Bài của Ye Linghui

[MINH HUỆ 16-07-2011] Hơn 2.500 học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ đã tổ chức một buổi mít tinh trước Đài tưởng niệm Washington ở Washington DC vào ngày 15 tháng 7 năm 2011, để lên án sự tàn bạo của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chống lại các học viên Pháp Luân Công hơn 12 năm qua, và để chúc mừng thực tế rằng ngày càng nhiều người nhận thức được thực trạng của Pháp Luân Công.

2011-7-16-minghui-dc-720-rally-01--ss.jpg

2011-7-16-minghui-dc-720-rally-02--ss.jpg

2011-7-16-minghui-dc-720-rally-03--ss.jpg
Địa điểm mít tinh

Những người bức hại sẽ phải đối mặt với sự xét xử

Tổ chức Thế giới Điều tra Bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG), đại diện là ông Li Dayong đã phát biểu tại buổi mít tinh. “Ngày 20 tháng 7, mười hai năm trước, ĐCSTQ đã bắt đầu phá hủy [ý nghĩa của] công lý và lương tâm của nhân loại, bằng cách bắt đầu một chiến dịch đàn áp diệt chủng đối với các học viên Pháp Luân Công.

Ở Trung Quốc đại lục, hàng chục ngàn học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giữ, đánh đập, và thậm chí bị mổ cắp nội tạng, chỉ bởi vì họ cố gắng để hướng bản thân trở thành người tốt hơn theo các nguyên lý  Chân-Thiện-Nhẫn.” Ông Li nói:“[Cuộc bức hại] là một điều ác chưa từng có trong lịch sử nhân loại.

Đối với những người đã tham gia trong cuộc bức hại, ông Li Dayong nói: “Những gì họ đối mặt sẽ là sự điều tra, kết án của toàn xã hội và một phiên tòa lớn trong lịch sử.

Ông Li nói rằng cả thế giới đang thức tỉnh. Các học viên Pháp Luân Công đã đệ trình hơn 30 vụ kiện ở tòa án quốc tế, nhằm vào các thủ phạm chính của cuộc bức hại. Các tòa án Tây Ban Nha và sự hỗ trợ tiên phong của Argentina trong vụ kiện của các học viên Pháp Luân Công chống lại kẻ cầm đầu Giang Trạch Dân, và sự tăng lên của số luật sư kiên quyết bảo vệ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc trong nhiều năm qua, cho thấy rằng làn sóng lớn đã bắt đầu, trong đó toàn bộ cộng đồng quốc tế sẽ sớm điều tra toàn diện cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

Đồng đề xuất bởi Thượng nghị sỹ Robert Menendez (D-NJ) và Tom Coburn (R-MD), Nghị quyết 232 đã được giới thiệu tại Thượng viện vào ngày 13 tháng 7 năm 2011. Nghị quyết ủng hộ hành động thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó của người dân Trung Quốc, lên án cuộc đàn áp dã man và toàn diện đối với Pháp Luân Công của ĐCSTQ, và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ngay lập tức.

Patrick Forrest, ứng cử viên Thượng viện Virginia, đã phát biểu tại buổi mít tinh rằng chúng ta cần lên tiếng kịch liệt và rõ ràng để bảo vệ tự do và nhân quyền cơ bản của mọi người.

Những nỗ lực ôn hòa và lý trí của các học viên Pháp Luân Công phản đối cuộc bức hại gây ấn tượng với mọi người

Ông Tang Boqiao, Chủ tịch Liên đoàn Trung Quốc về Hòa bình và Dân chủ, cho biết trong bài phát biểu của mình rằng giữ gìn lương tâm và công lý là một sức mạnh to lớn và bất khả chiến bại.

“Hơn mười năm qua tôi đã chứng kiến những nỗ lực phản đối cuộc bức hại của các học viên Pháp Luân Công. Kể từ khi bắt đầu tới giờ, các bạn đã không thay đổi cách tiếp cận mà các bạn đã chọn, chỉ có đoàn thể các bạn ngày một lớn mạnh, và tiếng trống của các bạn còn vang dội hơn nữa.” Ông nói: ‘Tinh thần của các bạn vẫn giống như thuở đầu, không cao ngạo không lệ thuộc, mà ôn hòa và lý trí. Tinh thần ấy sẽ tỏa sáng trên Thiên Đàng và kéo dài mãi mãi.

Đại diện của Đảng Dân chủ Trung Quốc và các nhóm khác đại diện cho cộng đồng Việt Nam, Lào, Uygur và các nhà lãnh đạo cộng đồng khác cũng đến buổi mít tinh để bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với Pháp Luân Công. Họ lên án sự tàn bạo của ĐCSTQ và công nhận những nỗ lực lý trí và ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công phản đối cuộc bức hại.

