viên đã bị bức hại đến chết ở Trung Quốc

Các hoạt động bắt đầu lúc 5 giờ chiều, khi các học viên cầm các biểu ngữ đề : “Chỉ giải thể ĐCSTQ mới có thể chấm dứt cuộc bức hại.”, và các thông điệp khác. Họ đã trưng bày các tấm áp phích giảng rõ chân tướng để nâng cao nhận thức của người dân về sự tàn bạo của ĐCSTQ, và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Các học viên cũng biểu diễn năm bài công pháp để thể hiện sự thanh bình và tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.

Nhiều khách qua đường đã dừng lại để xem các trưng bày giảng rõ chân tướng của các học viên và đọc các thông điệp trên các tấm biểu ngữ lớn. Một số người đã nhận tờ rơi và nói chuyện với các học viên để biết Pháp Luân Công là gì, và tìm hiểu về cuộc bức hại. Một số người chụp ảnh các học viên đang tập công, và thể hiện sự ủng hộ cho những nỗ lực của các học viên để chấm dứt cuộc bức hại. Một số người đã học các bài công pháp trong khi họ ở đó.

Các học viên đã tổ chức thắp nến tưởng niệm vào lúc hoàng hôn. Mang các vòng hoa với các di ảnh của các học viên đã bị giết trong cuộc bức hại, các học viên đã tưởng nhớ những người đã mất đi mạng sống vì niềm tin của họ.

Bối cảnh:

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tập luyện tinh thần truyền thống của Trung Quốc về tâm và thân. Việc thực hành liên quan đến các bài động tác chậm rãi, nhẹ nhàng và thiền định. Nó dễ học, thú vị khi thực hành, và miễn phí. Nguyên tắc chỉ đạo dựa trên Chân-Thiện-Nhẫn. Môn tập lần đầu tiên được giới thiệu bởi Sư phụ Lý Hồng Chí tại Trung Quốc vào năm 1992 và đã nhanh chóng phổ biến trên toàn Trung Quốc và khắp thế giới. Ảnh hưởng có lợi của nó trong việc nâng cao sức khỏe thể chất của một cá nhân, sức khỏe tinh thần, và tính cách đạo đức, chưa kể đến ảnh hưởng tích cực của nó trong cộng đồng và toàn xã hội, là không thể phủ nhận. Thực tế, Pháp Luân Công được thực tập bởi hơn 100 triệu người ở 110 quốc gia. Các tài liệu của Pháp Luân Công đã được dịch sang hơn 30 thứ tiếng.

Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ đã phát động một cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công.

Theo những số liệu từ trang web Minh Huệ, ít nhất 3.413 học viên Pháp Luân Công được xác nhận đã bị bức hại đến chết. Các chuyên gia ước tính rằng con số thực tế còn cao hơn nhiều. Hàng trăm hàng ngàn học viên Pháp Luân Công đã bị tra tấn trong các nhà tù, trại lao động cưỡng bức, và các bệnh viện tâm thần. Hơn nữa, ĐCSTQ chỉ huy quân đội, công an, tư pháp, và y tế đã hợp tác với nhau để thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công còn sống là một trong những tội ác khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại.

Trong mười hai năm qua, các học viên đã được liên tục nói về sự thật của Pháp Luân Công và phơi bày tội ác của ĐCSTQ trong một nỗ lực không mệt mỏi để chấm dứt cuộc đàn áp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/7/19/七二零反迫害-泰国法轮功学员集会(图)-244122.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/7/20/126857.html

Đăng ngày 22-07-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share