Miễn là cuộc bức hại còn tiếp tục, các học viên Pháp Luân Công sẽ phơi bày sự tàn bạo của ĐCSTQ

Ông Niu Jinping, cùng vợ và con gái ông đến Mỹ cách đây sáu tháng. Ông Niu đã bị bắt mười một lần và mất bốn năm rưỡi ở trong các nhà tù của ĐCSTQ. Ông nói: “Khi vợ tôi bị bức hại ở Bắc Kinh, tôi đã gặp Phó Chủ tịch Liên minh Châu Âu, ông Edward McMillan-Scott và nhiều phóng viên. Ông Cao Dong, người đã gặp Phó Chủ tịch Liên minh châu Âu cùng với tôi sau đó đã bị kết án năm năm tù.

Vợ của ông Niu bà Zhang Lianying đã bị bắt năm 2005 và bị kết án hai năm rưỡi lao động cưỡng bức. Bà đã bị hành hạ thể xác và tra tấn vô nhân đạo trong thời gian bị giam giữ. Bà bị bất tỉnh bảy lần vì bị tra tấn và hành hạ thể xác nhiều lần, và bà đã ở tình trạng thập tử nhất sinh. Ông Niu đã gặp Phó Chủ tịch Liên minh Châu Âu ông Edward McMillan-Scott vào ngày 21 tháng 5 năm 2006, và tiết lộ những thử thách của vợ ông với cộng đồng quốc tế. Ông đã sớm được đặt dưới sự giám sát của cảnh sát Bắc Kinh.

Ngày 20 tháng 4 năm 2008, hơn một chục nhân viên cảnh sát đã bắt ông Niu và vợ ông trước mặt đứa con gái bốn tuổi rưỡi của họ. Ông Niu nói rằng cảnh sát đã trùm một tấm màu đen lên đầu ông và đẩy ông xuống đất.

Hai vợ chồng đã từng bị kết án hai năm rưỡi tù giam và bị tra tấn và hành hạ thể xác thô bạo. Ông Niu nói rằng bốn tội phạm cùng phòng đã lột hết quần áo của ông, và được cai ngục hướng dẫn, họ đã dùng bốn dùi cui điện để giật ông, bao gồm hậu môn, miệng và bộ phận sinh dục. Ông bị bất tỉnh sau khi họ thêm một dùi cui điện điện áp cao.

Khi họ đến Mỹ, ba người trong số họ đã phân phát thông tin về Pháp Luân Công trên đường phố. Ông Niu nói rằng họ muốn nâng cao nhận thức của người dân về bản chất tà ác của ĐCSTQ.

Niu Jinping nói với phóng viên rằng bà Wang Junhua và bà Zhang Yinying, hai học viên ở Bắc Kinh mà ông biết, đã bị bắt vào ngày 29 tháng 6 năm 2011. “ĐCSTQ đã làm những hành động xấu và bắt giữ người bí mật. Tất cả các học viên đã không viết ‘hối quá thư’ từ bỏ Pháp Luân Công dưới sự giám sát.

Các học viên bên ngoài Trung Quốc nỗ lực kiên trì để phơi bày và chấm dứt cuộc bức hại

Bà Song ở Úc đã bay 24 giờ từ Melbourne đến Washington DC. Bà nói rằng đây là lần thứ bảy bà đến DC để tham gia những hoạt động này, để giúp xã hội chính thống và chính phủ Mỹ tìm hiểu về cuộc bức hại tàn bạo các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

Bà Song đã rất ấn tượng bởi các quan chức chính phủ và những người ủng hộ tại cuộc mít tinh tổ chức vào ngày 14 tháng 7 tại thủ đô Mỹ quốc. Bà nói: “Các thành viên của Quốc hội Mỹ, các nhóm tôn giáo, các tổ chức nhân quyền, các bác sĩ, và các luật sư, tất cả đã lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với Pháp Luân Công.” Bà nói rằng 12 năm dài nỗ lực giảng chân tướng không ngừng của các học viên đã khiến ngày càng nhiều người hơn nữa tìm hiểu về Pháp Luân Công và lên tiếng cho Pháp Luân Công.

Bà Wang từ Sydney, Úc đến Washington DC lần đầu tiên. Bà nói rằng bà đã tham gia vào Đoàn nhạc Tian Guo trong lễ diễu hành.

Bà Wang, một cựu giáo sư ở Trung Quốc, đã đến Sydney vào năm 2004. Bà đã gặp các học viên Pháp Luân Công tại khu phố Tàu và bắt đầu tập luyện. Sau một thời gian ngắn bắt đầu tập luyện, bệnh cận thị 8-độ của bà đã biến mất. Bà đã hoạt động tích cực trong các hoạt động giảng chân tướng khác nhau, và trở thành một trong những thành viên của Thiên Quốc Nhạc Đoàn.

Bà Wang đã mang chiếc kèn baritôn của mình trên suốt chặng đường từ Sydney đến Washington DC. Bà cảm thấy rằng nó rất đáng giá. Bà đã gặp nhiều người trên đường, và nói với họ về Pháp Luân Công. Bà cảm thấy cả bà và những người bà nói chuyện đều được lợi ích lớn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/7/16/十二年和平抗暴-法轮功获更多支持(图)-244028.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/7/17/126761.html

Đăng ngày 11-08-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share